Những chuyện tình bất chấp giới tính
Suafug với vẻ nữ tính trong khi Rotjutakul lại rất nam tính với mái tóc ngắn
1. Cặp đôi chồng là phụ nữ, vợ là đàn ông
Cặp vợ chồng kỳ quặc này hiện sống tại Bangkok, Thái Lan. Anh Sittichai Suafug (23 tuổi) là một người đàn ông nhưng rất nữ tính còn chị Benhamaporn Rotjutakul (25 tuổi) là phụ nữ nhưng luôn muốn trở thành đàn ông.
Câu chuyện tình yêu khác thường của họ được đăng tải trên tờ The Bangkok Post vào ngày 2/11/2012 đã thu hút được sự quan tâm người dân Thái Lan. Sau 9 ngày, đoạn video về cặp đôi này trên trang web của tờ báo đã thu hút 11.500 lượt xem.
Theo luật Thái Lan, hôn nhân giữa họ hợp pháp, vì là sự kết đôi giữa một người đàn ông (Suafug) và một người phụ nữ (Rotjutakul). Nhưng với họ, Rotjutakul là chồng còn Suafug lại là vợ. Cả hai rất mong muốn có một đứa con.
2. Nữ chuyển giới thành nam để đính hôn với bạn mẹ
Bobby Fransis Barnes đến từ Worcester (Anh) được sinh ra với cơ thể nữ nhưng đã sống như một người đàn ông từ năm 15 tuổi. Đến năm 19 tuổi, Bobby tình cờ gặp lại người bạn cũ của mẹ mình là cô Donna (31 tuổi) ở một quán rượu. Sau đó 2 người nảy sinh tình cảm và thậm chí đã đính hôn.
Bobby đang chờ để được phẫu thuật chuyển giới sang nam. "Anh" đã tiêm hóc môn nam được 2 năm nay. Vì vậy, cơ thể Bobby đang nam hóa dần, giọng nói cũng vậy. Khi yêu Bobby, Donna rất lo lắng vì Tracey, mẹ của Bobby là bạn cũ của cô. Tuy nhiên rất may mẹ của Bobby đã ủng hộ mối quan hệ của con mình với Donna.
3. Chồng chuyển giới, thành bạn thân của vợ
Chị Victoria (39 tuổi) đã giúp chồng mình - anh Trevor (41 tuổi) thực hiện ước mơ bao năm được trở thành phụ nữ. Trước khi phẫu thuật chuyển giới, anh Trevor là một quân nhân ưu tú.
Victoria gặp Trevor lần đầu tiên khi họ còn đi học ở thị trấn Boston, hạt Lincolnshire, Anh. Lúc đó, Victoria mới 13 tuổi còn Trevor 15 tuổi. Đến năm 2011, chị Victoria chủ động cầu hôn anh Trevor, mặc dù đã biết anh có ý định chuyển giới từ năm 2006.