"Nóng mắt" vì tin nhắn trên truyền hình
GiadinhNet - Những tin nhắn có phần quá lố lẽ ra không được phép xuất hiện trên một chương trình truyền hình dành cho giới trẻ.
"3.4 TripleS mig tap trung lam show mug sn Charisma Jung Min nhe" (tạm dịch: Mùng 3/4, TripleS mình tập trung làm show mừng sinh nhật Charisma Jung Min nhé!) là tin nhắn của Minh Thư (16 tuổi, học sinh trường VĐ, Hà Nội) gửi đến các bạn là fan của ban nhạc SS501 của Hàn Quốc. Hiểu được tin nhắn này có nghĩa là phải biết được "TripleS" là gì? "Charisma Jung Min" là ai? Sao lại là "mig"? Và làm sao lại có thể thực hiện "show" được?... Vô vàn câu hỏi như vậy xuất hiện trong đầu những ai còn "bỡ ngỡ" với nhạc Hàn Quốc. Nhưng đối với các bạn trẻ hiện nay, những người đang bị cuốn theo "làn sóng Hàn", thì họ thừa hiểu: TripleS là tên fan hâm mộ của ban nhạc SS501, Charisma Jung Min là một thành viên của nhóm, "mig" nghĩa là "mình" và "show" ở đây ám chỉ fan của SS501 sẽ bình chọn cho các bài hát của thần tượng được trình chiếu suốt thời gian dành cho ca nhạc quốc tế trong chương trình M4Me.
Phần lớn thời lượng phát sóng của chương trình M4Me đều dành chủ yếu cho các teen mê nhạc Hàn. Vì số lượng fan áp đảo nên hầu như buổi nào các ban nhạc Hàn nổi tiếng như DBSK, Big Bang, Super Junior, FT Island, SS501 hay SNSD, T-ara,... đều xuất hiện; thỉnh thoảng mới lác đác vài bài hát tiếng Anh của Micheal Jackson, Backstreet Boys,... Chỉ riêng các teen mê nhạc Hàn không thôi đã tạo ra một "chiến trường thần tượng". "Mình phải tích cực bình để bài hát của FT Island được chiếu mới thôi. Các fan khác cũng có tâm lý như vậy nên khi bài hát mình bình chọn được phát, mình cảm tưởng như giành được một chiến lợi phẩm!", Thu Hà (15 tuổi, học sinh trường LQĐ, Hà Nội) tâm sự.
"Show" trên M4Me là một cách "tôn vinh" thần tượng mà các fan nhạc Hàn Quốc mặc định với nhau. Vì thế, nếu có ai "dám" bình chọn một bài của ca sĩ khác thì hậu quả là những tin nhắn mắng mỏ xuất hiện trên màn hình tivi: "Bon eo. an j ma dam fa skow cu?a tao" (Bọn ELF ăn gì mà dám phá show của tao). Hay thậm chí là những câu chửi thô tục làm người khác nóng mặt. Bởi vậy, có những "khổ chủ" vội vàng xin lỗi và giải thích rằng đó là bài hát dành tặng cho người yêu. Cũng có những bạn "máu chiến" phản ứng lại. Thế là một trận khẩu chiến diễn ra. Điều đáng nói là để những câu giằng co cãi cọ như vậy được lên sóng, "kẻ tham chiến" phải mất 5.000 đồng cho một tin nhắn.

Tuy các fan phải tôn trọng nhau, nhưng nhiều khi, có những bạn "không kiềm chế" được cảm xúc đã viết ra những lời "không được tốt đẹp lắm" dành cho ban nhạc "đối thủ" như: "Dan og j ma an mac nhu dan ba, het nhuk ca dau" (đàn ông gì mà ăn mặc như đàn bà, hét nhức cả đầu); hay "Nhom D. la do ze zak" (Nhóm D. là đồ rẻ rách), v.v... Sau khi đã lăng mạ thần tượng người khác, các fan bắt đầu chuyển qua tâng bốc thần tượng của mình: "Bigbang la vo doi!" (Big Bang là vô đối); "SNSD no.1" (SNSD là số 1!), v.v...
Bên cạnh việc khẩu chiến, nhiều khán giả của M4Me còn xem đây là một diễn đàn để kết bạn, thậm chí vô tư nhắn tin "tuyển" người tìm người yêu. Những tin nhắn kỳ thị kiểu như: "b0y92 hn1 o nha 1m tim girl lam bx day, ko tjep hn2 naz :X aj qtam pm 09XX.620XXXX" của khán giả có nickname oS2o khi chương trình đang phát ca khúc Perfection của nhóm Super Junior, nếu được "Việt hóa" sẽ là: Con trai (sinh năm) 92 (ở) Hà Nội 1, ở nhà 1 mình, tìm bạn gái làm bà xã đây, không tiếp Hà Nội 2. Ai quan tâm nhắn tin 09XX.620XXXX".
