Nhìn chị dâu đưa tiền cho một người đàn ông lạ mặt, tôi vội về kể tội với anh trai để bây giờ ôm hận cả đời

| Tâm sự

Thấy anh trai thất thểu bước về nhà, tôi ân hận quá.

Anh trai tôi vừa mới về nhà sau khi có quyết định ly hôn. Nhìn anh thất thểu, tôi lại cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Trước đây tôi không thích chị dâu, vì chị ấy cứ tỏ ra hiền lành để lấy lòng mẹ tôi.

Khi có chị dâu về, tôi luôn cảm thấy chị ấy chiếm hết tình cảm của gia đình. Mọi người luôn quý chị ấy hơn tôi, thậm chí mẹ tôi cũng bắt con gái phải học tính cách khiêm nhường của chị ấy. Có lẽ do tôi trẻ con nên mới hằn học rồi hay để ý. Nhiều lần thấy anh chị cãi nhau, tôi lại nói thêm vào.

Tính anh trai tôi thì thương vợ, yêu vợ, chỉ có điều anh hơi chặt chẽ về vấn đề tiền bạc và tính cũng hay ghen. Nói thật là ai yêu cũng sẽ ghen. Chẳng qua anh trai tôi yêu chị dâu quá, vậy nên mới có chuyện ghen tuông.

Nhìn chị dâu đưa tiền cho một người đàn ông lạ mặt, tôi vội về kể tội với anh trai để bây giờ ôm hận cả đời - Ảnh 1.

Với tôi thấy chị dâu cứ mang tiền lén lút cho nhà bố mẹ đẻ thì không thể chấp nhận được. (Ảnh minh họa)

Còn về vấn đề tiền bạc, chúng tôi sống cùng nhà nên tôi hiểu rất rõ, đúng là chị dâu chi tiêu hợp lý, chỉ có điều anh tôi khắt khe nên mới nảy sinh mâu thuẫn. Với tôi thấy chị dâu cứ mang tiền lén lút cho nhà bố mẹ đẻ thì không thể chấp nhận được. Dù sau này tôi cũng sẽ đi lấy chồng, làm dâu nhưng chắc chắn tôi không bao giờ làm như vậy. Khi đã lấy chồng thì phải vun vén cho nhà chồng.

Hôm ấy tôi đang đi uống cà phê với bạn thì giật mình thấy chị dâu đang ngồi trong quán. Định gọi tên chị ấy nhưng tôi chưa kịp cất lời, chị dâu đã đưa cho người đàn ông đối diện một cọc tiền. Ngay lập tức, tôi rút điện thoại ra chụp ảnh lại rồi về đưa cho anh trai.

Anh tôi vừa nhìn ảnh đã nhận ra đó là người yêu cũ của chị dâu. Có điều chúng tôi đều không hiểu tại sao chị dâu tôi lại liên lạc với gã trai kia, rồi còn đưa tiền cho hắn nữa. Anh trai tôi tính khí nóng nảy, cứ nghĩ vợ ngoại tình nên ném hết cả đồ của chị ấy ra ngoài. Lúc sau chị dâu về, anh đuổi chị dâu đi khỏi nhà mà không nghe chị dâu giải thích.

Nhìn chị dâu đưa tiền cho một người đàn ông lạ mặt, tôi vội về kể tội với anh trai để bây giờ ôm hận cả đời - Ảnh 2.

Tôi cũng cảm thấy ân hận lắm. (Ảnh minh họa)

Tôi không nghĩ là sự việc lại nghiêm trọng đến mức độ ấy. Sau đó, chị dâu mới thú nhận với tôi là bị người yêu cũ uy hiếp sẽ gửi những video nhạy cảm cho anh trai tôi xem. Vì thế, chị dâu mới đưa tiền nhằm bịt miệng gã kia.

Tôi nói với anh trai nhưng anh không tin. Cuối cùng, vì cả hai không tìm được tiếng nói chung nên đã ly hôn. Lúc ấy, chị dâu tôi là người đứng ra để nói lời chia tay. Chị ấy bảo không muốn tiếp tục với người suốt ngày nghi ngờ, không chịu nghe những lời mà chị ấy nói. Lúc mẹ tôi biết chuyện, bà còn trách tôi vội vã, chưa gì đã mách anh để bây giờ gia đình của anh tan vỡ.

Tôi cũng cảm thấy ân hận lắm. Nếu ngày đó tôi chịu nghe chị dâu giải thích, nếu ngày đó tôi không bốc đồng về mách anh trai, có lẽ bây gia đình anh tôi đã không ra nông nỗi này.

Theo Mỹ Loan (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.