Nắng nóng, cá phơi bụng trắng hồ Hà Nội
Hơn một tuần nay, thời tiết nắng nóng gay gắt tại Hà Nội đã khiến cho cá ở nhiều hồ nước chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Theo nhiều người dân sống ở quanh khu vực các hồ Thành Công, Ngọc Khánh, Hồ Tây, … thì năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hè là cá lại chết hàng loạt, những đợt nắng như mấy hôm nay thì lượng chết tăng đột biến.
![]() |
|
Hồ Ngọc Khánh đầy xác cá. Nhiều nơi tập trung kín đặc. |
Biện pháp duy nhất mà các cơ quan quản lý áp dụng là cho công nhân vệ sinh đi vớt, tuy nhiên do lượng cá chết quá lớn khiến cho mặt hồ vẫn luôn dày đặc xác cá.
Chị Hải (nhân viên vệ sinh ở hồ Ngọc Khánh) chia sẻ: “Ngày nào chúng tôi cũng đi vớt 2 lần vào sáng sớm và chiều tối, nhưng do thời tiết nắng nóng, lượng cá chết nhiều quá nên vớt không xuể”.
Chỉ tay vào một xe rác chứa đầy xác cá bị ruồi nhặng bâu kín, chị Hải tiếp: “Mỗi ngày chúng tôi vớt phải đến 3 xe như thế này, nhưng vẫn không hết, vì thế mặt hồ luôn bốc lên những mùi khó chịu”.
Một số nhà hàng ở hồ Ngọc Khánh đã không thể kinh doanh khu vực quanh hồ mà chuyển hết vào trong nhà. Một nhân viên bảo vệ cho biết: “Mùi cá chết này đến mình còn không chịu nổi nữa là khách hàng, ngày trước họ thích không gian cạnh hồ, chứ bây giờ được vào nhà là hạnh phúc nhất”.
