Hà Nội
23°C / 22-25°C

Pha Lê: Giọt nước mắt của anh ấy làm tôi nghiêng ngả!

Thứ hai, 17:18 13/02/2012 | Giải trí

"Nếu bạn cứ cố tình che giấu sẽ càng làm cho con tim trở nên đau đớn hơn. Người đã khiến tôi nghiêng ngả, khiến tôi trăn trở...!" - Pha Lê chia sẻ.

 
Bạn có buồn không khi đến giờ nhiều khán giả vẫn chỉ nhớ tới Pha Lê với những câu chuyện liên quan đến "tin đồn tình ái" với Công Vinh, việc khoe vòng 1 hàng "khủng"?

- Điều Pha Lê muốn khẳng định ở thời gian hiện tại đó là chúng ta đều lớn cả rồi, và khi đã trưởng thành thì đừng bao giờ lôi người thứ 3 vào câu chuyện của mình vì điều đó sẽ chỉ làm cho hình ảnh của bạn trở nên méo mó hơn mà thôi.

Tôi biết rằng, khi tôi làm cái gì đó tốt hay xấu thì việc đầu tiên họ sẽ nhắc tới là scandal mà tôi đã từng vấp phải, nhưng tôi dám chắc chắn với khán giả, sau sản phẩm âm nhạc này thì tất cả những điều thuộc về quá khứ sẽ mãi mãi không được nhắc lại nữa.

Việc úp mở chuyện tình cảm với Công Vinh trên báo chí một dạo tất cả đều từ một phía - là bạn. Sự thật chuyện tình cảm của hai người có hai không thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Nhưng tôi cứ mường tượng ra rằng, giả sử bạn và Công Vinh là một đôi thì chẳng biết chừng giờ đây bạn cũng đắt sô và nổi tiếng không kém gì Thủy Tiên. Bạn nghĩ gì về điều này?

- Chị đặt ra câu hỏi này khiến tôi cũng phải tự hỏi bản thân có phải là người muốn nổi tiếng nhờ một cái bóng nào đó không? Và có vẻ tính cách tôi không hợp với điều đó. Đơn giản nếu tôi là người như thế thì tới giờ tôi sẽ vẫn đeo bám vào cái bóng ấy, thậm chí sẽ tung ra những chứng cứ xác thật mà như chị nói "chỉ người trong cuộc mới hiểu" nhưng tôi không làm thế. Tôi không bán rẻ nhân cách của mình vì bất cứ cái gì nhất lại là một thứ không đáng.

Tôi nỗ lực đến ngày hôm nay, làm ra sản phẩm của mình không phải để người ta nói tôi dựa vào ai đó. Album "Vỏ bọc" là sự đồng hành của tôi và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nếu nói tôi dựa vào ai đó thì phải là chị ấy mới đúng. Đương nhiên cái gì cũng phải có thời gian, tôi không sợ mình không còn cơ hội khẳng định mình mà chỉ sợ tôi không dám làm. Mà Pha Lê thì... phải liều thôi!

Đã từng có một phút giây nào đó bạn tự trách mình hay thầm trách Công Vinh sao nỡ "hờ hững" chưa?

- Xin phép chị cho tôi dừng chủ đề này ở đây!

Rời bỏ Hà Nội, vào Sài Gòn lập nghiệp và tự nhận mảnh đất này biến bạn trở thành một cô gái xông xáo hơn, năng động hơn, chịu làm việc nhiều hơn và biết cách đối nhân xử thế hơn. Và theo quan sát của tôi thì bạn cũng "sành điệu" hơn với những bộ cánh hàng hiệu, thậm chí tự lái xe hơi chạy sô?

- Tôi chỉ xin tự nhận mình là người biết bắt nhịp theo môi trường mà thôi. Ở một môi trường nào đó quá mới nếu bạn không thích nghi kịp sẽ bị đào thải. Khi đi học, tôi là sinh viên, khi đi chơi - tôi là Pha Lê và khi đi làm tôi là ca sĩ... Tôi nhận thức rõ từng việc mình làm ảnh hưởng thế nào tới bản thân và cả những người xung quanh. Nếu chị nói tôi sành điệu hơn, tôi cám ơn và xem đó là lời khen. Còn việc tự lái xe tôi nghĩ nhiều người làm. Tôi không có gì nổi bật hơn họ cả.

Cũng vì thế mà người ta đồn rằng bạn có đại gia bao bọc kể từ khi đầu quân hẳn vào Phương Nam?

