Người hâm mộ Lào "phát sốt” vì SEA Games

Giadinh.net - Không khí của ngày hội lớn, đang hiện hữu rõ hơn bao giờ hết trên khắp các đường phố Thủ đô Vientiane (Lào).

 
Các đội tuyển bóng đá nam đã tới và làng VĐV cũng đã dần hoàn thiện nốt những trang thiết bị phục vụ đảm bảo tiêu chuẩn. Người dân đất nước Triệu Voi, trong đó có những kiều bào Việt Nam, đang háo hức đếm ngược chờ đợi khoảnh khắc SEA Games 25 khai mạc.

Hoàn thiện khâu chuẩn bị

Bất chấp những khó khăn tài chính và khoảng thời gian chuẩn bị khá gấp, Chính phủ Lào đã thực hiện đúng cam kết dành sự đầu tư tối đa cho kì SEA Games lần đầu tiên được tổ chức tại đất nước mình. Sự nỗ lực ấy đã được thể hiện, đặc biệt qua không khí SEA Games 25 tràn ngập trên các đường phố Vientiane với các băng rôn, khẩu hiệu, đồng hồ đếm ngược. Nhiều phóng viên Việt Nam đến Thủ đô nước bạn đã tỏ ra ngạc nhiên, bởi: “Dù không nhộn nhịp như SEA Games 22 tại Hà Nội, nhưng Vientiane những ngày này đúng là đang sống trong không khí một lễ hội”.

Bản thân các cầu thủ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, những người đầu tiên đặt chân đến Vientiane đã cảm nhận rõ rệt sự thay đổi này. Tuyển thủ Hoàng Danh Ngọc tâm sự: “Ngày đầu tiên của đội tuyển tại làng VĐV, bọn em gặp đôi chút khó khăn trong sinh hoạt do BTC chưa kịp lắp đặt hệ thống Internet, tivi, điều hòa và cả nước nóng. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 ngày sau đó, toàn bộ những trang thiết bị phục vụ sinh hoạt này đã được bố trí lắp đặt đầy đủ. Sự quan tâm lớn của BTC đã giúp các VĐV hoàn toàn thoải mái”.

Cùng với việc bố trí trang thiết bị cho làng VĐV, công tác kiểm dịch cúm A/H1N1 tại sân bay, các cửa khẩu trong dịp SEA Games 25 cũng đã được nước chủ nhà triển khai rất tốt. Tại sân bay quốc tế Thủ đô Vientiane luôn có sẵn một lực lượng gồm cảnh sát và nhân viên kiểm dịch. Lực lượng này tỏ ra rất chuyên nghiệp khi giải quyết các thủ tục nhanh chóng, tác phong dễ chịu song không hề qua loa. Công tác đảm bảo an ninh cho các đội tuyển cũng được tăng cường tối đa từ ngày 28/11 cho đến khi bế mạc đại hội.
 
Hệ thống xe bus tại Vientiane hoạt động liên tục phục vụ người hâm mộ. Ảnh: TG

Người hâm mộ Lào “phát sốt” với SEA Games 25

Như bất kì một đại hội thể thao khu vực nào khác, sự quan tâm của người hâm mộ sẽ  đảm bảo cho sự thành công. Nhìn từ khía cạnh này, BTC SEA Games 25 hẳn có lý do để tự tin và hài lòng. Ngay trong buổi tổng duyệt chương trình lễ khai mạc SEA Games 25, SVĐ quốc gia Lào có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi đã gần như chật cứng khán giả.

Keolaphon – một người dân sinh sống tại Thủ đô Vientiane cho biết: “Giá vé xem toàn bộ chương trình lễ khai mạc lên đến 500.000 kip (khoảng gần 60USD – PV). Tuy nhiên, người dân Thủ đô ai cũng muốn sở hữu tấm vé để tận hưởng bầu không khí có một không hai tại lễ khai mạc SEA Games 25. Đó sẽ là ngày hội lớn chưa từng có”.

Với hàng chục ngàn kiều bào Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào, thì sự quan tâm đặc biệt được dành cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Những buổi tập của U23 Việt Nam tại sân trung tâm luôn thu hút hàng trăm người có mặt theo dõi và cổ vũ. Vé xem 3 trận đấu vòng bảng của tuyển U23 Việt Nam cũng bán rất chạy. Anh Trần Anh – một thành viên của Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết: “Vé xem SEA Games, đặc biệt là các trận đấu bóng đá đang lên cơn sốt. Chính vì vậy, lãnh đạo hội đang cân nhắc, tính toán các phương án đảm bảo vé cho hàng ngàn CĐV Việt Nam, bởi nhu cầu hiện tại theo đăng kí rất lớn”.
 
Thiếu Anh
vietanh
Ý kiến của bạn
7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Ăn -

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.