Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 5 năm chăm vợ bệnh tật, một ngày chồng đột nhiên biến mất không dấu vết, kỳ lạ hơn là thái độ của em chồng

Thứ năm, 07:22 06/03/2025 | Chuyện vợ chồng

GĐXH - Khi hay tin anh trai mất tích, người em trai tỏ ra rất thờ ơ. Thấy thái độ của em chồng, chị nghi ngờ em đang che giấu điều gì đó...

Viên Cảnh Huy và chồng Quách Truyện kết hôn 14 năm, có một cậu con trai. Họ vốn là một gia đình vô cùng hạnh phúc, vui vẻ cho đến khi chị Viên đổ bệnh.

Năm 2009, chị Viên thấy không khỏe, khó đi lại. Sau thời gian thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị bệnh loạn dưỡng cơ, teo cơ dần.

Biết bệnh tình của mình, chị Viên vô cùng tuyệt vọng. Anh Quách thương vợ nên luôn ở bên động viên, an ủi.

Anh một mình gánh vác kinh tế và chăm sóc vợ mỗi ngày. Ngày nào anh cũng chăm chỉ đi làm kiếm tiền, tối về dù mệt vẫn cố gắng dành thời gian tâm sự với vợ cho đến khi thiếp đi.

Chưa bao giờ anh than vãn, kêu nghèo kể khổ.

Thế nhưng, năm 2014, anh đột nhiên biến mất không tin tức. Chị Viên vô cùng lo lắng, tìm mọi cách liên lạc với chồng mà không được.

Trước đó, anh chị cũng không hề xảy ra xích mích nên chị càng có những suy nghĩ tiêu cực về chồng.

Sau 5 năm chăm vợ bệnh tật, một ngày chồng đột nhiên biến mất không dấu vết, kỳ lạ hơn là thái độ của em chồng- Ảnh 1.

Chị Viên vô cùng lo lắng, tìm mọi cách liên lạc với chồng mà không được.

Chị buồn bã khi nghĩ rằng anh đã chán chị, muốn bỏ rơi chị vì quá vất vả, không còn sức chăm vợ.

Nhớ lại tình cảm chồng dành cho mình suốt 5 năm qua, chị Viên vô cùng đau xót. Chị quyết định tìm đến nhà bố mẹ chồng, nhờ em trai chồng giúp.

Tuy nhiên, khi hay tin anh trai mất tích, người em trai này tỏ ra rất thờ ơ, nói chị dâu ở lại nhà mình vài ngày nghỉ ngơi, không cần lo lắng.

Thấy thái độ của em chồng, chị Viên nghi ngờ em đang che giấu điều gì đó. Nhưng dù có gặng hỏi thế nào cậu em chồng vẫn không chịu nói.

Vì giận, chị quyết định bỏ về. Việc đi lại vốn đã khó khăn lại thêm phần tức giận khiến chị vừa đi đã ngã lăn ra sàn.

Chị cũng nghĩ đến việc hỏi bạn bè thân thiết của chồng, có lẽ họ sẽ biết anh Quách đang ở đâu. Nhưng thứ chị nhận về chỉ là nỗi thất vọng.

Thấy em gái rơi vào tuyệt vọng, suy sụp tinh thần, anh trai của chị Viên quyết định nói ra sự thật.

Vài ngày trước, khi đang đi đường, anh Quách đột nhiên bị ngã do xuất huyết não. Những người đi đường đưa anh vào viện cấp cứu.

Gia đình anh và cả anh trai của chị Viên đều biết chuyện nhưng vì sợ chị Viên lo lắng nên mới giấu mọi việc.

Nhìn chồng nằm bất động trong viện, chị Viên khóc nức nở, oán hận bản thân vì từng nghi ngờ tấm chân tình của chồng.

Sau 5 năm chăm vợ bệnh tật, một ngày chồng đột nhiên biến mất không dấu vết, kỳ lạ hơn là thái độ của em chồng- Ảnh 2.

Chị Viên khóc nức nở khi biết tình trạng của chồng

Chị càng đau khổ hơn khi không biết làm cách nào cứu chồng vì chi phí điều trị khá lớn. Chị đã nghĩ đến việc bán nhà để giúp chồng qua cơn nguy kịch.

Cảnh tượng chồng nằm bất tỉnh trên giường, vợ bị bệnh khóc lóc bên cạnh khiến nhiều người xúc động.

Rất nhiều tấm lòng hảo tâm quyên góp tiền giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của anh chị. Ai cũng hi vọng anh chị sớm vượt qua được khó khăn, bệnh tật, vui vẻ bên nhau.

Đặc điểm của một người chồng tốt

Người đàn ông có tinh thần trách nhiệm với gia đình

Điểm cơ bản nhất của một ông chồng tốt đó chính là trách nhiệm. Anh ấy phải biết vun vén cho gia đình, biết yêu thương, chăm sóc cho cuộc hôn nhân của mình.

Chỉ khi làm được những điều đó, người chồng mới khiến vợ thấy đủ an toàn trong mối quan hệ hôn nhân.