- Câu hỏi này tôi gặp nhiều rồi. Đôi lúc tôi không hiểu khán giả đang chờ đợi câu trả lời nào từ tôi? Nếu nói là tôi có, người ta sẽ tìm hiểu tiếp đó là ai, làm nghề gì, mối quan hệ với tôi thế nào..., tức là sẽ phát sinh thêm hàng ngàn câu hỏi nữa. Còn nếu tôi nói không thì câu hỏi này vẫn luôn là sự hoài nghi và sẽ được hỏi mãi trên suốt cuộc đời của tôi. Cho nên hãy để đó là một bí mật riêng cho bản thân tôi đi nhé!

Sự hợp tác của bạn với công ty của Thanh Thảo không suôn sẻ. Vì lý do gì vậy?

- Ai cũng nghĩ sự hợp rồi tan bao giờ cũng xuất phát từ mâu thuẫn nhất là khi chị Thảo đang vướng phải khá nhiều scandal với đồng nghiệp. Tuy nhiên tôi khẳng định việc tôi không hợp tác với công ty Thanh Thảo dựa trên sự tôn trọng và yêu quý của 2 bên. Con đường chúng tôi đi không giống nhau, cách suy nghĩ khác nhau và thêm nữa là công ty quá bận để chăm chút nên tôi nghĩ nếu tự lập có lẽ sẽ được làm nhiều thứ hơn. Đơn giản vậy thôi! 

Khi bạn ra mắt album vol 1, bạn trai du học ở Mỹ từng góp mặt. Người đàn ông này có còn đồng hành với bạn không hay đã "đứt gánh giữa đường rồi"?

- Buổi họp báo hôm đó có rất nhiều bạn bè của tôi tới tham dự mà không hiểu lí do gì mà "người đàn ông" đó lại lọt vào tầm ngắm của các phóng viên và cho là đó là bạn trai tôi??? Đó đơn giản là 1 người bạn tốt thôi, tôi không muốn nói nhiều sẽ khiến cuộc sống của anh ấy bị phiền phức.

Chia sẻ trong lời tự sự của album vol2 bạn nói thích ca khúc "Nước mắt đàn ông" vì từng chứng kiến người đàn ông của mình vì một cú sốc tinh thần đã rơi nước mắt. Tôi đang tò mò muốn biết, đó là người đàn ông nào vậy?

- Người đàn ông đó đối với tôi rất quan trọng! Tôi luôn nghĩ nếu có 1 ngày gặp phải chuyện gì đó thì người rớt nước mắt sẽ là tôi chứ không phải anh ấy. Tuy nhiên sau đó tôi thấm thía rằng ai cũng vậy, là con người mà, khi đau quá không chịu được cũng phải khóc. Nếu bạn cứ cố tình che giấu sẽ càng làm cho con tim bạn trở nên đau đớn hơn. Và tôi may mắn đã được nhìn thấy giọt nước mắt của anh ấy.

Ca khúc cất lên giống như 1 lời chia sẻ, 1 lời động viên, và cũng như 1 lời yêu thương. Anh ấy là người khiến tôi nghiêng ngả, khiến tôi trăn trở và quyết định hát ca khúc đó... Mối quan hệ của chúng tôi nhiều hơn cái gọi là "tình yêu"! Và vì nó quá thiêng liêng để được trân trọng nên tôi xin phép được cất anh vào trong tim mình, bảo vệ người đàn ông của tôi!

Ai cũng cần lắm một người đàn ông để sẻ chia, một bờ vai để dựa… Pha Lê muốn người đàn ông của mình sẽ như nào?

- Tôi ít khi đưa ra cho mình một mẫu hình tượng nào đó lắm, chỉ đơn giản tôi cảm thấy yêu, là yêu vậy thôi. Khi yêu rồi mình sẽ yêu cả nét xấu tốt của người ta, có khi những thứ khi trước tôi nghĩ là xấu thì nếu là người yêu tôi nó sẽ trở nên đáng yêu vô cùng. Người đàn ông của tôi phải là người yêu thương tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời, đó là điều quan trọng nhất. Xuất phát từ tình yêu thương, mọi thứ có thể cảm hóa được để tốt hơn với nhau.

Tôi đã từng xem phim bạn đóng và phải thú thật rằng tôi không ấn tượng. Bạn có định "đoạn tuyệt" với phim ảnh để chỉ tập trung vào ca hát hay không?

- Chị biết là tôi không phải dân chuyên nghiệp mà nên nói gì thì nói phim đầu tay cũng không thể nào quá hoàn hảo được. Tuy nhiên nếu có cơ hội thì tôi sẽ vẫn tham gia môn nghệ thuật này vì cái máu liều của tôi đã muốn là phải làm. Còn hiện tại tôi tập trung toàn bộ thời gian cho Vỏ bọc làm sao để album này đến với mọi người thật nhanh, làm sao để tiếng hát tôi gần gũi hơn với khán giả, đó là điều tôi phải làm bây giờ.

