Nhịn chồng như nhịn cơm sống, vậy mà tôi vẫn bị anh đơm đặt bịa chuyện, nhưng cuối cùng chồng tôi lại bị chính mẹ mình làm cho ê mặt
Chồng tôi quá gia trưởng và ích kỷ. Anh ta khiến tôi muốn ly hôn mặc dù con chúng tôi vừa mới tròn 6 tháng tuổi.
Sắp ly hôn rồi nhưng tôi vẫn phải kể về chồng mình và những gì anh ta đã làm với tôi. Sống với nhau gần hai năm trời, chúng tôi đã có với nhau một đứa con. Những tưởng sau khi có con, tình cảm vợ chồng tôi sẽ gắn kết. Vậy mà anh ta càng ngày càng quá đáng, không xem tôi ra gì.
Chuyện bắt đầu từ khi tôi ở nhà nuôi con. Bình thường, tôi vẫn tiếp tục đi làm sau khi sinh con. Nhưng thời điểm ấy con tôi sinh non, suốt ngày phải đi viện. Mẹ chồng tôi thì già rồi, bà không thể đưa cháu đi viện được.
Vì con, tôi đành phải cắn răng xin nghỉ việc. Biết rằng một mình cáng đáng cả gia đình là khó khăn với chồng tôi. Nhưng anh ta cũng phải hiểu trong hoàn cảnh này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Đằng này thấy kinh tế khó khăn, chồng tôi bắt đầu lộ rõ con người thật của mình.

Hôm vừa rồi tôi và chồng có đến tòa án để làm thủ tục hòa giải theo đúng quy trình. (Ảnh minh họa)
Anh ta thắt chặt chi tiêu, thậm chí không cho tôi được đụng đến tiền lương của anh ta. Mẹ đẻ của tôi lên chăm cháu vài hôm, ngày bà về, tôi xin chồng đưa cho bà 200 nghìn tiền xe. Lúc tôi nói với chồng, anh ta im lặng không trả lời. Vì thế nên tôi cứ đinh ninh là chồng mình đã biết rồi.
Không ngờ mẹ tôi vừa ra khỏi nhà, anh ta đã làm um lên và quy cho tôi tội ăn cắp tiền. Lúc đó thấy con trai làm khó con dâu, mẹ chồng tôi còn phải chạy vào tự nhận mình là người lấy tiền để đưa cho thông gia.
Không chỉ có chuyện đó, còn rất nhiều lần tôi phải chịu đựng tính ích kỷ, hẹp hòi. Đến nỗi con mới được 6 tháng, tôi đã muốn ly hôn rồi. Khi biết tôi quyết định ly hôn, mẹ chồng chẳng những can ngăn. Bà còn nói bà nhất định sẽ giữ mẹ con tôi ở lại, đuổi chồng tôi ra ngoài tự thân vận động.
Hôm vừa rồi tôi và chồng có đến tòa án để làm thủ tục hòa giải theo đúng quy trình. Không chấp nhận hòa giải, lúc bước ra cửa, chồng tôi còn mạt sát vợ và nói tôi là loại phụ nữ vô dụng. Muốn bỏ chồng để đi theo đàn ông giàu có.

Chồng tôi ê mặt, không dám nói qua nói lại. (Ảnh minh họa)
Mọi ánh mắt nhìn vào tôi, người ta nghi ngờ tôi có tính nết hư hỏng. Cho đến khi mẹ chồng tôi cất tiếng nói. Trước nhiều người, bà không nể nang con trai mà nói thẳng: "Vợ anh nó không làm gì sai trái cả, anh hãy nhìn lại mình đi. Ngoài 30 tuổi rồi, anh cũng đừng sống ở nhà tôi nữa. Cái nhà ấy để con dâu và cháu nội của tôi ở".
Chồng tôi ê mặt, không dám nói qua nói lại. Bởi lẽ mẹ đẻ còn không bênh vực được anh ta nữa là. Có điều gần đến ngày ra tòa, tôi lại lo lắng. Sau ly hôn, tôi muốn ở cùng mẹ chồng vì tạm thời mẹ con tôi vẫn chưa có chỗ ở. Nhưng chồng tôi đang dọa kiện để đuổi mẹ con tôi đi. Mọi người ơi, có ai am hiểu luật pháp trả lời giúp tôi, tôi có thể ở lại nhà chồng dù đã ly hôn không?
Theo T.T.H.N (Helino)
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 21 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.