|
Gia đình anh Hà Đức Minh và nhiều hành khách khác chờ mua vé tàu ở ga Vinh. |
Tay xách túi, vai vác ba lô, chị Nguyễn Thị Vinh ở huyện Thanh Chương đã phải chờ hơn một ngày để bắt xe vào TPHCM. Cuối cùng chị cũng lên được một chiếc xe "dù" và chấp nhận mức vé 1,5 triệu đồng. "Giá đó đắt hơn ngày thường nhiều lần, nhưng tui cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ hi vọng nhà xe không bán mình dọc đường", chị Vinh nói trước khi xe lăn bánh.
Không "may mắn" như chị Vinh, hàng ngàn hành khách khác vẫn đang vật vã hai bên đường để tìm xe vào Nam. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các xe từ Nghệ An vào Tây Nguyên, Sài Gòn, Bình Dương đều đã được đặt chỗ từ trước Tết.
Còn tại các tuyến ngắn như Vinh - Hà Nội, Vinh - Đà Nẵng, Vinh - Thanh Hóa, hành khách cũng đành phải ra đường bắt xe, với giá vé cao gấp rưỡi ngày thường. Vé ô tô đã vậy, vé tàu cũng chẳng khá hơn. Nhiều người đã xếp hàng từ 7h sáng đến 22h đêm 30/1 mà vẫn không mua được vé đi Sài Gòn, Đà Nẵng... Dự báo tình hình tàu xe từ Nghệ An đi các tỉnh sẽ “nóng” từ nay cho đến sau Rằm tháng Giêng.
Hồ Hà