Rét đậm, rét hại: Rau xanh ngày càng khan hiếm
Giadinh.net - Đến 26-27/2, nhiều khả năng một đợt không khí lạnh từ phương Bắc sẽ tràn về, rất có thể thị trường rau xanh trong những ngày tới tiếp tục rơi vào tình trạng khan hiếm và leo giá.
>> Miền Bắc sắp đối mặt với đợt rét đậm mới
Trong ngồn ngộn các mặt hàng thực phẩm leo giá ngất ngưởng thì rau xanh được xếp vào “top” đầu bảng. Nếu so sánh với thời điểm trước tết 1 tháng, một mớ rau muống có giá 1000đ -1.500đ thì thời điểm này giá đã đội lên 10.000đ/mớ. Rau lên giá, nhưng trong mỗi bữa ăn không thể thiếu loại thực phẩm này nên không ít bà nội trợ phải đau đầu tính toán mỗi khi đi chợ.
Trời rét không chỉ làm khó người tiêu dùng mà còn làm khổ người sản xuất. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ nhiệm HTX và dịch vụ Nông nghiệp Tiên Kha thuộc xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - một trong những nơi cung cấp rau xanh chủ yếu cho TP Hà Nội cho biết: Mặc dù giá rau xanh so với thời điểm trước Tết Nguyên đán đã đội cao hơn gấp 3-4 lần so với trước, nhưng đời sống của bà con xã viên trồng rau vẫn không sung túc, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn. Rét đậm rét hại khiến cây rau bị táp, bị hãm không lớn được.
Hiện toàn bộ số diện tích trồng rau của xã Tiên Dương chỉ trồng được duy nhất 3 loại rau: xu hào, bắp cải và ớt là những loại cây trồng có thể chịu được giá rét. Tuy nhiên, củ xu hào dù chăm bón tưới tắm kiểu gì khi thu hoạch cũng chỉ lớn bằng nắm tay, còn bắp cải cuộn chặt cây hơn nhưng bắp bé nên trọng lượng ít.
Bởi vậy, người nông dân mặc dù bán giá cao nhưng thu nhập vẫn không ăn thua. Ngoài ra, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng từ thời điểm trước Tết Nguyên đán cũng góp phần đẩy giá rau xanh lên cao.
Không chỉ rau xanh lâm vào cảnh nguy khốn trước thời tiết giá rét, các loại cây lương thực cũng trong tình trạng tương tự.
Ông Nguyễn Quang Hạnh, Chủ tịch HTX Xuân Dương cho biết: Thông thường hàng năm, nếu thời tiết ấm thì thời điểm này mạ đã bén rễ và bắt đầu bón phân đợt 1, còn cây lạc đã trồng được nửa vụ. Nhưng năm nay thì toàn bộ đất nông nghiệp trồng lúa, trồng màu ở Xuân Dương hiện vẫn bị bỏ trống vì giá rét.
Mai Thúy