Nửa đêm chồng trở về nhà, quần áo nhuốm máu, thân hình bê bết tiều tụy, anh quỳ sụp xuống cầu xin tôi đừng bỏ đi khi biết sự thật
Nhìn thấy vết máu trên quần áo của chồng, tôi thật sự không biết phải tha thứ cho chồng cái gì nữa nên hốt hoảng hỏi anh đã xảy ra điều gì?
Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm, trải qua rất nhiều khó khăn và ngăn cách cuối cùng chúng tôi đã đến được cái đích của tình yêu. Đứa con gái xinh xắn đáng yêu ra đời là kết tinh của tình yêu và sự kiên định của chúng tôi.
Những ngày tháng sống trong hạnh phúc, sáng vợ chồng đi làm, tối về chăm sóc cười đùa cùng con gái, ước mơ của tôi chỉ cần như thế là đủ.
Chồng tôi vốn là người đàn ông đẹp trai, nay lại làm sếp nhìn anh càng oai phong khiến tôi không khỏi lo lắng. Nhưng chồng luôn khẳng định chỉ yêu mình vợ và không bao giờ để mắt đến bất kỳ cô gái bên ngoài nào.
Lời hứa chắc như đinh đóng cột của chồng khiến tôi tin tưởng anh tuyệt đối mà không có mảy may nghi ngờ khi ở bên mỗi ngày.

Đứa con gái xinh xắn đáng yêu ra đời là kết tinh của tình yêu. (Ảnh minh họa)
Cho đến đêm qua, chồng đi làm về muộn mà không báo trước, gọi điện thì thấy tắt máy. Tôi lo lắng chờ đợi mãi, tới gần 11 giờ đêm mới thấy tiếng động dưới nhà.
Tôi hớt hải chạy xuống liền nhìn thấy chồng quần áo bê bết, lại nhuốm màu đỏ của máu, mặt anh rất tiều tụy khiến tôi hoảng sợ, vừa nhìn thấy tôi chồng liền quỳ sụp xuống rồi cầu xin vợ tha thứ.
Tôi hốt hoảng hỏi anh đã xảy ra điều gì, cứ sợ anh bị mất máu quá nhiều nên tôi giục anh đi khám trước rồi nói chuyện sau. Nhưng anh kéo tôi lại và thú tội trong tiếng tức nghẹn cổ: "Anh đã bị cô ta lừa lên giường, cái thai đã 2 tháng, bây giờ đưa đến bắt ép anh phải chịu trách nhiệm với mẹ con cô ta".
Anh kể trong một lần đi tiếp khách, người đối tác nữ ấy đã si mê anh, khi chồng tôi say rượu, cô ta đưa anh vào khách sạn. Vì có hơi men lại thêm lời gọi mời nhiệt tình từ một cô gái nên chồng tôi không kiềm chế được. Khi tỉnh dậy chồng tôi rất tức giận và chấm dứt mọi quan hệ với đối tác nữ đó.
Tưởng là tình một đêm sẽ chấm dứt nào ngờ hôm nay cô ta mang tờ siêu âm thai 2 tháng đến bắt chồng tôi chịu trách nhiệm. Cô gái đó bắt chồng tôi phải ly hôn với vợ để cưới cô ta, nếu không sẽ khiến cho chồng tôi mất việc và đe dọa sẽ công khai cho tất cả mọi người biết.

Tôi không muốn mất chồng, cũng không muốn anh bị mất đi sự nghiệp. (Ảnh minh họa)
Vì giận dữ lại lo lắng nên khi điều khiển xe về, chồng tôi đã bị ngã xe. Trong lúc đau đớn anh vẫn cố gắng đứng dậy để về nhà cầu xin vợ tha thứ, chứ nhất định không chịu đến bệnh viện.
Chồng tôi bảo sẽ thôi việc và không bao giờ ngó ngàng đến mẹ con cô gái kia. Nhưng tôi biết anh mà thôi việc ở công ty này thì chẳng thể kiếm được công việc nào hơn. Từ mức lương 50 triệu đồng một tháng, anh chịu trở thành nhân viên cho người ta sai bảo với mức lương 5-6 triệu sao?
Không muốn mất chồng, cũng không muốn anh bị mất đi sự nghiệp, tôi thực sự không biết phải làm sao để kéo chồng ra khỏi vũng bùn lầy lội này đây? Thậm chí tôi nghi ngờ cô gái kia có ý đồ cho chồng tôi "đổ vỏ". Tôi nên làm gì bây giờ hả mọi người ơi?
Theo Minh Trang (Helino)
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 5 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...