Mẹ tử tù 10 năm kêu oan cho con
"Cái chết của con tôi sắp cận kề, tôi sao có thể ngồi yên. Ngày nào còn sống tôi còn kêu oan cho con. Nếu chết, tôi sẽ dặn cháu nội tiếp tục”, người mẹ gần 60 tuổi của tử tù Lê Văn Mạnh chia sẻ với chúng tôi.
Ngày 26/10, tại buổi làm việc với Ban Thanh tra TAND Tối cao, bà Nguyễn Thị Việt (58 tuổi, quê Thanh Hóa) đã nộp đơn kêu oan cho con trai Lê Văn Mạnh - phạm nhân bị kết án tử hình về tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em. Ngoài việc đề nghị TAND Tối cao xem xét lại bản án phúc thẩm ra ngày 25/11/2008, bà còn đề nghị hoãn thi hành án tử hình với Mạnh.
Nghe bà trình bày, cán bộ TAND Tối cao đã liên hệ với Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa và được cho hay tòa này chưa ra quyết định thi hành án tử hình với bị án Mạnh, do đó chưa có cơ sở để xem xét hoãn thi hành án. Đối với đề nghị xem xét lại bản án, TAND Tối cao cho hay sẽ rà soát theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Việt tại Hà Nội. Ảnh: Bảo Hà.
Ngồi bên cổng cơ quan tiếp dân ở Hà Nội trao đổi VnExpress, bà Việt cho hay, sau phiên xét xử sơ thẩm lần một kết thúc năm 2005, thăm con tại trại giam, bà thấy Mạnh than đã bị ép nhận tội. Từ đây, người mẹ bắt đầu hành trình gõ cửa các cơ quan tố tụng để kêu oan cho con, dù chỉ với "niềm tin nội tâm" những điều con nói là sự thật.
Gương mặt sạm nắng, hóp gầy, bà Việt kể ngày 21/3/2005 bà và Mạnh đi chuyển đồ cho con gái từ chiều đến chập tối. Khi về nhà, bà sai Mạnh đi tìm em gái đang thả trâu ngoài đồng. Tối hôm đó cả nhà quây quần ăn cơm, xem phim truyền hình thì nghe làng xóm xôn xao việc cô bé hàng xóm tên Linh (14 tuổi) mất tích, nghi bị chết đuối. Ba bố con Mạnh cùng nhiều dân làng mò ở một số ao nhưng không thấy xác.
Chiều hôm sau, thi thể Linh được tìm thấy ở một bụi cây gần bờ sông cách xa làng. Công an về làng điều tra, cho hay đây là một án hiếp dâm, giết người. Rồi bẵng một thời gian, con trai bà bị công an về làng áp giải với cáo buộc là thủ phạm.
Phiên xét xử Mạnh diễn ra sau đó vài tháng. “Trước tòa, tôi chết đứng khi HĐXX nói rằng con trai tôi đã nhận tội và còn viết thư về thú tội với gia đình, mong gia đình bồi thường giúp" bà nói và cho hay từ hồi Mạnh bị bắt cho đến giờ cả chục năm gia đình vẫn chưa biết "mặt mũi lá thư đó như thế nào".
Suốt 6 phiên tòa xử đi xử lại vụ án này, bà đều không thấy HĐXX đọc bức thư công khai. "Giả sử bức thư có thật cũng bất thường vì con tôi nhiều năm đi làm xa nhà cũng chưa từng liên lạc bằng thư tay", mẹ tử tù nói.
Suốt 10 năm dù bà không nhớ đã bao nhiêu đêm phải ngủ ở vỉa hè để chờ đến sáng tới các cơ quan có thẩm quyền gửi đơn kêu cứu. “Lúc nào chăn nuôi tốt, gom được kha khá tiền tôi đều ra Hà Nội. Có lúc túng bấn, bòn vét bán từng mớ rau thì phải mấy tháng mới đủ trang trải một chuyển đi", bà Việt kể.
Mọi lần đi một mình để tiết kiệm chi phí, nhưng lần ra Hà Nội những ngày này bà kéo theo cả con trai, con rể và đứa cháu trai đang học lớp 6 là con của Mạnh bởi ngày 17/10 nhận được thông báo của TAND tỉnh Thanh Hóa về việc thi hành án tử đối với Mạnh. Theo nội dung của thông báo, nếu gia đình muốn xin nhận tử thi của người chấp hành án để đưa về địa phương an táng thì gửi đơn đến Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 26/10/2015 để Hội đồng thi hành án tử hình có kế hoạch giải quyết.
“Cả nhà tôi lạnh run người khi nhìn thấy thông báo nên vội ra Hà Nội ngay. Cái chết của con đã cận kề, chúng tôi làm sao ngồi yên được”, bà Việt mệt mỏi nói.
Bà cho hay, Mạnh còn có con gái đang học lớp 5, hiện được ông bà ngoại của bé nuôi vì mẹ cháu đã đi lấy chồng. "Hai anh em chúng nó mỗi đứa mỗi nơi. Tôi cũng chỉ đủ sức nuôi thằng lớn”, bà Việt thở dài nhìn cháu trai và quả quyết "ngày nào còn sống tôi vẫn còn kêu oan cho con. Nếu chết đi rồi, tôi sẽ dặn cháu nội tiếp tục".
Bản án hình sự sơ thẩm ngày 29/7/2008 của TAND tỉnh Thanh Hóa xác định, khoảng 17h ngày 21/3/2005, trong lúc đi tìm trâu ở bờ sông Cầu Chày (xã Yên Thịnh), Mạnh thấy bé Linh đang đi vệ sinh nên lén lút lại gần, bịt miệng khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân chống cự liền bị Mạnh hành hung.
Mạnh sau đó ôm xác nạn nhân lội qua sông Cầu Chày giấu vào bụi cây rậm ở bờ sông thuộc xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Sợ bị phát giác, Mạnh xé quần áo của nạn nhân làm dây quấn quanh cổ nhằm tạo hiện trường giả một vụ thắt cổ tự vẫn.
Ngày 20/4/2005, Mạnh bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai do hành vi cướp tài sản và bỏ trốn (vụ án khác). Ngày 23/4/2005, Mạnh từ trong trại tạm giam gửi cho bố với nội dung nhận là thủ phạm gây án với bé Linh với nội dung: "Con đã nhận hết tội, nhờ bố sang xin lỗi gia đình cháu và bồi thường thiệt hại...". Thư này bị nhà chức trách thu giữ, dùng làm căn cứ buộc tội.
Từ năm 2005 đến 2008, Mạnh đã bị 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm và một lần giám đốc thẩm. Trong tất cả phiên tòa, Mạnh đều phản cung, tố cáo bị điều tra viên và các bạn cùng phòng đánh, ép viết thư nhận tội.
Mạnh cho rằng thời điểm xảy ra án mạng, anh ta đang đi làm giúp em gái Lê Thị Nhài nên có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa, HĐXX căn cứ vào bức thư để khép tội trong khi thư là do bị 2 phạm nhân cùng buồng ép viết.
*Tên nạn nhân đã thay đổi.
Theo VnExpress

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'
Pháp luật - 1 giờ trướcVới hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án
Pháp luật - 1 giờ trướcNgày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an
Xã hội - 11 giờ trướcHuy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô
Pháp luật - 1 ngày trướcPhòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Pháp luật - 1 ngày trướcTrần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 2 ngày trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.