Sự trách nhiệm này nằm ở việc lo toan, lo lắng, tham gia vào các công việc chung, chăm sóc cũng như vun vén để tổ ấm ngày một bền chặt hơn, nhiều niềm vui hơn nữa.

Không chỉ lo toan cho tổ ấm nhỏ của mình, anh ấy còn biết suy nghĩ cho nhà nội, nhà ngoại, coi trọng hôn nhân và đặt gia đình lên vị trí cao nhất.

Phụ nữ luôn sợ hãi với kiểu đàn ông không coi trọng gia đình, nhiều khi bạn bè quan trọng hơn tất thảy.

Bởi thế, kiểu đàn ông có trách nhiệm như thế này luôn là lựa chọn số 1 khi họ có ý định tính toán lâu dài.

Sau 5 năm chăm vợ bệnh tật, một ngày chồng đột nhiên biến mất không dấu vết, kỳ lạ hơn là thái độ của em chồng- Ảnh 3.

Điểm cơ bản nhất của một ông chồng tốt đó chính là trách nhiệm. Ảnh minh họa

Biết cách bao dung nhường nhịn vợ

Là người đàn ông, nếu ăn miếng trả miếng với vợ, không lúc nào chịu nhường nhịn và không bao giờ chịu thua vợ thì làm sao cô ấy hạnh phúc nổi.

Là một người chồng tốt thì phải biết nhường nhịn vợ trong cuộc sống.

Lúc bình thường thì quan tâm, khi có vấn đề tranh cãi thì ông chồng có thể nhường, đừng khiến vấn đề trở nên căng thẳng.

Chẳng hay ho gì chuyện hơn thua, cãi cọ và chiến thắng trước vợ mình cả.

Nếu như vợ đúng, anh sẵn sàng nghe theo. Vợ sai, anh hãy từ tốn giải thích cho cô ấy hiểu vấn đề.

Người như thế mới là một ông chồng tốt, có bản lĩnh và có khả năng xây dựng hôn nhân hạnh phúc.

Có thể chăm lo được cho vợ con

Một người đàn ông có thể không đạt được nhiều thành tựu, không giàu có, không được mọi người trọng vọng nhưng chí ít họ có thể chăm lo được cho vợ con mình.

Anh ấy có trách nhiệm với hôn nhân, biết đi làm kiếm tiền, biết lo toan cho những khoản chi trong nhà.

Không chỉ vậy, anh còn biết quan tâm, thỏa mãn nhu cầu tình cảm của vợ. Những điều đó khiến cho hai bên ngày càng khăng khít, cuộc sống có nhiều niềm vui hơn.

Một người đàn ông trách nhiệm cao đến mức nào nhưng không làm ra tiền, cuộc sống chỉ biết ăn bám vợ thì cũng không thể nào là người chồng tốt được.

Luôn sát cánh cùng vợ

Trong cuộc sống hôn nhân có nhiều những biến cố có thể xảy đến. Nhiều khi, các biến cố khiến cho lòng người thay đổi, cả hai không thể tiếp tục sánh bước bên nhau.

Ở đời, nhiều người đàn ông có thể ngoại hình không đẹp, thu nhập không cao nhưng lại luôn sát cánh, đồng hành cùng vợ.

Anh ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc vợ mình với vất vả mà sẵn sàng cùng nhau đối mặt.

Khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi cả hai biết cách yêu thương, gắn bó và sát cánh vượt qua tất cả mọi chuyện.

Lấy chồng đừng bao giờ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài hay khả năng kinh tế của họ. Phụ nữ cần tỉnh táo hơn khi đối mặt với chuyện hôn nhân.

Một ông chồng tốt là người có những phẩm chất tốt, có trách nhiệm, chăm lo được cho vợ con, biết nhường nhịn và lúc nào cũng sát cánh bên vợ.

Có thể họ không đẹp trai nhưng hãy nhìn vào những phẩm chất của họ cũng như cách nhìn nhận của họ đối với hôn nhân.

Hi vọng rằng, phụ nữ sẽ chững chạc hơn, tỉnh táo hơn và lựa chọn được một người xứng đáng để trao gửi tình yêu nhé!

Vợ nộp đơn xin ly hôn chỉ sau 40 ngày kết hôn do không chịu nổi thói quen vệ sinh của chồngVợ nộp đơn xin ly hôn chỉ sau 40 ngày kết hôn do không chịu nổi thói quen vệ sinh của chồng

GĐXH - Sau những cuộc cãi vã căng thẳng với chồng, cô đã quay về sống với cha mẹ.

Bí mật khó tin đằng sau sự chăm chỉ chạy bộ của chồngBí mật khó tin đằng sau sự chăm chỉ chạy bộ của chồng

GĐXH - Cô luôn cho rằng chồng mình là một người say mê tập luyện thể dục thể thao, chăm chỉ rèn sức khỏe. Cho đến một ngày cô phát hiện sự thật gây sốc.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.

Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ

Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Hai vợ chồng kiện qua kiện lại về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, không ngờ quá trình này làm phát lộ sự thật: Đứa trẻ anh Cung nuôi suốt 9 năm không phải con anh.

Top