Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngã ngửa trước yêu cầu khó đỡ của chồng chưa cưới đẹp trai, tâm lý

Thứ tư, 10:46 06/11/2019 | Tâm sự

Tôi lặng lẽ nhắn tin nói lời chia tay Huy mà không cầm được nước mắt. Có lẽ một người phụ nữ như tôi sẽ chẳng thể tìm được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời.

Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang làm chủ một cửa hàng quần áo khá đông khách. Tôi ly dị chồng đã 3 năm. Tôi với chồng từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng sau đó, chồng tôi cùng với một người bạn thân ra nước ngoài làm ăn. Khi trở về, anh mang theo tình nhân của anh ở bên đó. Cả hai muốn đến với nhau và kết quả là tôi bị gạt ra. Chồng cũ đòi ly hôn và tôi không có cách nào khác là đồng ý.

 Ngã ngửa trước yêu cầu khó đỡ của chồng chưa cưới đẹp trai, tâm lý  - Ảnh 1.

Yêu cầu của chồng sắp cưới khiến tôi choáng váng. (Hình minh họa)


Tại thời điểm ly hôn, tôi nhận được một nửa số tài sản sau hôn nhân với chồng. Cũng may rằng chúng tôi chưa có con chung nên thủ tục ly hôn của chúng tôi diễn ra êm đẹp. Khi ký vào đơn ly dị, tôi chỉ mới 29 tuổi. Tôi vẫn còn trẻ và cần tìm lại tuổi trẻ và tình yêu mà mình xứng đáng được hưởng. Mẹ và bạn bè đều giới thiệu cho tôi một vài anh chàng. Một vài trong số họ cũng đã có một đời vợ, có con. Nhưng tôi ngại chuyện mẹ kế - con chồng nên không muốn tiến tới. Tôi vẫn mong chờ tình yêu thực sự của cuộc đời.

Tôi tình cờ quen biết với Huy trong một lần lên bar uống rượu. Huy vừa cao lớn, vừa điển trai với nụ cười tỏa nắng. Anh len lỏi vào trong tim tôi như một tia nắng và trao cho tôi hơi ấm. Tôi đã từng vật lộn với những nỗi đau và nỗi cô đơn trống trải, tôi tìm thấy sự an toàn nơi anh.

Huy hiện làm kỹ sư, anh chưa lập gia đình, hơn tôi một tuổi. Trong thời gian yêu đương với tôi, Huy nói rằng anh không phiền khi biết tôi đã qua một đời chồng còn tôi thì luôn cảm thấy mình không xứng đáng với anh ấy. Có thể là do cuộc hôn đầu tiên khiến tôi không tự tin vì vậy khi được Huy yêu thương, chiều chuộng tôi cảm thấy rất biết ơn, xúc động.

Huy mang đến cho tôi cảm giác rất khác. So với chồng cũ, Huy hiền lành, nhã nhặn và chu đáo. Sau nửa năm yêu nhau, Huy quỳ gối nói muốn cưới tôi khiến tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có được niềm hạnh phúc ngọt ngào đến thế này.

Huy đưa tôi đến ra mắt bố mẹ. Khi biết tin tôi đã ly hôn, mẹ Huy tỏ ý không hài lòng. Tôi đã cố gắng lấy lòng bố mẹ chồng bằng cách mua tặng họ nhiều món quà. Dần dần, mẹ anh ấy cũng chấp nhận và tỏ ra thiện cảm hơn với tôi.

Khi nói đến chuyện cưới hỏi, Huy muốn tôi về sống chung với bố mẹ chồng vì anh là con trai duy nhất, chị gái anh đã lấy chồng nhưng tôi thì không muốn. Tôi sợ sống chung với gia đình chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn hơn nữa, tôi có sẵn trong tay một khoản tiền lớn đủ để mua được một căn hộ chung cư. Thấy tôi gợi ý cả hai sẽ mua nhà ở riêng, Huy cũng đồng tình.

Tôi với Huy chọn mua một căn hộ hơn 3 tỷ nhưng Huy chỉ đưa tôi được 50 triệu. Anh nói với tôi rằng đó là số tiền anh dành dụm trong suốt mấy năm đi làm. Vậy là toàn bộ số tiền mua nhà còn lại cùng với chi phí để hoàn thiện nhà đều do tôi bỏ ra. Tôi đề xuất chỉ đứng tên một mình tôi trên giấy tờ nhà thì Huy không đồng ý.

Huy nói chúng tôi sớm muộn gì cũng là vợ chồng. Tại sao không để cả hai cùng đứng tên nhà? “Anh yêu em, anh bỏ qua mọi rào cản để cưới em làm vợ, muốn chung sống với em suốt đời. Nhưng em làm thế này chứng tỏ em không hết lòng, hết dạ với anh”, Huy giận dỗi.

Tôi yêu Huy thật lòng. Tôi không tiếc tiền mua sắm xe hơi, đồ hiệu đắt tiền cho Huy cùng gia đình. Ngay cả khi bố Huy nhập viện, tôi cũng lo liệu toàn bộ viện phí hơn 100 triệu. Nhưng tôi hiểu rằng dù tôi có cố gắng thế nào cũng là không đủ. Huy muốn nhiều hơn thế. Hạnh phúc của tôi nhưng thực sự chỉ là một vụ giao dịch trong mắt Huy. Hạnh phúc như vậy có thể kéo dài bao lâu? Đột nhiên tôi bừng tỉnh và biết rằng mình chỉ là một người đàn bà đáng thương, thèm khát tình yêu nên bị lợi dụng.

Tôi lặng lẽ nhắn tin nói lời chia tay Huy mà không cầm được nước mắt. Có lẽ một người phụ nữ như tôi sẽ chẳng thể tìm được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời.

Theo Thuỳ Minh/Dân Việt

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 21 giờ trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 1 ngày trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…

Top