Nhận liên tiếp 21 tấm thiệp mời, cô gái khóc dở mếu dở vì một ngày "chạy sô" dự 5 đám cưới

| Gia đình

Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, cô gái nhận liên tiếp 21 tấm thiệp mời, khoản tiền mừng cưới lên tới hơn 30 triệu đồng.

Chú rể tội nghiệp đứng nhìn trời vì làng có 3000 người nhưng không một ai đến dự đám cưới, bố đẻ cũng chẳng thèm tớiChú rể tội nghiệp đứng nhìn trời vì làng có 3000 người nhưng không một ai đến dự đám cưới, bố đẻ cũng chẳng thèm tới

Chuẩn bị hôn lễ rất chỉn chu nhưng cuối cùng chú rể lại thất vọng tột độ vì khách khứa không ai thèm đến dự.

Theo đó, bài viết chia sẻ lại tình cảnh “bi hài chuyện mùa cưới” của cô gái họ Thạch sống tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và bình luận đồng cảm của cư dân mạng nước này. 

Được biết, trong vòng một tuần ngắn ngủi, cô Thạch đã liên tiếp nhận được 21 tấm thiệp mời dự đám cưới từ bạn bè, đồng nghiệp và anh chị em họ hàng thân thích. Trung bình mỗi ngày cô phải tham dự 2 - 3 cái đám cưới, có ngày thậm chí phải “chạy sô” 5 cái đám cưới vì hôm đó được cho là ngày đẹp nhất trong năm, thích hợp cho chuyện cưới hỏi.

Nhận liên tiếp 21 tấm thiệp mời, cô gái khóc dở mếu dở vì một ngày "chạy sô" dự 5 đám cưới  - Ảnh 1.

Nhận liên tiếp 21 tấm thiệp mời, cô gái khóc dở mếu dở vì có ngày "chạy sô" 5 đám cưới. Ảnh minh hoạ.

Cô Thạch cũng cho biết thêm, với đám cưới bạn bè đồng nghiệp không thân thiết, mỗi đám cưới cô sẽ mừng từ 300 đến 500 NDT (tương đương 1 triệu đến gần 2 triệu VNĐ). Với những mối quan hệ bạn bè thân thiết, tiền mừng tối thiểu là 800 tệ trở lên (tương đương khoảng 3 triệu VNĐ). 

Nhận liên tiếp 21 tấm thiệp mời, cô gái khóc dở mếu dở vì một ngày "chạy sô" dự 5 đám cưới  - Ảnh 2.

Mỗi đám cưới, tiền mừng rơi vào khoảng 300 đến 500 NDT. Nguồn: NetEase.

Được biết, cô Thạch hiện đang là nhân viên văn phòng, với mức lương hàng tháng khoảng 8000 NDT (tương đương 28 triệu VNĐ). Mặc dù mức thu nhập không quá cao, nhưng bình thường khéo léo chi tiêu tiết kiệm thì cô vẫn có đủ khả năng chi trả sinh hoạt phí hàng tháng, thậm chí còn để ra được một khoản tiết kiệm nhỏ. 

Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại khiến cô Thạch vừa cảm thấy bối rối, dở khóc dở cười, lại vừa cảm thấy thấy áp lực. Vì riêng khoản tiền mừng 21 đám cưới của cô đã rơi vào khoảng 8400 NDT (hơn 30 triệu tiền Việt), số tiền mừng cưới đã bằng cả thu nhập một tháng của cô.

Câu chuyện của cô Thạch sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng vì có không ít người cũng từng rơi vào tình trạng tương tự.

Nhiều người khác cũng để lại bình luận vui vẻ cho rằng cô Thạch chắc chắn là một cô gái rất khéo léo, quảng giao và tốt bụng nên mới được nhiều người yêu quý mời dự đám cưới như vậy. 

Bên cạnh đó cũng có nhiều người khuyên cô có ít mừng ít, có nhiều mừng nhiều, vấn đề chủ yếu là ở tấm lòng. Việc mời dự đám cưới chủ yếu là để chung vui, không nên gượng ép hay đặt quá nặng về vấn đề kinh tế. 

Lao đao vì "chạy sô" ăn cưới dịp cuối nămLao đao vì 'chạy sô' ăn cưới dịp cuối năm

"Mình phải cáo bận, nhờ người khác gửi tiền mừng cưới để bớt "đau ví" dù thực lòng rất muốn dự tiệc. Nhưng phải phân bổ chi tiêu, nếu không thì mình phải nhịn đói mất", Hoàng Thủy tâm sự.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

5 lý do khiến tình cảm gia đình giữa các thế hệ dễ sứt mẻ mà nhiều người vẫn không nhận ra

5 lý do khiến tình cảm gia đình giữa các thế hệ dễ sứt mẻ mà nhiều người vẫn không nhận ra

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Đối với người thân, việc giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là điều nên làm, chẳng hạn như lúc họ gặp khó khăn, việc cho người thân ở nhờ nhà vừa thể hiện tình cảm gia đình, vừa thể hiện sự sẻ chia. Tuy nhiên, nếu thời gian chung sống kéo dài mà không có ranh giới rõ ràng, những bất tiện từ việc sinh hoạt, tiền bạc đến không gian riêng có thể âm thầm biến sự giúp đỡ thành nguyên nhân gây mâu thuẫn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.