Nhân viên y tế lập bàn thờ chịu tang cha trong khu cách ly
GiadinhNet - Đang làm nhiệm vụ vòng trong tại cơ sở cách ly phòng chống dịch COVID-19, nhận tin cha mất, anh Tiệp không thể về chịu tang được, đành nén nỗi đau lập bàn thờ cha ngay tại cơ sở cách ly và ở lại tiếp tục thực hiện công việc.
Trước đó, tình hình dịch COVID-19 ở huyện Thạch Hà diễn biến phức tạp, y sỹ Bùi Văn Tiệp (Trạm Y tế xã Thạch Văn) nhận nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 vòng trong tại khu cách ly trường Mầm non Thạch Văn.

Anh Tiệp lập bàn thờ cha trong khu cách ly.
Ngày 17/8, anh Tiệp nhận tin cha mất. Dù rất muốn về nhà chịu tang cha nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên anh đã nén nỗi đau ở lại tiếp tục thực hiện công việc của mình.
Để động viên, chia sẻ với nỗi đau của y sỹ Bùi Văn Tiệp, lãnh đạo địa phương đã đồng ý cho anh Tiệp lập bàn thờ cha ngay tại cơ sở cách ly để đồng nghiệp đến chia buồn.
Bàn thờ được lập vội nhưng ấm áp tình cảm, thể hiện nghĩa cử nhân văn của các cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Anh Tiệp phần nào nguôi ngoai, gác lại nỗi buồn riêng để thực hiện mục tiêu chung chống dịch.
Lãnh đạo huyện Thạch Hà đến thắp hương, chia sẻ nỗi đau mất mát với anh Tiệp.
Sáng 18/8, lãnh đạo địa phương, cán bộ y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly đã đến thắp hương, chia buồn nỗi đau mất mát với anh Tiệp, động viên anh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm những "chiến sĩ áo trắng" trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Nguyễn Sơn