Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nghi vấn khi tìm kiếm thi thể chị Huyền trong vụ TMV Cát Tường

Chủ nhật, 15:54 03/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Xâu chuỗi một loạt những sự kiện pháp luật xảy ra tuần qua cho thấy cơ quan chức năng đang phải "đau đầu", và đây cũng là sự nhức nhối của những người thân các nạn nhân. Đầu tiên là phải kể đến những gian nan trong quá trình tìm kiếm thi thể chị Huyền; Nỗi đau và sự kỳ vọng của gia đình, người thân các anh hùng liệt sĩ... và sau nữa là tội ác của người đàn bà ích kỷ đang tâm đầu độc mẹ vợ và con gái của người tình.

Một ngày sau khi Công an Hà Nội công bố lời nhận tội của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, việc tìm kiếm thi thể chị Huyền tại nơi nghi can chỉ vứt xác xuống sông được tiến hành. Các đội tìm kiếm của công an và gia đình nạn nhân, của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thuê đang "quần thảo" dưới chân cầu thì liên tục nhận được được tin tìm thấy xác chết trôi trên sông Hồng và đều được liên tưởng tới xác của chị Huyền trong vụ vức xác phi tang của ông chủ thẩm mỹ viện Cát Tường.
 

Đầu tiên là tại bến Hồng Vân, huyện Thường Tín; Thứ 2 là thi thể của hai vợ chồng buộc tay nhau do quẫn bách trong cuộc sống, đã cùng nhau tự tử; Thứ 3 là vào ngày 26/10 tại khu vực bến Vạn Phúc, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đội tìm kiếm đến vớt lên, khám nghiệm và kết luận nạn nhân là nam giới; Thứ tư là ngày 27/10, người dân chài sống tại khu vực Bát Tràng cũng phát hiện xác của một người đàn ông ngoài 30 tuổi; Thứ 5 là rộ tin đồn phát hiện xác chết ở cầu Tân Đệ.

Tất cả các trường hợp trên đều được cơ quan chức năng phủ nhận, các trường hợp đều không chính xác, thậm chí không phải là xác người.

Hiện, xác chị Huyền ở đâu vẫn khiến cơ quan điều tra "đau đầu". Còn những người có kinh nghiệm vớt xác thấy đây là "sự lạ", bởi với những vụ tương tự họ đều tìm ra.
 
Đội lốt "nhà tâm linh"
 
Choáng váng, pha lẫn bất an là tâm trạng của thân nhân liệt sỹ đã được “Cậu Thủy” tìm thấy “hài cốt, kỷ vật” sau khi hay tin nhà tâm linh rởm này sa lưới pháp luật vì bị nghi gian dối, giả mạo hài cốt liệt sỹ để trục lợi.
 
Từ trong sâu thẳm, những người thân của các anh hùng liệt sĩ cầu mong kỷ vật, phần đất đen được cho là xương cốt liệt sỹ hóa thành mà “Cậu Thủy” tìm được là xương cốt liệt sỹ thật, hoặc là đồng đội của các anh. Còn nếu là xương của động vật, bùn đất được phù phép thành xương cốt liệt sỹ thì là một tội ác không thể dung thứ.
 

Hồi 8h15 ngày 28/10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị có sự chứng kiến của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy, sinh 1/5/1959) và Mẫn Thị Duyên (sinh ngày 28/4/1962) cùng trú ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi giả mạo hài cốt liệt sỹ.

Bị vợ sát hại vì “tội”... chăm làm

Tin ông T đang nấu rượu, do sơ ý nên ngã đập đầu vào lò than dẫn đến tử vong khiến người dân thôn Quỳnh Cả (xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) bàng hoàng thương xót. Đặc biệt, khi thấy bà Phạm Thị Cường (vợ ông T) ôm quan tài khóc lóc thảm thiết, nhiều người dân địa phương đã không cầm được nước mắt tiếc thương cho người đàn ông hiền lành, tốt tính nhưng đoản mệnh.
 

Thế nhưng, sau khi lo hậu sự cho chồng, bà Cường quỳ dưới di ảnh ông T, khóc lóc và thú nhận với người thân nguyên nhân tử vong của chồng là do bà sát hại chứ không phải vì tai nạn. Được vợ rủ đi ăn liên hoan hội đồng niên, nhưng vì tiếc nồi rượu đang nấu dở nên ông Đặng Bá T (SN 1957, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Bắc Giang) hẹn đi sau. Bức xúc, người vợ cầm một thanh gỗ trong bếp phang liên tiếp vào đầu của chồng khiến nạn nhân tử vong. Sau đám tang, do cắn rứt lương tâm, người vợ đã đến cơ quan công an tự thú...

Hiếp người đẹp với mong muốn có thai để... cưới
 
Sau 5 ngày bị triệu tập lên trụ sở công an, Cường mới khai nhận tội lỗi của mình. Lý giải cho hành vi liên tục dùng vũ lực, đe dọa, cưỡng ép bạn gái “lên giường”, đối tượng hồn nhiên: "Tôi làm thế cho cô ấy có thai để cưới". Ngày 2/10, Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Cường về hành vi hiếp dâm.
 

Nạn nhân là nữ sinh quê miền núi, đang học năm cuối của một trường cao đẳng ở Hà Nội. Gia cảnh khó khăn, vừa đi học, cô vừa tranh thủ đi làm thêm ở một quán cơm để có thêm thu nhập tự trang trải cuộc sống.

Đối tượng cũng là một thanh niên có bản chất ngoan hiền, chăm chỉ. Ở quê bố mẹ làm ruộng vất vả, Cường có nghề nấu ăn nên đã lên Hà Nội làm đầu bếp cho một quán cơm. Chính tại quán cơm này, hai người đã gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm.

Có thể tình cảm của Cường dành cho nạn nhân quá lớn, khi bị khước từ đã có biểu hiện sốc về tâm lý. Anh ta lại không đủ sự cao thượng, lòng vị tha, nên đã dùng trò "bạo hành tình dục" như phương cách cuối cùng để ép nạn nhân phải khuất phục, bị lệ thuộc nhằm níu kéo tình yêu.

Sự thiếu hiểu biết pháp luật ấy giờ đây khiến anh ta phải đối diện với án phạt nghiêm khắc của pháp luật do những hành vi sai trái mà anh ta gây ra. Tuy nhiên, trong vụ việc này, nạn nhân cũng phần nào đáng trách. Nếu thiếu nữ kiên quyết hơn, dũng cảm hơn, dám tố giác đối tượng ngay từ đầu thì đã không phải chịu bị hành hạ cả một thời gian dài như thế.

Pha thuốc chuột mời con gái và mẹ vợ người tình

Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Kim Loan (SN 1979, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) về hành vi giết người.

Điều tra ban đầu được biết, Loan đến tạm trú tại xã Đức Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để làm nghề đồng nát và sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn Thành T (SN 1977, đã ly dị vợ).

Thời gian gần đây, Loan phát hiện mẹ vợ cũ của anh T là bà Nguyễn Thị H (SN 1958, trú ở địa phương) và con gái anh T, là Phạm Ngọc T (SN 2005) thường xuyên lui tới nhà của Loan và T chung sống và được anh T cho tiền nhiều lần.

Sáng 26/10, bà H và cháu đến chơi, Loan mang chai nước ngọt pha thuốc diệt chuột, bảo cháu T uống. Do cháu T không uống và Loan đưa cho bà H uống thì bị nôn, mửa. Anh T về nhà kịp đưa bà H đi cấp cứu.
 
Minh Hương (tổng hợp)
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 5 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 19 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 2 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Top