Người yêu bắt tôi mua giày hiệu

| Tâm sự

Bạn trai bị rách giày và muốn tôi bỏ 2 triệu đồng để mua cho anh một đôi mới.

Tôi làm công việc văn phòng ở TP HCM, mỗi tháng lĩnh khoảng 8 triệu đồng tiền lương. Thi thoảng tôi nhận việc ngoài giờ, được thêm 500.000 - 700.000 đồng/tháng. Gia đình tôi không khá giả nên hàng tháng tôi đưa khoảng 4 triệu đồng tiền sinh hoạt phí cho bố mẹ.

Bạn trai tôi có mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng, nhưng đầu năm anh mua trả góp điện thoại nên mỗi tháng đều phải trích khoảng 1 triệu đồng. Do đó, thực tế anh chỉ còn khoảng 5 triệu đồng để tiêu dùng. Khi đi hẹn hò, chúng tôi thay phiên nhau trả tiền. Nhiều lúc bạn trai hết tiền, tôi phải đưa thêm để anh có tiền đi đường. Anh trách tôi đi làm đã 3 năm mà không có tiền tiết kiệm, suốt ngày chỉ biết đưa tiền cho bố mẹ. Tôi đã phải giải thích với anh rằng chi tiêu ở thành phố đắt đỏ, còn bố mẹ tôi sức yếu, lương thấp nên tôi phụ được bố mẹ ngày nào hay ngày đó. Nghe tôi nói, anh tỏ vẻ không vui.

Dạo này anh tâm sự rằng giày anh đã rách và muốn đôi giày hiệu 2 triệu đồng mà có lần tôi hứa mua vào dịp Tết. Tôi phải nói với anh rằng yêu cầu của anh không đúng lúc vì tôi chưa có tiền, 2 triệu đồng là số tiền lớn để tôi chi tiêu cho cả tháng. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với mối quan hệ này nhưng không dứt ra được vì còn tình cảm. Tôi giải thích thì anh không muốn hiểu và tôi cũng không thể dừng chu cấp cho bố mẹ. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.