Muốn ly hôn vì bị chồng lừa dối quá lâu

| Tâm sự

Sau hơn 2 năm, tôi lại phát hiện anh gửi lời chúc mừng cho cô gái đó, kêu bằng em yêu rất thân mật. Tôi choáng váng lắm.

Vợ chồng tôi quen và lấy nhau đến nay đã được 12 năm, tôi 32 tuổi, chồng 34, quen nhau 7 năm mới cưới, tôi rất trân trọng tình cảm này. Cách đây hơn 2 năm, vợ chồng tôi có một số mâu thuẫn nhỏ, hay cãi nhau, chồng hay đi nhậu. Trong thời gian đó, anh có quan hệ ngoại luồng với một cô gái xinh đẹp làm nghề massage. Chuyện đó kéo dài không lâu, sau không biết nguyên nhân vì đâu mà họ chia tay, tôi chỉ được biết chuyện này khi chồng tự kể lại trong một lần say và muốn khuyên tôi đừng đòi ly hôn khi anh hay đi nhậu nữa.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh nói cô ấy rất xinh nhưng anh sẵn sàng bỏ sau vài lần quan hệ vì nghĩ đến trách nhiệm gia đình. Sáng hôm sau tôi hỏi lại thì anh bảo chỉ là câu chuyện để hù dọa tôi thôi. Lúc ấy tôi tin vì nghĩ dù sao mình không xinh nhưng có học thức, chắc không vì phút giây chán nản mà anh phản bội vì một cô gái tuy xinh đẹp nhưng không ra gì. Anh bảo cô ấy không cần danh phận, chỉ thương anh thật lòng, tôi không tin nhưng rồi cũng bỏ qua vì chuyện ấy mơ hồ, bản thân cũng bận nên không có thời gian tìm hiểu, bới móc quá khứ. Một phần nữa vì tôi quá yêu chồng, tin tưởng anh ấy, cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình, chưa có gì thay đổi.

Anh không phải là người dẻo miệng, khéo che đậy cảm xúc, 12 năm tôi có thể hiểu thấu được anh không là kẻ trăng hoa. Sau đó tôi mang bầu, sinh con, nay con đã được hơn một tuổi, cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc, tuy anh có hay nhậu nhẹt do làm cơ quan nhà nước nhưng tôi nghĩ có thể vun vén được. Bé trai nhà tôi kháu khỉnh đáng yêu, anh rất cưng chiều và dành thời gian cho con. Tuy nhiên, tôi và anh hay xảy ra tranh cãi, chắc do sống với nhau lâu quá nên có phần không vừa bụng cái gì thì hay cãi nhau. Sau khi cãi vã không đầy vài phút là lại vui vẻ, tôi cũng quan tâm chồng và để ý giờ giấc, khéo léo kiểm tra, thấy anh chỉ nhậu nhẹt chứ không có gì quá đáng.

Thỉnh thoảng có một vài gái karaoke quen và hay gọi í ơi rủ rê tới quán, chuyện này tôi không vui và có nhắc nhở anh. Cho đến hôm nay, vô tình dùng điện thoại anh thì biết anh có một nick Facebook, đồng thời ngày này cũng là sinh nhật cô gái mà anh quen cách đây hơn 2 năm. Anh gửi lời chúc mừng, kêu bằng em yêu rất thân mật, tôi choáng váng, lấy lại bình tĩnh để kiểm tra tất cả tin nhắn.

Tôi thấy chỉ có đúng một tin nhắn đó, không biết anh có xóa những tin trước đó không nhưng không thấy cô ấy trả lời. Sáng nay tôi đã nói chuyện, anh giải thích rằng nick đó lập lâu rồi nhưng không sử dụng và từ ngày chia tay đến nay anh lần đầu gửi tin nhắn cho cô ấy. Tôi không muốn nghe thêm nữa nên đã bỏ đi và cũng không chấp nhận điều ấy. Tôi muốn ly hôn ngay tức khắc vì bị lừa dối quá lâu rồi, không chấp nhận thêm được nữa. Nhìn lại con tôi muốn rơi nước mắt, các bạn cho tôi động lực để có thể bước tiếp với. Tôi có công việc ổn định, có thể nuôi con, hoàn toàn lo được cho con.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.