Mới cưới mà chồng không thiết tha gì chuyện 'yêu'

| Tâm sự

Với anh có cũng được, không có cũng không sao vì hầu như mỗi lần gần gũi là do tôi chủ động.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi 30, chồng 35 tuổi, cưới nhau được 6 tháng. Chồng tôi là người tốt, chiều chuộng vợ nhưng về sinh lý anh lại có vấn đề. Tôi biết việc này từ trước khi cưới và nói anh đi khám nhưng anh luôn viện lý do mệt, stress, tâm lý... nên mới bị như vậy. Lúc đó chỉ nghĩ nếu có vấn đề sẽ điều trị thì không sao, nhưng thực sự không phải như vậy. Chồng tôi không hề quan tâm đến việc đó. Với anh có cũng được, không có cũng không sao, vì hầu như mỗi lần gần gũi là do tôi chủ động. Vợ chồng mới cưới mà một tuần quan hệ được một hai lần, có khi 2 tuần một lần, thậm chí có tháng chẳng có lần nào. Mỗi lần được khoảng 3-5 phút bao gồm dạo đầu.

Tôi nói với chồng kéo dài thời gian dạo đầu một chút vì thấy chưa thoải mái và thực sự chưa một lần biết cảm giác thỏa mãn là thế nào. Và câu nói tôi nhận lại từ chồng là "Em khó chịu quá". Thật sự tổn thương. Tôi ức chế, khóc lóc, cáu gắt thì chồng mới miễn cưỡng đi khám, đến nay tình trạng vẫn không cải thiện vì anh không tái khám theo lịch hẹn, thuốc uống thì khi nhớ khi quên. Điều quan trọng là khi điều trị sẽ không có con được. Tôi muốn anh tích cực điều trị để còn sinh con thì anh hoàn toàn thờ ơ. Hôn nhân không tình dục, không con cái liệu có tồn tại được không? Tôi phải sống những ngày tiếp theo thế nào? Không lẽ ly hôn vì lý do này?

Theo Thảo (VnExpress)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.