Những CĐV đặc biệt dù trên giường bệnh vẫn không quên cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam
GiadinhNet - Hòa chung với tình yêu bóng đá của hàng triệu người dân Việt Nam, dù đang phải điều trị trên giường bệnh nhưng họ vẫn không quên cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.
Trận chung kết lượt đi trên sân khách của đội tuyển Việt Nam đang diễn ra, hết hiệp 1 các cầu thủ của chúng ta đang dẫn trước 2 - 1 trước đội tuyển Malaysia.
Hơn 90 triệu người dân nước Việt đang hướng trái tim mình về đội tuyển, về những bàn thắng các cầu thủ cống hiến cho người hâm mộ. Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, dù vẫn phải nằm điều trị trên giường bệnh nhưng hàng trăm cổ động viên (CĐV) không quên dành tình cảm cho đội tuyển.
Những pha bóng đẹp, cú sút tung lưới đối phương đã làm những CĐV đặc biệt thêm niềm tin, tinh thần để chiến đấu với bệnh tật.
Tại tầng 1, tầng 3 và tầng 4 Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương có nhiều địa điểm lắp tivi phục vụ bệnh nhân và người nhà theo dõi trận bóng.
Ở tầng 3, tivi được đặt sảnh nhỏ được gần 100 người dân chăm chú theo dõi.
Bệnh nhân nhi dù vẫn phải truyền dịch, thuốc nhưng cũng đã cùng cha mình di chuyển ra sảnh theo dõi trận đấu.
Rất nhiều người đang phải truyền dịch, thuốc nhưng với tình yêu bóng đá đã có mặt để theo dõi.
Trong phòng bệnh, một nữ bệnh nhân không di chuyển ra ngoài nên theo dõi trận đấu qua màn hình điện thoại.
"Đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2 - 1 trước Malaysia ở hiệp 1 khiến tôi vô cùng vui mừng".
Thậm chí, một bà mẹ còn địu cậu con trai trên lưng đang ngủ ngon để cổ vũ cho đội tuyển.
Tại tầng 4, một chiếc tivi màn hình lớn được lắp đặt ngay sảnh thang máy thu hút gần 100 người theo dõi.
Ai cũng chăm chú theo dõi từng đường bóng của các cầu thủ.
Những CĐV đặc biệt dành tình yêu cho thầy trò Park Hang-seo.
Bóng đá khiến tinh thần người bệnh trở nên vui tươi, có thêm động lực chiến đấu đẩy lùi bệnh tật.
Mộc Trà