Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quay lại với người yêu cũ sau 40 năm

Thứ bảy, 21:00 22/04/2023 | Chuyện vợ chồng

Từng hẹn hò khi còn ở tuổi thiếu niên và không thể tiến xa, sau khoảng 4 thập kỷ, Bo Knapp và Beverly Scott (Mỹ) lại tìm thấy nhau và quyết định tái hợp.

Quay lại với người yêu cũ sau 40 năm - Ảnh 1.

Ông Bo Knapp và bà Beverly Scott quay lại sau 40 năm.

Tháng 8/1968, khi học lớp 8, Bo Knapp lần đầu tiên gặp Beverly Scott khi cô là học sinh mới chuyển đến trường trung học Henderson ở Little Rock, Arkansas. Bo cũng mới chuyển đến trước Beverly 1 năm, vì vậy, hai đứa trẻ 14 tuổi nhanh chóng thân thiết khi cùng phải làm quen với môi trường mới.

Món quà làm tin đầu tiên Bo đưa cho Beverly là một chiếc vòng tay, được nữ sinh giữ gìn cẩn thận. Trong vài tháng tiếp theo, hai người có khoảng thời gian tìm hiểu, tán tỉnh ngọt ngào.

“Một hôm, khoảng 22h, tôi muốn nói chuyện với Beverly nên tìm đến nhà, gõ cửa sổ phòng cô ấy rồi bị bố cô ấy bắt gặp”, Bo kể với CNN.

Mối quan hệ của hai người trở nên xa cách hơn từ đó, song cả hai vẫn là bạn trong suốt thời trung học. Bạn thân nhất của Bo thậm chí đã hẹn hò với Beverly trong khoảng 2 năm.

Sau đại học, cả hai mất liên lạc. Beverly ở lại Arkansas rồi kết hôn. Bo đến sống ở nhiều nơi, từ Texas đến Tokyo, trước khi định cư ở Nam Carolina và cũng kết hôn.

Đến giữa những năm 2000, hai người kết nối lại nhờ mạng xã hội. Khi đó, Bo đã ly hôn còn chồng Beverly đã qua đời.

Năm 2013, ở tuổi 60, cả hai nhận được lời mời họp mặt học sinh cũ của trường trung học, mở ra cơ hội tái hợp.

Gặp gỡ

Trước đó, cả Bo và Beverly đều từng tham dự các buổi họp mặt cựu học sinh song đi cùng bạn đời và không nói chuyện nhiều với nhau. Lần này, hai bên đều tham dự một mình.

Khi Bo chia sẻ về sở thích chèo thuyền và bàn kế hoạch cho chuyến đi chơi kỷ niệm cùng cả nhóm bạn, Beverly tỏ ra khá thích thú. Tuy nhiên, ông vẫn chưa nghĩ có điều gì lãng mạn sẽ xảy ra giữa hai người.

“Tôi luôn có ấn tượng tốt về cô ấy và hỏi thăm cô ấy trong chuyến đi với tư cách một người bạn”.

Quay lại với người yêu cũ sau 40 năm - Ảnh 3.

Cặp đôi quen nhau từ khi còn là thiếu niên.

Về phần Beverly, bà rất thích thú với chuyến đi, với những người bạn cũ lâu ngày không gặp nhưng vẫn rất thoải mái. Riêng Bo và Beverly ngày càng nhận thấy bị đối phương thu hút trở lại.

“Không thể phủ nhận là chúng tôi có ‘phản ứng hóa học’. Nhưng vào thời điểm đó, tôi không chắc liệu bản thân đã sẵn sàng để hẹn hò lần nữa hay chưa. Trước đó, tôi cũng được bạn bè giới thiệu cho vài người nhưng không thích hẹn hò kiểu đó”, Beverly nói.

