Phó giám đốc bị bắt quả tang trong nhà nghỉ, đưa 200 triệu xin bỏ qua

| Tâm sự

Sau giây phút mở cửa phòng, cả hai quỳ sụp xuống chân tôi xin tha tội. Tất cả đều được bạn tôi chụp ảnh, quay video lại.

2 năm trước, vì kinh tế khó khăn, tôi gửi vợ con ở nhà với bố mẹ rồi vào Đắk Lắk trồng cà phê với người em họ.

Tiền bạc chưa thấy đâu nhưng hồi giữa năm, thông qua bạn bè, người quen, tôi được biết, gã phó giám đốc công ty nơi vợ tôi thử việc đang có ý tán tỉnh cô ấy.

Mỗi ngày, người này đều bắt vợ tôi phải làm việc rất muộn. Thỉnh thoảng, ông ấy lại yêu cầu vợ tôi phải đi ăn nhậu cùng.

Tôi đã mua máy bay về quê, nói chuyện trực tiếp với vợ nhưng vợ tôi không thừa nhận. Cô ấy nói, việc cô ấy đi sớm về muộn là vì muốn nỗ lực để sớm được nhận vào làm nhân viên chính thức.

Cô ấy xin tôi nên tin tưởng cô ấy, trở lại Đắk Lắk làm nốt công việc đang dang dở của mình. Khi nào có chút vốn liếng, hai vợ chồng sẽ đoàn tụ, tính chuyện kinh doanh. Tôi chưa hoàn toàn yên tâm nhưng vì công việc nên chỉ vài ngày sau, tôi lại phải mua vé vào Nam.

Khoảng 2 tháng sau đó, cậu bạn thân bất ngờ gửi cho tôi bức ảnh vợ tôi vào nhà nghỉ cùng một gã đàn ông.

Phó giám đốc bị bắt quả tang trong nhà nghỉ, đưa 200 triệu xin bỏ qua - Ảnh 1.

Phó giám đốc bị bắt quả tang trong nhà nghỉ, nộp 200 triệu xin bỏ qua.


Bức ảnh được chụp từ xa nên tôi không biết người đàn ông đó là ai. Tuy nhiên, máu ghen tuông trong tôi nổi lên. Tôi lập tức sắp xếp quần áo, ra sân bay mua vé về nhà.

Lần này trở về, tôi không nói cho vợ và gia đình biết mà âm thầm thuê một phòng trọ gần công ty vợ. Sau đó, tôi cùng người bạn thân theo dõi vợ suốt 1 tuần liền. Cuối cùng, tôi cũng bắt được vợ tôi vào nhà nghỉ với gã phó giám đốc.

Khoảnh khắc thấy cảnh đó, tôi giận sôi sục nhưng bạn thân của tôi đã khuyên tôi bình tĩnh, gọi thêm 3, 4 anh em nữa đến dằn mặt gã đàn ông kia.

Tôi đồng ý.

Mở cửa phòng, cả hai quỳ sụp xuống chân tôi xin tha tội. Tất cả đều được bạn tôi chụp ảnh, quay video lại. Sau đó, gã phó giám đốc xin được biếu tôi khoản tiền 200 triệu để tôi xóa hết clip và quên đi việc này.

Tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng tôi đồng ý nhận tiền và bỏ qua cho lão ta. Tôi cũng bắt vợ nghỉ việc ở đó và chuẩn bị đưa vợ vào Đắk Lắk mưu sinh cùng mình.

Không ngờ, cách đây mấy ngày, vợ gã phó giám đốc đi cùng tên trùm giang hồ ở quê tôi đến gặp tôi, bắt tôi phải trả lại khoản tiền 200 triệu. Chị ta nói, tôi đã phạm tội tống tiền, xúc phạm danh dự nhân phẩm của chồng chị ta. Chưa kể, chị ta còn muốn kiện vợ tôi tội lẳng lơ, ve vãn chồng người khác.

Chị ta cho tôi thời hạn 1 tuần, nếu không trả lại tiền sẽ xử lý.

Thú thật, tôi chỉ học hết cấp 3, va chạm xã hội ít nên không biết nhiều về luật. Tôi đã lên mạng tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Không biết lời chị kia nói là đúng hay sai? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VietnamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.