Sau 1 đêm, người anh rể đạo mạo của tôi trở nên đáng khinh, còn tôi thì hèn nhát không dám đối mặt nói tất cả cho chị gái biết
Qua nhiều biến cố, tôi hâm mộ anh rể, vậy mà bây giờ tôi cảm thấy ghét và ghê sợ anh quá.
Từ nhỏ, tôi đã lên thành phố sống cùng chị gái và anh rể. Chị hơn tôi 12 tuổi, vì thế, với tôi chị giống như một người mẹ. Gia đình tôi không có điều kiện, bố mẹ lại hay đau ốm nên chị phải bỏ học sớm để đi làm công nhân ro lấy chồng. Sau khi kết hôn, chị đưa tôi lên sống để đỡ đần bố mẹ.
Ngày đó tôi còn chưa hiểu chuyện nhưng cũng nhận ra bố mẹ tôi mừng thế nào khi con gái kiếm được tấm chồng tốt. Anh rể tôi lúc ấy đã làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Với chị tôi, khoảng cách địa vị khác nhau một trời một vực. Vậy mà anh vẫn yêu thương và muốn cưới chị tôi làm vợ.
Sống cùng nhau mấy năm nay, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh rể. Giờ đây anh đã làm giám đốc nhưng chưa bao giờ anh bỏ cơm tối. Anh cứ bảo: "Chẳng hiểu sao anh thích ăn cơm nhà lắm, không được ăn cơm chị em nấu là anh không chịu được". Nếu như câu nói ấy thốt ra từ miệng người khác, tôi sẽ chẳng tin đâu. Nhưng vì là anh rể tôi, người tôi hết lòng tôn trọng nên tôi tuyệt đối tin tưởng.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe chị tôi được cải thiện nhưng vẫn không được như người bình thường. (Ảnh minh họa)
Cách đây 6 năm, chị tôi phát hiện bị bệnh tim. Lúc đó cả nhà tôi hoang mang, chị gái tôi thì suy sụp. Chỉ có anh rể là bình tĩnh. Anh đứng ra giải quyết tất cả mọi việc. Tôi còn nhớ anh rể đã nắm chặt tay mẹ tôi và hứa danh dự: "Con hứa với mẹ, bằng giá nào cũng sẽ chữa bệnh cho Huệ, dù có phải bán hết nhà cửa cũng được".
Sau đó, anh đã làm đúng lời hứa khi đưa chị tôi qua Singrapore để mổ tim. Ca phẫu thuật ấy vô cùng đắt đỏ, nhưng anh bảo chỉ cần chị tôi khỏe mạnh, bao nhiêu anh cũng chấp nhận hết. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe chị tôi được cải thiện nhưng vẫn không được như người bình thường.
Trải qua nhiều biến cố, càng ngày tôi càng tôn trọng anh. Thậm chí tôi còn ước mơ sau này chồng mình được một phần như anh.
Nhưng ở đời chẳng có gì là mãi mãi. Tôi làm cùng công ty anh rể nên thấy anh có biểu hiện lạ. Dù vẫn về nhà ăn cơm tối nhưng dạo này anh rất hay ra ngoài giữa buổi. Có một hôm tôi còn thấy anh cự cãi cùng một cô gái ngay trước cổng công ty.

Tôi không dám nói với chị vì chị mình là người rất hay suy nghĩ. (Ảnh minh họa)
Tôi không dám nói với chị vì chị tôi là người rất hay suy nghĩ. Vì thế, hôm qua tôi đã nói chuyện riêng với anh rể. Thấy tôi hỏi, anh rể vò đầu kể mình đã dính phải một người phụ nữ ghê gớm.
Chuyện là mấy tháng trước, trong chuyến công tác của mình, anh đã gặp chị ta và bị gài bẫy ở cùng nhau một đêm. Sau này khi trở về, chị ta bắt đầu tìm mọi cách để liên hệ và dây dưa với anh rể của tôi. Giờ thì chị ta đòi anh rể mua cho một căn hộ chung cư cao cấp, nếu không sẽ nói mọi chuyện cho chị gái tôi biết.
Nhìn bộ dạng của anh, tôi đoán anh cũng đang rất khổ tâm. Nhưng tất cả cũng vì anh mà ra, tôi không ngờ anh lại sa đọa vào người phụ nữ kia để giờ đây hạnh phúc gia đình lại bị lung lay. Từ hôm qua đến giờ, tôi không muốn nhìn mặt anh rể vì nghĩ lại thương chị gái mình. Có lúc tôi muốn giúp anh, nhưng lại không biết làm thế nào để người kia buông tha. Tôi nên làm gì đây?
Theo Lê Hạnh (Helino)
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 8 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...