Tình hình tiến triển khi trong chuyến đi, cả nhóm dừng tham dự một bữa tiệc trên đảo Tortola. Khi cùng khiêu vũ, Bo hôn Beverly. Hôm sau, ông gửi email xin lỗi, bày tỏ tâm tư. Dù có chung cảm xúc, nhưng vì không muốn mạo hiểm làm mọi thứ trở nên khó xử, gián đoạn hoạt động của nhóm trên trên thuyền, Beverly giả vờ như chưa nhìn thấy.

Khi chuyến đi kết thúc, cả hai trở về nhà cách nhau gần 1.000 km, bà cuối cùng cũng trả lời, hai bên bắt đầu nhắn tin qua lại.

Tái hợp

Bo đã sắp xếp đến Little Rock để gặp Beverly trong một buổi hẹn ăn trưa. Bằng cách nào đó, các thành viên gia đình Beverly biết chuyện và muốn đi cùng để tìm hiểu về Bo.

Người đàn ông nhớ lại bữa trưa khá áp lực, “cuộc hẹn đầu tiên với khoảng 10 người”, nhưng gia đình của Beverly cũng rất vui vẻ và thân thiện, nhanh chóng yên tâm về Bo.

Về phía Bo, ông ban đầu lo lắng cho người bạn thân nhất của mình, người từng hẹn hò với Beverly vào cuối những năm 60, sợ rằng người bạn sẽ không ủng hộ. Tuy nhiên, phản ứng của người này hoàn toàn ngược lại, rất mừng và chúc phúc cho hai người bạn cũ.

Quay lại với người yêu cũ sau 40 năm - Ảnh 4.

Cả hai được bạn bè, người thân ủng hộ tái hợp.

“Thực ra tất cả bạn cũ ở trường cấp hai đều rất vui mừng vì cả hai chúng tôi đã tìm thấy nhau”, Bo nói.

Sau khi được người thân chúc phúc, Bo và Beverly nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Thêm vào đó, sau khi mất đi người chồng đầu tiên, Beverly nhận thức sâu sắc về sự thay đổi và ngắn ngủi của cuộc đời. Bà không muốn lãng phí một chút thời gian nào và Bo cũng vậy.

Một chương mới cùng nhau

Du lịch trở thành nền tảng cho mối quan hệ của Bo và Beverly. Chuyến đi đầu tiên của hai người với tư cách một cặp đôi là xem ban nhạc Rolling Stones biểu diễn ở Rio de Janeiro, Brazil.

Năm 2015, trong một chuyến đi đến Paris, Bo đã cầu hôn Beverly trên tháp Eiffel. Sau đó, cặp đôi cùng nhau thực hiện ít nhất một chuyến đạp xe và đi thuyền mỗi năm. Cả hai cũng thường xuyên du lịch cùng con cháu.

“Chúng tôi muốn làm mọi thứ càng nhiều càng tốt khi còn có thể. Beverly thích phiêu lưu gấp 10 lần người bình thường nên cô ấy khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên thú vị. Ở tuổi này, rất nhiều bạn bè của chúng tôi hài lòng với việc ngồi ở nhà trên sô pha, nhưng cô ấy thì khác”, Bo nói.

Nhìn lại mối tình thời cấp 2, nhiều năm chia xa và cuộc hội ngộ bất ngờ, cặp vợ chồng coi đây là trải nghiệm cảm động và mãn nguyện.

“Cả hai chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều, có sự đánh giá cũng như tình yêu sâu sắc dành cho nhau, cho cuộc sống”, Beverly nói.

Con dâu chê nhà chồng keo kiệt vì tổ chức tiệc cưới bình dân, sợ không xứng đáng với khách khứa của cô taCon dâu chê nhà chồng keo kiệt vì tổ chức tiệc cưới bình dân, sợ không xứng đáng với khách khứa của cô ta

GĐXH - "Gia đình và bạn bè, rất nhiều bạn đại học của tôi sẽ đến. Vì vậy tôi tự nghĩ không biết kiểu tiệc này có xứng đáng không?"

Cảnh báo, đau mắt đỏ có thể bạn đã mắc Covid-19

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Top