Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

| Thời sự

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Ngày 23/4, phóng viên Dân trí tiếp xúc với gia đình và 4 trẻ nhỏ đang nằm điều trị tại bệnh viện ở huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam), để tìm hiểu vụ việc người nhà 4 đứa trẻ này tố người phụ nữ tên V. đánh con họ bị thương, phải nhập viện từ ngày 21/4.

Sau 2 ngày xảy ra xô xát, trưa 23/4, 4 đứa trẻ còn nằm viện để điều trị vết thương, tinh thần đã bớt hoảng loạn.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện - Ảnh 1.

Hai anh em ruột Phan Đ.T (12 tuổi, học lớp 6) và Phan Đ.T (9 tuổi, học lớp 3) đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công Bính

Anh Phan Văn Phú (36 tuổi, ở thôn 5, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), vẫn chưa hết bức xúc về việc con anh cùng 3 đứa cháu bị đánh.

Anh Phú kể lại, chiều ngày 21/4, con anh là Phan M.T (12 tuổi, học lớp 6) cùng 3 cháu khác gồm Phan Đ.A (11 tuổi, học lớp 5) và 2 anh em ruột Phan Đ.T (12 tuổi, học lớp 6), Phan Đ.T (9 tuổi, học lớp 3), chơi thả diều ở xóm.

Lúc này cháu B.T.H.M (14 tuổi, học sinh lớp 8), con của bà T.T.H.V (trú thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) đi ngang qua thì bị 1 trong 4 em trong nhóm trêu chọc rồi dẫn đến xô xát.

Sau đó, M về nhà gọi mẹ là bà T.T.H.V ra giải quyết. Tại đây, bà V và con mình tiếp tục xảy ra xô xát với 4 đứa trẻ.

Cháu Phan M.T kể lại, chiều 21/4, trong lúc cùng 3 bạn khác thả diều, thấy bé M đi xe đạp điện qua nên có trêu chọc "chị đi xe coi chừng lủng lốp".

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện - Ảnh 2.

4 cháu bé bị đánh đang nằm viện điều trị. Ảnh: Công Bính

Nghe thấy thế, M quay lại và xô xát với Phan Đ.T. Sau khi được can ngăn, M chạy về gọi mẹ ra. Tại đây, mẹ con bà V xô xát, gây thương tích cho 4 cháu bé.

Sau khi xảy ra xô xát, người nhà của 4 cháu bé đưa các cháu lên bệnh viện điều trị và trình báo Công an xã Tiên Cảnh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí , bà T.T.H.V (mẹ cháu B.T.H.M) thừa nhận có việc xảy ra xô xát nhưng người phụ nữ khẳng định "không đánh 4 đứa nhỏ". Những vết thương trên người các cháu là do xô xát với con gái bà.

"Tôi không đánh những cháu bé đó. Tôi có hăm dọa, la mấy cháu đó. Những vết thương trên người của các cháu là do xô xát với con tôi", bà V nói.

Người phụ nữ cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để "minh oan" cho mình.

Ngoài ra, bà V cho biết đã đến bệnh viện thăm hỏi các cháu và gia đình, còn sự thật sẽ để công an điều tra cho rõ "trắng đen".

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an xã Tiên Cảnh cho biết đã nhận được đơn trình báo của gia đình 4 cháu bé bị đánh, công an cũng đã đến bệnh viện ghi lời khai của các cháu.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô

Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô

Thời sự -

GĐXH - Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều đoạn tuyến trọng điểm đã dần thành hình, khoác lên mình diện mạo khang trang, hứa hẹn mở ra trục kết nối giao thông xuyên suốt qua khu vực nội đô Hà Nội.

UBND phường Bạch Mai thông tin về Dự án 459 Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 'án binh bất động' gần 2 thập kỷ

UBND phường Bạch Mai thông tin về Dự án 459 Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 'án binh bất động' gần 2 thập kỷ

Thời sự -

GĐXH - Gần 15 năm kể từ ngày được phê duyệt quy hoạch và cấp chứng nhận đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54 ngõ 459 phố Bạch Mai (TP Hà Nội) vẫn nằm trên giấy. Trước tinh thần chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ của UBND TP. Hà Nội, đại diện UBND phường Bạch Mai đã cung cấp hồ sơ, đồng thời chính thức lên tiếng về thực trạng khu đất, đặc biệt là hoạt động trông giữ xe tự phát tại đây.

Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, bạn đang dùng bao nhiêu 'Better Choice' mỗi ngày?

Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, bạn đang dùng bao nhiêu 'Better Choice' mỗi ngày?

Thời sự -

Một ngày của chúng ta bắt đầu bằng chiếc đồng hồ trên cổ tay, tiếp tục với điện thoại, laptop trên bàn làm việc và kết thúc trước chiếc TV trong phòng khách. Smart Choice Awards 2026 đang tìm kiếm chính những công nghệ đã âm thầm làm cho từng khoảnh khắc ấy trở nên tốt hơn và người dùng có thể trực tiếp góp phần lựa chọn bằng lá phiếu của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.