- Cảm ơn Pha Lê về cuộc trò chuyện!
 
Theo Vietnamnet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Lưới tình': Khi tình yêu, lòng tham và số phận giăng mắc bi kịch

'Lưới tình': Khi tình yêu, lòng tham và số phận giăng mắc bi kịch

Xem - nghe - đọc - 1 phút trước

GĐXH - Trong dòng phim tâm lý – gia đình vốn quen thuộc trên sóng truyền hình, “Lưới tình” (45 tập) của đạo diễn Võ Việt Hùng hứa hẹn mang lại cho khán giả một trải nghiệm đặc biệt: Vừa gần gũi đời thường, vừa kịch tính đến nghẹt thở.

Câu chuyện của 3 cô gái người dân tộc gây chú ý trước chung kết Miss Grand Vietnam

Câu chuyện của 3 cô gái người dân tộc gây chú ý trước chung kết Miss Grand Vietnam

Giải trí - 53 phút trước

GĐXH - Miss Grand Vietnam 2025 gây chú ý với câu chuyện của 3 cô gái người dân tộc: Sán Dìu, H'rê, Ê- trước thềm chung kết.

Đạo diễn có phim được dự giải Oscar: 'Tôi mong tất cả phim Việt ra rạp đều thắng'

Đạo diễn có phim được dự giải Oscar: 'Tôi mong tất cả phim Việt ra rạp đều thắng'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau thành tích doanh thu khủng của phim "Mưa đỏ", đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết bản thân mong muốn tất cả các phim Việt ra rạp đều có kết quả tốt.

Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu

Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhờ bà Lý mà Mỹ Anh gặp mặt làm quen các phu nhân đại gia.

H'Hen Niê xúc động khi mẹ lên chăm ở tháng cuối thai kỳ

H'Hen Niê xúc động khi mẹ lên chăm ở tháng cuối thai kỳ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - H'Hen Niê hạnh phúc khi có mẹ từ Đắk Lắk lên TP.HCM chăm nhưng cũng xót xa vì mẹ chưa quen nhịp sống: "Kêu bật bếp điện nhưng mẹ nói: 'Khó quá, quên hoài'. Ở nhà quen, lửa lớn thì cần củi".

Phương Nam - Đội trưởng Tạ của 'Mưa đỏ' nhập viện khiến khán giả lo lắng

Phương Nam - Đội trưởng Tạ của 'Mưa đỏ' nhập viện khiến khán giả lo lắng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Phương Nam - người đóng vai Đội trưởng Tạ của "Mưa đỏ" đã khiến fan lo lắng vì đăng ảnh nhập viện cùng nhắn gửi: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé".

Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ

Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh đã chính thức cho nữ trợ lý của chồng nghỉ việc, Đăng biết chuyện nên tỏ ra rất tức giận với vợ.

Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con sau vai diễn trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Trúc Mai và cuộc sống viên mãn bên chồng con sau vai diễn trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trúc Mai đóng vai Trưởng ban phụ huynh Hồng trong "Gió ngang khoảng trời xanh" với vẻ ngoài sắc sảo. Nếu trên phim, cô vào những vai cá tính mạnh thì ngoài đời, Trúc Mai lại mang vẻ dịu dàng, có cuộc sống viên mãn bên chồng con.

NSND Lê Khanh: 'Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi'

NSND Lê Khanh: 'Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Lê Khanh mang một tấm lòng thành kính viết tri ân người thầy – NSND Phạm Thị Thành. Theo chị, nếu không có NSND Phạm Thị Thành thì các nghệ sĩ như: Lê Khanh, Lan Hương, Ngọc Huyền, Chí Trung, Minh Hằng... sẽ không có sự nghiệp như ngày hôm nay.

Diễn viên Trúc Mai: ‘Sau cảnh xô xát với Phương Oanh, có khán giả đòi tát tôi’

Diễn viên Trúc Mai: ‘Sau cảnh xô xát với Phương Oanh, có khán giả đòi tát tôi’

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Trúc Mai chia sẻ cô bất ngờ khi khán giả phản ứng dữ dội về cảnh quay với Phương Oanh trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh”. “Nhiều khán giả nhảy vào trang cá nhân của tôi bình luận khiếm nhã, thậm chí nói muốn tát vào mặt tôi”, Trúc Mai nói.

Top