Người đàn ông bấy lâu nay tôi tin tưởng đã biến mất không lý do

| Tâm sự

Tôi là người thứ ba, gặp anh ấy trong lúc anh đang cô đơn trong khi tôi và chồng thường xuyên cãi vã, tình cảm dần trở nên lạnh nhạt.

Người đàn ông bên ngoài của tôi lại vô cùng thấu hiểu những cảm xúc của tôi, hiểu tôi cần và muốn gì. Mặc dù biết chuyện quan hệ giữa hai chúng tôi là sai trái, nhưng tôi vẫn không thể dừng lại, cứ như một con thiêu thân lao vào mối tính ấy bất chấp tất cả.

Người đàn ông bấy lâu nay tôi tin tưởng đã biến mất không lý do - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi mối quan hệ kéo dài được vài năm, tôi và người tình vẫn yên tâm không ai biết được và lúc này vợ chồng tôi tình cảm dần trở lại nồng đượm. Thời gian này, tôi quyết định kết thúc mối tình vụng trộm, nhưng người tính không bằng trời tính, vợ anh biết chuyện. Cô ấy tới gặp và nói chuyện với tôi, không đánh ghen, không trì triết chửi mắng. Tôi ăn năn vô cùng, trong khi người tình của tôi thì biến mất không một lý do.

Tôi luôn day dứt tự hỏi liệu người tình của tôi không xuất hiện có phải do anh bị ngăn cấm, do anh không yêu tôi hay vì vẫn còn yêu tôi mà phải thế? Giờ tôi muốn thoát ra khỏi tình trạng này mà chưa biết nên làm gì. Tôi muốn gặp lại anh ấy để nói lời chia tay, mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo QL (SHTT)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.