Phi Thanh Vân: "Máu chảy quá nhiều rồi nhưng con vẫn cười tươi"
GiadinhNet - Sau khi giành vương miện Hoa hậu Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt, Phi Thanh Vân trở về nước với tâm trạng hạnh phúc. Người đẹp lại gây chú ý với tâm thư cho bố mẹ và triết lý sống về cái đẹp.
Ngay khi trở về nước sau cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân gây ồn ào trong suốt thời gian qua, Phi Thanh Vân đã viết tâm thư khá dài dành cho bố mẹ. Trong thư cô thể hiện lòng biết ơn của mình dành cho đấng sinh thành.
Nói về hành động đội vương miện cho mẹ, Phi Thanh Vân viết: "Ngày trở về với vinh quang cùng danh hiệu Hoa hậu Doanh Nhân thế Giới người Việt, con quyết định đội vương miện tặng mẹ yêu vì mẹ là tất cả để con hy sinh và vươn tới chân, thiện, mỹ".

Phi Thanh Vân và mẹ trong ngày "chiến thắng trở về".
Chưa hết cô còn trải lòng về việc sẽ làm tất cả để bố mẹ có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Phi Thanh Vân viết: "Bao ngày lặn lội thân cò đã qua rồi bố mẹ ạ. Tóc bố mẹ đã bạc, da đã nhăn, gối đã chùng và chân đã mỏi nhưng bố mẹ của con luôn đẹp, đẹp hơn bao giờ hết khi bố mẹ cười. Nụ cười đầy hạnh phúc khi thấy con gái trưởng thành và đứng trên đỉnh vinh quang.
Bố mẹ đừng suy nghĩ và bận tâm nhiều nhé. Tuổi già vui vầy bên con cháu. Thế giới ngoài kia hay để con lo. Mưa gió bão bùng con che hết! khốc liệt thương trường con chẳng quản ngại thân".
Cô cho biết dù sóng gió, khổ cực đau đớn nhường nào cũng luôn cố gắng vì gia đình. Phi Thanh Vân khiến nhiều người bật cười khi viết: "Con càng học càng thấy mình tiến bộ. 36 tuổi rồi da con nhăn mẹ ạ nhưng não cũng càng nhăn, những vết nhăn của kinh nghiệm và kiến thức".
Người đẹp "dao kéo" không quên chia sẻ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Cô tự nhận là người dũng cảm: "Con gái chẳng bao giờ biết sợ, dao kéo kia bao lần cắt trên da thịt, máu chảy quá nhiều rồi nhưng con vẫn cười tươi"
Kết thúc tâm thư, Phi Thanh Vân gửi lời cảm ơn và tình yêu thương dành cho cha mẹ của mình. Cô tự tin sẽ luôn cố gắng hết sức để che chở cho đại gia đình thân yêu.

Phi Thanh Vân trở thành mẹ đơn thân sau khi ly hôn chồng trẻ Bảo Duy.
Chưa hết, cách đây ít giờ, Phi Thanh Vân lại khiến nhiều người "hết hồn" với triết lý sống về giá trị chân - thiện - mỹ. Cụ thể người đẹp viết: "Cái đẹp của vóc dáng hình hài phải gắn liền song song với cái đẹp của đức hạnh, tư cách, nết na. Loài người có luôn xu hướng vươn tới cái đẹp toàn diện. Nếu chúng ta chân thật tận cõi lòng, hướng đến chân lý, tìm về nẻo thiện và làm tất cả mọi điều lành thì sẽ đạt được hoài mỹ của cuộc sống.
Nếu một người sinh ra đời, đạt được tiêu chí của chân-thiện-mỹ thì người đó đạt được toàn hảo của cuộc sống. Đó là chân lý hiện sinh mà mỗi người có thể trải nghiệm ngay trong đời sống hiện tại này. Chân lý ấy là cái chung mà mỗi chúng ta đều có thể vươn tới, vì chân-thiện-mỹ không chỉ dành riêng cho bất cứ một ai.
Bởi lẽ, chân thật cõi lòng, hướng đến đời sống thiện lành và đạt được thẫm mỹ thì cuộc sống sẽ đạt được chân lý hiện sinh. Đó chính là lẽ sống mà tất cả chúng ta thường chúc nhau đạt đến chân-thiện-mỹ trong quan hệ giao tiếp hàng ngày".
Được biết, kể từ sau khi "đại phẫu" 3 vòng, Phi Thanh Vân rất tích cực viết những triết lý sống trên trang cá nhân. Nhiều người vui miệng cho rằng, vì cô học quá nhiều nên đang bị "ngộ chữ".
Đức Hạnh
Mẹ ruột 'búp bê' Thanh Thảo được con gái tổ chức sinh nhật ở Mỹ
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Đã lâu mẹ ruột của “búp bê” Thanh Thảo không xuất hiện trước truyền thông. Mới đây, nhân dịp sinh nhật của bà, Thanh Thảo đã đăng tải hình ảnh và gửi lời chúc mừng mẹ đang sinh sống tại Mỹ.
Nghệ sĩ cải lương là vợ cũ một danh hài, U70 sống ở chùa vì bệnh tật, không nhà, không con
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bội Ngọc - vợ cũ danh hài Bảo Chung khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 69 bị u cột sống, không tiền chữa bệnh, không nhà, không con, sống nương nhờ cửa chùa.
Nữ sinh quê Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Phạm Thùy Dung - nữ sinh quê Hải Phòng gây bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu bảng yêu thích và có cơ hội vào top 6 chung cuộc tại Miss World Vietnam 2025.
Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'
Thế giới showbiz - 12 giờ trướcGĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.
Lễ trao giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam vừa thông báo Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 - năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp vào sáng 16/3 trên VTV3.
Bí mật của Trấn Thành và nữ đạo diễn phim 'Bus: Chuyến xe một chiều' bị 'bóc'
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Trấn Thành và đạo diễn Luk Vân phim "Bus: Chuyến xe một chiều" đã cho một diễn viên có thể cùng lúc đóng được cả 2 phim điện ảnh. Nhân vật may mắn đó là diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam.
Phương Thanh: 'Hit của Tùng Dương nhưng người được tái sinh là tôi'
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Phương Thanh đã hát hit "Tái sinh" của ca sĩ Tùng Dương nhưng cô thừa nhận nhờ bài hát cô gặp được người đặc biệt.
Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Minh Kiên cũng đã chủ động tỏ tình và được Lam Anh chấp nhận tình cảm, tuy nhiên sóng gió đã đến khi lộ chuyện anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ.
Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Lam Anh vì quá lo lắng cho Trung tá Minh Kiên nên không kìm lòng được mà chạy tới ôm anh ngay sau khi anh ra khỏi nhà máy.
Mỹ Tâm: 'Hãy tin mình xinh đẹp, hạnh phúc sẽ tự tìm đến'
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Mỹ Tâm ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp lẫn nhan sắc dù đã ở tuổi ngoài 40. Để có được như vậy, cô phải luôn tin vào những điều tích cực trong cuộc sống.
NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?
Câu chuyện văn hóaGĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.