Người yêu tôi từng bỏ trốn khỏi nhà chồng

| Gia đình

Người yêu tôi giấu kín quá khứ của mình. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại tình cờ gặp một người quen cũ của cô ấy. Họ không cố ý khi kể tôi nghe người yêu tôi đã có một đời chồng nhưng sau đám cưới 3 ngày, cô ấy đã bỏ trốn khỏi nhà chồng. Tôi nghe mà rụng rời chân tay.

Ra là từ trước đến giờ, cô ấy cố ý giữ gìn, không cho tôi vượt quá giới hạn là vì sợ bí mật này bị phát giác. Tôi đã mấy lần gạn hỏi “có điều gì về em mà anh chưa biết hay không?” thì cô ấy quanh co và nói rằng nếu yêu nhau mà không tin nhau thì nên chia tay.

Tôi đã tin nhưng giờ đây niềm tin ấy không còn nữa. Tôi phải làm sao để nhổ được cây gai đang đâm vào giữa tim mình?

Đức Trọng (Lâm Đồng)

Người yêu tôi từng bỏ trốn khỏi nhà chồng 1
Ảnh minh họa

Bạn thân mến,

Bạn dùng hình tượng cây gai đang đâm vào giữa tim để chỉ nỗi đau mà người yêu gây ra cho bạn đủ thấy bạn đã yêu, tin tưởng người yêu như thế nào. Cảm giác ấy có lẽ không ít người đã gặp phải. Xin chia sẻ với bạn và mong rằng bạn hãy sáng suốt, bình tĩnh khi giải quyết sự việc.

Trước tiên, bạn cần biết chắc chắn rằng mình yêu cô ấy vì cái gì: Sắc đẹp, tính cách, đạo đức, đối nhân xử thế, trình độ năng lực... Bạn yêu cô ấy vì chính cô ấy hay vì những thứ trang trí xung quanh cô ấy? Khi biết rõ rồi thì bạn sẽ biết mình phải làm gì.

Nếu thật sự yêu cô ấy và muốn tiếp tục tiến xa hơn thì bạn nên tìm cách để cô ấy tự giác kể cho bạn nghe mọi chuyện. Trong trường hợp cô ấy cũng thật lòng yêu bạn và có những chuyện buồn trong quá khứ mà lâu nay không muốn khơi gợi lại thì chắc chắn đây là dịp để cô ấy kể với bạn và mong chờ sự cảm thông, chia sẻ của bạn.

Chỉ xin nhắc bạn một điều, phải hết sức rộng lượng để đón nhận bởi không ai hoàn hảo trong cuộc đời này.

Theo NLĐ

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.