Người yêu tôi đánh răng 4 lần một tháng

| Tâm sự

Anh đi làm về không tắm rửa mà có thể nằm ngủ ngay, quần áo bẩn được anh chất đống đầy nhà.

Tôi có bạn trai bằng tuổi. Lúc mới yêu nhau 2 tháng, tôi thấy anh sạch sẽ, bóng bẩy, thơm mùi nước hoa. Tuy nhiên, sau khi sống thử với anh được một tháng, tôi mới hiểu anh không sạch sẽ như vẻ ngoài. Anh không bao giờ lau nhà. Căn phòng trọ được anh quét sơ qua một lần là đã may lắm rồi. Đôi khi anh bảo đã quét nhà nhưng tôi kiểm tra vẫn còn nguyên bụi nơi gầm giường, các ngóc ngách. Tôi nhắc thì anh nói đi làm đã mệt rồi, không muốn phí sức làm việc nhà. Bát đũa, nồi xoong còn mọc nấm mốc nên tôi phải dọn rửa toàn bộ vì ngứa mắt.

Anh hay có thói quen không thay quần áo đi làm mà nằm ngay lên giường ngủ. Nếu mệt, anh sẵn sàng ngủ luôn mà không cần tắm rửa. Vì thế, tôi giống như bảo mẫu phải nhắc anh đi tắm. Tuy nhiên, anh cũng chỉ thay đồ mà không gội đầu, vệ sinh thân thể.

Quần áo của anh được chất đống đầy nhà, khi hết áo mặc anh mới tìm xem áo nào ít bẩn thì mặc lại, còn bộ đồ khác anh đều mặc kệ, dồn tới cuối tháng mới đem ra tiệm giặt là. Tuy nhiên, chuyện kinh khủng nhất về anh là không đánh răng mỗi ngày. Tôi đếm được tháng này anh mới đánh răng 4 lần. Trước đây khi mới quen, anh hay nhai kẹo nên tôi không phát hiện ra. Tuy nhiên, ở chung tôi mới thấy anh hôi đến thế nào. Một lần hôn nhau, tôi suýt nôn. Tôi nên làm gì để người yêu bớt bệnh ở bẩn đây?

Theo Phương Tâm/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.