QUAN ĐIỂM: Khi ông “Tô” nói “không”
Giadinh.net - Có người lẩm bẩm: “Ừ, ông không trả lời thì tôi sẽ viết vào “nhật ký”, rằng ông “Tô” im lặng”.
Hơn 40 phóng viên Việt Nam, từ truyền hình đến báo viết và cả các tay ảnh chưng hửng vì lời khước từ của HLV Calisto. Có người lẩm bẩm: “Ừ, ông không trả lời thì tôi sẽ viết vào “nhật ký”, rằng ông “Tô” im lặng”.
Năm ngoái, sau khi vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 kết thúc, với suất vào bán kết đầy may mắn cho ĐTVN, HLV Calisto đã điên người với vài bài báo châm chọc ông và đội bóng của ông. Thực ra, thì các phóng viên không gay gắt như vậy. Nhưng cái chính là HLV Calisto cảm thấy bị tổn thương, khi người khác nhắc lại quá nhiều lần những hạn chế - tồn tại của đội bóng. Đấy là tự ông “Tô” nghĩ thế, dù sự thật, ĐTVN chơi dở tệ ở vòng đấu bảng.
Tức thì về Việt Nam (chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Singapore), HLV Calisto ra thông điệp: Cấm cung báo chí. Cụ thể là các phóng viên vẫn được phép tác nghiệp, vẫn ghi hình và vẫn bình luận đủ điều, nhưng nhất định ông “Tô” sẽ không hé răng lấy một lời. Giữ đúng lời nguyền, đến sau trận bán kết lượt về (trận đấu mà chúng ta thắng Singapore 1 – 0 trên đất bạn), HLV Calisto vẫn rất dè dặt giới truyền thông. Phải đến khi đội bóng đoạt ngôi vương ở Mỹ Đình, sau trận chung kết nghẹt thở với Thái Lan, HLV mới có dịp “phản pháo”.
Không nói chuyện HLV Calisto đúng hay sai trong những tình huống này. Là HLV trưởng, ông có quyền định liệu kế hoạch và cũng có quyền nói “không” với báo chí (khi cần). Nhưng nếu lý do như buổi chiều qua ở sân bóng chính phục vụ SEA Games 25, trước sự chứng kiến của rất nhiều quan khách cấp cao Lào (và cả người hâm mộ bóng đá xứ sở Triệu voi), thì cách từ chối vào phút cuối của HLV Calisto, khiến nhiều người phải mất mặt.