Những tin nhắn có phần quá lố như vậy lẽ ra không được phép xuất hiện trên một chương trình truyền hình dành cho giới trẻ. Thế nhưng do khâu kiểm duyệt nội dung quá lỏng lẻo nên những tin nhắn này vẫn lọt lưới, không ít khán giả yêu nhạc chân chính bực bội. Anh Quang Trung (20 tuổi, sinh viên trường ĐH Điện lực) nói: "Có những lúc phát sóng M4Me, phần chat chiếm 1/3 màn hình ti vi, hình ảnh bị thu hẹp, xem rất khó chịu. Tuy là thế hệ 9x nhưng tôi không thể hiểu được tin nhắn của các bạn trẻ ngày nay. Để hiểu được nội dung, tôi phải hỏi han "hậu bối" mất mấy tuần liền...".
Còn phụ huynh khi đọc được những dòng tin nhắn này cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bà Bùi Thị Nga (49 tuổi, ở khu TT Thành Công, Hà Nội) tâm sự: "Có hôm cả nhà vừa ăn vừa xem ti vi, con tôi bật kênh ca nhạc lên, thấy ca sĩ đang hát mà cứ có chữ bên cạnh màn hình, hỏi ra mới biết là bọn trẻ đang "chat". Tôi đọc mà không hiểu chúng viết cái gì. Nghe con dịch những tin nhắn tuyển người yêu mà tôi giật mình. Bọn trẻ bây giờ dễ dãi quá!".
M4Me được phát sóng từ 10 giờ tới 14 giờ ban ngày và tối là từ 20 giờ đến 0 giờ - thời điểm dành cho nghỉ ngơi và học tập. Thế nhưng vào thời gian này, nhiều em lại hì hục nhắn tin "khai chiến" hoặc bày tỏ tình yêu. Mà để có vài ký tự được lên sóng, người chơi phải bỏ ra không ít tiền, trong khi ở lứa tuổi này, các em chưa có khả năng tự kiếm thu nhập, có em phải nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền nhắn tin.
|
M4Me là một chương trình ca nhạc tương tác mua sóng của kênh truyền hình cáp VCTV4, hoạt động theo mô thức nhắn tin bình chọn bài hát. Để đăng ký tham gia, người chơi cần soạn tin nhắn rồi gửi đến tổng đài. Phí dịch vụ là 15.000 đồng, mỗi tin nhắn chat là 5.000 đồng và 1.000 đồng cho một tin nhắn bình chọn bài hát. |
T.Huyền - B.Ngân
Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai?
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - NSND Thanh Lam sẽ vào một vai diễn nhỏ nhưng "có võ" trong phim Tết 'Thỏ Ơi" của Trấn Thành. Khán giả đang tò mò về vai diễn cũng như cách thể hiện của chị.
Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích Phương
Thế giới showbiz - 2 giờ trướcTừ đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò.
Bố Xuân Mai 'Con cò bé bé' bán bánh chưng, giò thủ ở Mỹ, trước đó cuộc sống ra sao?
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Bố của bé Xuân Mai 'Con cò bé bé' - ca sĩ Tuấn Cảnh mới đây đã gây chú ý khi bày bán hàng ở lề đường cùng danh hài Thúy Nga. Được biết, ban đầu chỉ là livestream cùng nữ danh hài nhưng sau đó, anh nhận được sự ủng hộ từ nhiều đồng hương trên đất Mỹ.
'Thiên Lôi đầu tiên của Táo quân': Chuyên vai khổ, U70 an yên bên vợ kém 25 tuổi
Giải trí - 5 giờ trướcĐược mệnh danh là "nghệ sĩ khắc khổ nhất màn ảnh", tuy nhiên nam diễn viên này hiện có cuộc sống đầy viên mãn ở ngoài đời.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến một nữ ca sĩ
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có lời nhắn nhủ "ấm lòng" tới nữ ca sĩ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" Duyên Quỳnh giữa ồn ào tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.
Chương trình nghệ thuật 'Tết rộn ràng khắp nơi 2026' được phát sóng vào dịp Tết
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Chương trình “Tết rộn ràng khắp nơi 2026” mang mùa xuân lan tỏa ba miền qua nghệ thuật dân tộc đặc sắc được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán.
Chuyến du hành xuyên Việt cùng 'Kho báu mùa xuân'
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình sẽ dẫn các bạn nhỏ vào hành trình khám phá mùa xuân qua phong tục, cảnh sắc và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, với giọng kể trong trẻo và trí tưởng tượng bay bổng của trẻ thơ.
Tập 57 phim ‘Lằn ranh’: Cảnh quay lấy nước mắt khán giả nhưng lại... sai luật cơ bản
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Cảnh quay Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghẹn ngào khi đối diện với người bạn tri kỷ tại cơ quan điều tra trong tập 57 phim "Lằn ranh" đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Thế nhưng, đằng sau sự cảm động ấy lại là một lỗi kiến thức pháp luật cơ bản...
Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.
Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Trong tập 18 "Gia đình Haha", cuộc sống của anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng khiến khán giả xúc động về những con người bình dị luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
Tập 57 phim ‘Lằn ranh’: Cảnh quay lấy nước mắt khán giả nhưng lại... sai luật cơ bản
Giải tríGĐXH - Cảnh quay Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghẹn ngào khi đối diện với người bạn tri kỷ tại cơ quan điều tra trong tập 57 phim "Lằn ranh" đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Thế nhưng, đằng sau sự cảm động ấy lại là một lỗi kiến thức pháp luật cơ bản...