Nhận được những video nhạy cảm từ chồng sắp cưới với yêu cầu khó đỡ, tôi tuyên bố hủy hôn trước sự bất ngờ của mọi người

| Tâm sự

Tôi không chấp nhận được cảnh bị xem thường một cách trắng trợn như thế.

Tôi và chồng sắp cưới bên nhau đã hơn 2 năm. Trong thời gian đó, tôi chỉ yêu anh, chung thủy với một mình anh. Tuy nhiên, do quan điểm của tôi về "chuyện ấy" còn hơi cổ hủ nên tôi không đồng ý quan hệ trước hôn nhân.

Chồng sắp cưới từng nhiều lần ngỏ ý rủ rồi vào nhà nghỉ. Lý do anh đưa ra nhiều lắm. Khi thì anh đau bụng, khi thì anh mệt cần nghỉ ngơi. Vào nhà nghỉ anh không làm gì em đâu, chỉ ôm em ngủ thôi. Nhưng tôi đâu phải ngu ngốc để bị anh lừa. Với tôi, tình yêu nếu sâu đậm sẽ vượt qua những đòi hỏi của thể xác. Nếu yêu vì tình dục thì thà đừng yêu.

Nhưng bây giờ, tôi cũng không muốn tiếp nữa. Tôi mới tuyên bố hủy hôn xong trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bố mẹ tôi mắng mỏ tôi gây chuyện thị phi, làm mất mặt gia đình. Bên nhà chồng cũng không nhân nhượng, kiên quyết không nhận tôi làm dâu nữa. Nhưng tôi kệ, tôi không muốn bị chính chồng sắp cưới xem thường một cách trắng trợn.

Chẳng là hôm trước, sau lễ đính hôn, anh đòi hỏi tôi "chuyện ấy". Tôi không chịu, bảo anh ráng đợi đến đêm tân hôn. Khi đó, anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi chấp nhận hết. Anh vùng vằng chê bai tôi xấu mà còn cố giữ? Tôi bực quá, đuổi anh về.


Với tôi, tình yêu nếu sâu đậm sẽ vượt qua những đòi hỏi của thể xác. (Ảnh minh họa)

Với tôi, tình yêu nếu sâu đậm sẽ vượt qua những đòi hỏi của thể xác. (Ảnh minh họa)

Tối, anh gửi cho tôi một loạt video nhạy cảm rồi bắt tôi xem và học hỏi theo. Anh nói muốn sống hạnh phúc thì vợ phải biết chiều chồng, tôi phải học theo những chiêu đó để còn giữ anh. Quá đáng hơn, một trong những video đó có anh là nhân vật chính và nữ chính là một cô gái lạ hoắc.

Tôi hụt hẫng, run rẩy bật khóc ngay khi mới mở lên. Anh giải thích rằng do tôi không cho nên anh bí quá, phải đi giải tỏa bên ngoài. Có trách thì trách tôi quá cổ hủ. Nếu nói thế, cưới rồi, tôi có bầu, anh cũng đi "ăn nem ăn chả" bên ngoài à? Một người như vậy có đáng để tôi tiếp tục không? Tôi đem lễ vật đính hôn sang trả nhà chồng ngay ngày hôm sau.

Nhưng hiện giờ, tôi đang chịu áp lực quá lớn từ gia đình, thiên hạ. Liệu tôi có quá nóng nảy khi hủy hôn không? Tôi có làm đúng không?

Theo Trần Ngọc (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.