Người mẹ bị đãng trí "hồn nhiên" trong những bức ảnh của con trai
Nhiếp ảnh gia mang hai dòng máu Italia - Canada tự nhận mình là một người "chăm sóc mẹ toàn thời gian".
Người mẹ 91 tuổi của Tony Luciani mắc chứng đãng trí và không đủ khả năng thực hiện nhiều hoạt động bình thường. Bởi vậy, anh đã gác lại công việc của mình và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc bà. Vào một ngày đẹp trời, Tony nảy ra ý tưởng biến mẹ trở thành người mẫu ảnh của mình. Anh hy vọng hoạt động này giúp bà cảm thấy trẻ trung và tươi mới: "Tôi đã quan sát thấy sức sống dâng tràn trong con người bà khi được chụp ảnh... Sức trẻ và nguồn năng lượng của bà như bùng nổ". Tony chia sẻ, mẹ anh nhanh chóng làm quen với việc diễn xuất trước ống kính và ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Tony cũng rất vui vì việc chụp ảnh giúp hai mẹ con anh gần gũi và thân thiết hơn.
Tony Luciani đã chia sẻ các bức ảnh của người mẹ 91 tuổi trên mạng xã hội. Anh hy vọng chúng có thể truyền tải cảm hứng sống cho nhiều đối tượng, nhất là những người cao tuổi. Anh muốn cả thế giới hiểu rằng dù bạn ở tuổi bao nhiêu, đừng thụ động đón chờ cái chết. Chúng ta tận hưởng cuộc sống từng ngày và ước mong nó kéo dài mãi mãi. Bộ ảnh của Tony đã thực sự gây ấn tượng với người xem.

Những dấu vết của thời gian không thể làm lu mờ vẻ đẹp của người mẹ.


Dù lớn tuổi và mắc bệnh đãng trí nhưng mẹ của Tony vẫn nhìn cuộc sống với ánh mắt hồn nhiên, lạc quan như một đứa trẻ.



Vẫn như ngày nào, người mẹ này luôn háo hức để khám phá về chính bản thân mình.


Người phụ nữ ngoài 90 tuổi luôn muốn được bầu bạn và vẫn "tinh nghịch" khi trêu đùa người khác.

Tuổi tác hay bệnh tật không làm bà suy nghĩ bi quan.


Nhiếp ảnh gia Tony Luciani và mẹ.
Theo Ngôi sao.net