Rợn người đi qua khu đô thị "ma” giữa Hà Nội đêm cuối năm
GiadinhNet- Khu đô thị “ma” là cái tên mà người dân quận Hà Đông (Hà Nội) gắn cho khu đô thị Văn Phú vì sự lạnh lẽo, vắng vẻ đến rợn người của nó.
Được xây dựng từ năm 2007 với kiến trúc, cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất Hà Nội lúc bây giờ nhưng đến nay hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề tại khu đô thị “ma” ở quận Hà Đông (Hà Nội) hầu như vẫn bỏ hoang.
Một số người dân đã dọn đến ở đều rất ngại đi lại vào buổi tối vì khu vực này quá vắng vẻ. Những ai phải đi qua đây đều không khỏi rờn rợn người bởi sự hoang lạnh của những ngôi nhà không người ở.
Dãy biệt thự đồ sộ im lìm trong trong khu đô thị “ma”.
Những chiếc cổng với cỏ dại mọc um tùm.
Hiện nay trong khu đô thị “ma” chỉ lác đác có một vài nhà đến ở.
Những căn biệt thự bỏ hoang tại khu đô thị “ma” có giá hơn chục tỷ đồng
Người yếu bóng vía khó mà dám đi qua những đoạn đường tối om thế này
Một dãy nhà liền kề bỏ hoang vô cùng lạnh lẽo.
Ánh sáng đơn độc của một căn nhà khiến nơi đây càng thêm bí hiểm.
Ánh đèn le lói của một chiếc xe máy bị nuốt chửng trong bóng tối bao trùm.
Bị bỏ hoang gần chục năm nên các công trình trong khu đô thị “ma” đều xuống cấp.
Nhiều dãy nhà hoang vắng không một bóng người khiến ai đi qua cũng thấy rờn rợn.
Chí Cường/Báo Gia đình & Xã hội