Muốn làm mẹ đơn thân vì mất niềm tin vào đàn ông

| Tâm sự

Tôi 34 tuổi và là một phụ nữ thành đạt, xinh xắn nhưng lại không may mắn trong chuyện tình cảm. Sau nhiều lần đổ vỡ, tôi không còn tin tưởng vào tình yêu.

Hiện tôi chỉ muốn đầu tư tất cả vào sự nghiệp và chăm lo cho bố mẹ. Tôi không muốn lấy chồng và ý định có con nhờ y học. Khi tôi bày tỏ suy nghĩ này với bố mẹ, họ phản đối kịch liệt và mai mối cho tôi hết đối tượng này đến đối tượng khác. Mẹ tôi thậm chí còn nói nhất định tôi phải lấy chồng trong năm nay, nếu không bà sẽ chết. Tôi phải làm thế nào đây? (Kiều)

Muốn làm mẹ đơn thân vì mất niềm tin vào đàn ông 1
  Ảnh minh họa: Huffingtonpost.co.uk.

Trả lời:

Bạn thân mến! Cảm ơn bạn đã chia sẻ những băn khoăn, thắc mắc của mình. Tôi thực sự chia sẻ với bạn về những gì bạn chưa may mắn trong tình yêu. Mong bạn luôn vững vàng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mỗi người đều có cách lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Việc quyết định kết hôn hay sống đơn thân là quyền cá nhân của bạn, mọi người cần tôn trọng. Tuy nhiên, khi lựa chọn sống cuộc sống như thế nào, bạn cũng cần suy nghĩ cho thật thấu đáo và tích cực.

Việc bố mẹ phản ứng quyết định của bạn là bình thường, vì bạn hãy đặt trường hợp mình là bố mẹ, chắc chắn cũng có những phản ứng gay gắt đó. Bạn có thể phân tích cho gia đình hiểu mình đã nhiều lần đổ vỡ và không may mắn trong tình yêu. Ngoài ra bạn cũng tích cực hơn hoặc tìm cách từ chối khéo khi bố mẹ giới thiệu các bạn trai, để mọi người không hiểu sai bạn đang có ý chê bai họ.

Nếu đã quyết định không kết hôn trong thời gian này hoặc cả đời chọn làm mẹ đơn thân, bạn nên cho bố mẹ thêm thời gian để họ hiểu hơn về tâm tư tình cảm của bạn và dễ dàng chấp nhận quyết định này. Bố mẹ gây sức ép cũng xuất phát từ việc họ lo lắng cho bạn và muốn bạn có những lựa chọn khác tốt hơn. Tất nhiên bạn có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn mà không ai được can thiệp thô bạo, kể cả bố mẹ.

Tôi cũng muốn hỏi thêm 2 câu để bạn suy nghĩ thêm về việc này:

- Bạn đã chuẩn bị những gì cho việc nuôi con một mình? Cụ thể như tâm lý phải đối mặt với những người xung quanh, dư luận xã hội…?

- Khi quyết định sống cuộc sống bà mẹ đơn thân, bạn đã lường được hết những khó khăn sẽ tới khi một mình phải làm rất nhiều việc cho bản thân và con cái của mình?

Cuộc sống còn rất nhiều người đàn ông tốt, có thể đem đến cho bạn một tình yêu thực sự và một gia đình hạnh phúc. Bạn hãy mở rộng các mối quan hệ và trái tim của mình, biết đâu sẽ lại có những cơ hội khác? Bạn hãy suy nghĩ thêm về điều này nhé! Chúc bạn thành công và hạnh phúc.

Theo Chuyên gia tư vấn Trịnh Thu Hà
VnExpress
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.