Tôi xin cơ hội làm quen, cô gái trẻ cự tuyệt khi biết chuyện quá khứ
Gia đìnhTôi đang tràn đầy hy vọng về mối quan hệ tình cảm với cô gái mới quen thì nhận về cái kết bẽ bàng và thất vọng.
GĐXH - Suốt bữa ăn, tôi phải gồng mình để giữ bình tĩnh. Còn bố mẹ chồng và chồng tôi thì vẫn vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai.
Tôi đang tràn đầy hy vọng về mối quan hệ tình cảm với cô gái mới quen thì nhận về cái kết bẽ bàng và thất vọng.
Chia sẻ những chuyện cũ với đối tác là cách thể hiện sự trung thực và tin tưởng. Điều này cần thiết để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.
Tôi từng kết hôn năm 18 tuổi, do tuổi trẻ yêu đương mù quáng, lỡ mang bầu rồi cưới vội. Ba năm sau khi kết hôn, chúng tôi ra tòa vì tôi không chịu nổi thói rượu chè vũ phu của chồng cũ.
Liệu có phải chúng tôi đang ngoại tình tư tưởng không?
Tôi và vợ tôi yêu nhau 8 năm tròn mới làm đám cưới. Khoảng thời gian yêu đương đó đủ dài để khiến tôi tự hào và khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhất là hai đứa lại ở hai tỉnh khác nhau. Trừ những rung động trẻ con hồi cấp ba ra thì với tôi, vợ chính là mối tình đầu.
GiadinhNet - Cô Nhung đi nước ngoài về, mua tặng chồng tôi hai chiếc áo sơ mi và một đôi giày Italia rất xịn. Tôi rất ghét đàn bà tặng quần áo và giày dép cho chồng tôi. Tặng rượu thì uống vài hôm là hết, tặng bánh kẹo ăn một lúc là hết, còn tặng quần áo, giày dép thì dùng cả năm và mỗi khi đụng đến lại nhớ người tặng quà.
Dân trí Mẹ anh đón tôi ở cửa, nụ cười đang tươi rói bỗng nhiên tắt ngấm. Vào nhà, bà kêu mệt rồi đi về phòng, bỏ mặc tôi chơ vơ đứng đó trong sự bối rối của anh. Tôi cũng không ngờ thành phố này tưởng rộng lớn lại bé nhỏ đến vậy.
Tôi đã đi qua những mùa thu, ngập tràn đắng cay và hạnh phúc. Những ngả thu còn in dấu chân ai, một giọt sương rơi khẽ bên thềm... Và cứ như thế tôi lớn lên, trưởng thành, bắt đầu sự nghiệp với tất cả hành trang mang theo là nỗi nhớ, khát vọng, niềm tin và những kinh nghiệm quý báu.
"Tôi đi ra ga tầu và về một mình. 10h30 phút tối tôi về đến nhà thì30 phút sau thấy có tiếng gõ cửa, chạy xuống nhà thấy "người ấy" ôm chầmlấy mình hổn hển nói 'vừa trốn bố mẹ để đi'", Thu Phương nói.
Ngày nào anh cũng dày vò, đay nghiến tôi, yêu cầu tôi nghỉ việc, đi tới một nơi nào đó thật xa khỏi mối quan hệ cũ.
GiadinhNet - Với đàn ông, quá khứ của bạn gái như quả bom chờ nổ. Quả bom có nổ hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự ứng xử và mức độ trưởng thành của hai người.
"Con người ta luôn có những sự lựa chọn cho riêng mình, lựa chọn quyết định mục tiêu của cuộc sống và kết quả mang lại. Cuộc sống hiện tại là kết quả của sự lựa chọn trong quá khứ, còn mục tiêu hôm nay sẽ quyết định kết quả cho tương lai".
GiadinhNet - Câu nói của hắn như một lời hăm dọa. Chẳng biết hắn đang có cái gì. Nhưng tôi bắt đầu lo sợ.
Cách tốt nhất để chia tay với anh ấy là gặp mặt, nói chuyện trực tiếp và giải thích rõ lý do của bạn.
GiadinhNet - Sex không chỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống vợ chồng mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho cả hai giới.
Các chuyên gia tình yêu hôn nhân cho rằng bí mật tiêu tiền, rồi lại cố giấu những món đồ mình đã mua là một dấu hiệu lớn chỉ ra rằng giữa hai người không có sự tin tưởng.