Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện chồng nhắn tin với người yêu cũ, vợ cao tay nên làm điều này

Thứ ba, 08:27 09/01/2024 | Chuyện vợ chồng

Hãy thay đổi bản thân, dành nhiều thời gian chia sẻ, tương tác với chồng, nói lên suy nghĩ của mình...

Hiện tại, em và chồng em mỗi người một nơi. Thời gian trôi qua, vì cơm áo gạo tiền em cũng đã quên mất cần vun vén cho tình cảm vợ chồng. Em cũng đã rất tin vào cuộc hôn nhân của mình dù không tưới tẩm cũng sẽ tốt.

Nhưng trong thời gian em nghỉ thai sản, chồng em có nhắn tin mượn tiền, hỏi thăm, ôn lại chuyện tình cảm trước đây với người thương cũ (chị này cũng đã có gia đình và hai con). Những tin nhắn hỏi thăm như “em đi làm về chưa, ngủ chưa…” những tâm sự mà chồng em chưa hề mở lòng và chia sẻ với em.

Em có hỏi những tin nhắn này và anh cũng trả lời anh là “Anh không phải sắt đá và cũng cần có người để nói chuyện”, “ Em nóng tính không có chút nữ tính nào thì sao anh chia sẻ”.

Em đang trong quá trình thay đổi bản thân bằng cách đọc thêm sách về hôn nhân, học thêm kiến thức cho bản thân, bớt nóng tính, cũng đã giảm những đòi hỏi chồng em phải quan tâm, hỏi thăm em, bớt phụ thuộc cảm xúc ở chồng em. Hai vợ chồng em cũng nói chuyện và nhắn tin nhiều hơn.

Hôm nay, em vô tình vào tin nhắn của chồng em thì thấy chồng em vẫn nhắn tin nhưng nội dung tin nhắn như bạn bè nói chuyện với nhau nhưng vẫn khung giờ 10h tối trở đi.

Em phải làm sao khi cả hai cứ nhắn tin qua lại. Em cần làm gì để chồng em có thể có bản lĩnh để không bị vướng “tình cũ không rủ cũng tới “ạ. Em đang có hy vọng tình cảm vợ chồng sẽ cải thiện nhưng em gần như mất lòng tin và hụt hẫng. Nhờ chuyên gia tâm lý gỡ rối giúp em ạ.

Giải đáp Chuyên gia tâm lý Giai Ý

Em thân mến!

Cảm ơn em đã nhận ra nguyên nhân vì đâu mà cuộc hôn nhân của mình có rạn nứt, và chấp nhận sửa đổi để hàn gắn cuộc hôn nhân này.

Không biết vì sao em và chồng phải ở xa nhau, nhưng nếu có thể lựa chọn hãy về sống cùng chồng dù cuộc sống có khó khăn hơn chút, nhưng chúng ta có thời gian chăm sóc, quan tâm nhau từ bữa ăn đến giấc ngủ, tiếng nói cười của con trẻ cũng là sợi dây gắn kết cha mẹ vô cùng bền chặt.

Em đã nhận ra mình đã từng chủ quan nghĩ rằng cuộc hôn nhân sẽ mãi bền chặt mà quên đi sự vun vén, tưới tẩm cho nó. Em đã biết mình nóng tính nên bạn đời khó mở lòng chia sẻ với em, em cũng biết anh ấy thấy thiếu người quan tâm, vậy hãy làm điều đó nhé.

Phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình, phụ nữ là người khéo léo mang lại hơi ấm cho bạn đời và các con, nếu em thấy mình đã thay đổi, vợ chồng nhắn tin nói chuyện với nhau nhiều hơn thì chúc mừng em. Hãy làm điều đó một cách chân thành, để chồng có thể cảm nhận được sự quan tâm của em, an tâm chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

Hành động tìm kiếm tin nhắn của chồng và phát hiện chồng vẫn nhắn tin qua lại với người yêu cũ, mặc dù chỉ là những tin nhắn đơn thuần. Vậy hành động đó khiến em vui hơn hay không vui. Việc em cần làm là tiếp tục trao yêu thương, quan tâm để anh ấy cảm nhận được tình cảm nơi em.

Em hơn người cũ vì em là hiện tại, là người anh ấy chọn gắn kết cả cuộc đời. Như thế anh ấy phải nhìn thấy ở em nhiều điểm tốt hơn nên mới lựa chọn lấy em đúng không? Vậy nên hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của chồng, hãy tin tưởng vào tình yêu của hai em để hoàn thiện mình hơn em nhé.

Việc cần làm là:

Tiếp tục rèn luyện để có sự dịu dàng, là nơi bình an để chồng có thể chia sẻ mọi buồn vui, mà để làm được điều đó em cần luyện sự biết ơn với bạn đời, viết biết ơn mỗi ngày để em trân trọng anh ấy, không dễ nổi cáu với anh ấy.

Tiếp đến em cần có những việc làm như tập mỉm cười, đi dạo dưới thiên nhiên 30p mỗi ngày, tập thể dục ít nhất 30p mỗi ngày, những việc làm đó mới mang đến cho em sự vui vẻ thật sự chứ không phải sự cố gắng để kìm chế cảm xúc.

Cự li tốc độ cũng là một yếu tố, nếu có thể hai vợ chồng hãy về gần bên nhau để có nhiều thời gian chất lượng bên nhau em nhé, một người đàn ông thiếu bàn tay chăm sóc từ bữa cơm giấc ngủ, lại khó nói chuyện vì vợ nóng nảy rất dễ thiếu thốn trong tâm hồn.

Không tìm kiếm, vặn hỏi, nghi ngờ, hay nhắc đi nhắc lại việc anh ấy có nhắn tin hay không với người yêu cũ, hoặc lý do vì đâu, thay vào đó, tiếp tục trao yêu thương, cùng chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống như công việc, con cái, gia đình, những sở thích chung…để anh ấy cảm nhận sự đủ đầy hạnh phúc từ vợ, và anh ấy sẽ thông minh lựa chọn không tìm đến người khác bên ngoài để chia sẻ để lấp đầy sự thiếu thốn trong tâm hồn.

Hãy làm tốt những điều trên để tạo ra một phiên bản mới tốt hơn của mình em nhé, lúc đó em sẽ tự tin để có thể trao yêu thương đúng cách cho chồng và không phải lo lắng liệu làm sao để chồng không nhắn tin với người yêu cũ. Việc em cần làm là quay về để làm mới bản thân chứ không phải lo sợ những điều ngoài tầm kiểm soát của mình, chúc em và bạn đời sẽ kết nối với nhau nhiều hơn nữa nhé!

Hôn nhân là một hành trình dài, và để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, cần có sự vun vén của cả vợ chồng. Tình cảm vợ chồng không tự nhiên mà có, mà cần được vun vén, chăm sóc, bồi đắp mỗi ngày.

Chồng đứng chắn trước mặt người tình không cho vợ động tay, người vợ đau khổ chất vấn một câu đầy chua xótChồng đứng chắn trước mặt người tình không cho vợ động tay, người vợ đau khổ chất vấn một câu đầy chua xót

GĐXH - Thấy chồng bảo vệ nhân tình cẩn thận như vậy, chị đau khổ tột độ.

Thị trường BDS Hà Nội sôi động trở lại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Tình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Kết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Top