Những hình ảnh nhói lòng về toàn cảnh vụ chìm tàu chở 458 người
GiadinhNet - Những hình ảnh thương tâm, ai oán này về thảm họa chìm tàu Ngôi sao Phương Đông chở 458 người trên sông Dương Tử, Trung Quốc cách đây 2 ngày khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Tàu Ngôi sao phương Đông chở theo 458 hành khách – hầu hết trên 60 tuổi và thủy thủ đoàn được cho là gặp lốc xoáy và chìm ở khu vực thuộc tỉnh Hồ Bắc vào khoảng 21h28 tối 1/6 khi đang trên đường từ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đến thành phố phía tây nam Trùng Khánh, Trung Quốc.
Hành khách lớn tuổi nhất trên con tàu xấu số này là 80 tuổi, nhỏ nhất là 3 tuổi.
Từ lúc phát hiện tai nạn chìm tàu, Trung Quốc đã huy động 1.300 người, trong đó có người nhái, 68 thuyền và các phương tiện khác tham gia cứu hộ.
Đài phát thanh của Trung Quốc cho biết con tàu lật úp chỉ trong vòng 2 phút và không phát ra tín hiệu cầu cứu, 7 người đã bơi vào bờ để thông báo vụ chìm tàu.
Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, nước sông chảy xiết, áp lực nước lớn, tầm nhìn dưới đáy sông hạn chế. Ngoài ra, tàu có kết cấu phức tạp, đồ đạc trong khoang bị xô đẩy chặn kín cửa ra vào, khiến người nhái gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vào bên trong.
Nhân viên cứu hộ áp tai vào phần mũi tàu, vẫn còn nổi trên mặt nước cho biết vẫn còn dấu hiệu của sự sống


Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đêm qua chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót. Tính đến tối 2/6, mới có 14 người được cứu thoát.
Rạng sáng nay, đội cứu hộ vớt thêm được hai thi thể trôi dạt về phía hạ lưu sông Dương Tử, cách hiện trường 220 km. Hơn 400 người vẫn mất tích. Phần lớn các nạn nhân có thể bị mắc kẹt trong thân tàu.
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân vụ chìm tàu lên bờ
Một nạn nhân may mắn sống sót trong thảm họa chìm tàu này, ông Zhang cho biết: “Áo phao luôn sẵn sàng ở tất cả cabin trên tàu. Nếu tàu không chìm quá nhanh thì chắc sẽ có nhiều người được cứu sống”.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì cuộc họp tại Bắc Kinh để chỉ đạo các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tàu Ngôi sao Phương Đông chở 458 người gặp nạn hôm 1/6.
Người thân của các nạn nhân đau đớn khi biết tin về vụ chìm tàu khủng khiếp này

Một người thân của hành khách trên tàu có tên Huang Yan, 49 tuổi, nhân viên kế toán ở Thượng Hải, Trung Quốc đã khóc khi nói với phóng viên rằng, người chồng 49 tuổi và cha mình, 70 tuổi có lẽ đã ở trên tàu Ngôi sao Phương Đông. Bà Yan hét lên ai oán: “Tại sao thuyền trưởng lại rời tàu trong khi các hành khách vẫn còn mất tích?” "Chúng tôi muốn chính phủ cung cấp danh sách tên các hành khách để xem ai còn ở trên thuyền".

Hình ảnh những người thân của các nạn nhân trong vụ chìm tàu Ngôi sao Phương Đông trên sông Dương Tử hôm 1/6 mòn mỏi chờ đợi tin tức từ cơ quan chức năng và công ty du lịch.

Tàu Ngôi sao Phương Đông, dài 76,5 m, rộng 11 m, có thể chở tối đa 534 người. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy tàu không bị quá tải và trang bị đủ áo phao cứu sinh.

Sông Dương Tử (sông Trường Giang) là con sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau sông Nin ở Châu Phi, sông Amazon ở Nam Mỹ. Trong những năm gần đây, con sông phải chịu đựng những chất ô nhiễm từ công nghiệp, nông nghiệp, và mất nhiều vùng đất ngập nước và hồ, làm gia tăng yếu tố lũ theo mùa.
Lan Dương/Nguồn: CNN, BBC, USAToday/Báo Gia đình & Xã hội