Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 5 năm đi làm tôi tiết kiệm được 2 tỷ đồng, vừa kể với người yêu thì anh khinh khỉnh chê cười và nói một câu khiến tôi lạnh lòng

Thứ hai, 13:30 27/05/2019 | Tâm sự

Khó khăn lắm mới tiết kiệm được số tiền 2 tỷ đồng thế mà nói ra người yêu lại một bụng nghi ngờ.

Anh là sếp của tôi, hai đứa yêu nhau cũng được 5 tháng rồi, nhiều lần tôi ngỏ ý muốn góp tiền cùng anh mua nhà chung cư để chuẩn bị cho đám cưới.

Thế nhưng lần nào người yêu cũng coi thường hỏi tôi có bao nhiêu tiền mà dám góp chung mua nhà chung cư. Tôi nghĩ anh là sếp lương tháng gấp đôi của tôi nên chắc chắn sẽ tiết kiệm được số tiền không nhỏ. Hai người mà góp chung tiền thì sẽ mua được căn hộ chung cư đẹp đó.

Ngắm được nhiều căn hộ chung cư ưng ý tôi đưa cho người yêu duyệt qua một lượt trước khi mua. Anh trợn tròn mắt nói là lấy tiền đâu mà mua. Tôi bảo mình sẽ góp 2 tỷ đồng, người yêu góp 3 tỷ đồng thì thừa sức mua.

Anh phá lên cười bảo tôi mới bước ra từ bệnh viện thương điên sao. Anh nói là ra trường 10 năm, luôn ở vị trí làm sếp lương tháng lúc nào cũng trên 50 triệu đồng, vậy mà cũng chỉ tiết kiệm được có ngót hơn một tỷ thôi.


Thế nhưng lần nào người yêu cũng coi thường. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng lần nào người yêu cũng coi thường. (Ảnh minh họa)

Anh khinh bỉ bảo tôi lương có trên dưới 30 triệu đồng 1 tháng, mới ra trường có 5 năm thì lấy đâu ra con số 2 tỷ đồng, nói dối như Cuội. Bị anh chọc cho tức quá tôi không kìm nén được tôi, lấy luôn 4 quyển sổ tiết kiệm cho người yêu xem.

Xem xong anh há hốc mồm hỏi tại sao tôi lại tiết kiệm được số tiền khủng thế trong thời gian ngắn vậy. Chưa kịp giải thích anh đã thể hiện ánh mắt nghi ngờ tôi có trai bao.

Không cho phép anh nghĩ xấu về mình, tôi bảo hàng tháng mẹ gửi rau cá kho và gạo lên cho con gái. Để tiết kiệm tiền điện tôi còn mang cả nồi cơm đến công ty nấu chui rồi ăn cả ngày. Vì thế tiền ăn hàng tháng tôi chỉ mất vài trăm nghìn thôi.

Để tiết kiệm tiền nước tôi tắm giặt luôn ở công ty, buổi tối tôi chỉ bật điện với bóng tiết kiệm 6w là đủ. Chỉ dùng quạt điện, không dùng điều hòa, khi nào nóng quá thì đặt chậu nước bên cạnh để ngủ cho mát.

Quần áo thì mặc đồng phục của công ty, quần áo đi chơi cả năm cũng chỉ cần vài bộ là đủ và không cầu kì phải thương hiệu đắt tiền, tôi chỉ mua hàng bình dân giá rẻ.

Hàng tháng lương được bao nhiêu tôi đều gửi ngân hàng chỉ giữ lại cho mình khoảng 2 triệu đồng thôi. Nhiều tháng còn chẳng tiêu hết 2 triệu ấy chứ. Tôi còn chọn ngân hàng có lãi suất cao nhất để gửi nữa nha.


Chẳng nhẽ vì tình yêu mà tôi dễ dàng để anh đứng tên nhà. (Ảnh minh họa)

Chẳng nhẽ vì tình yêu mà tôi dễ dàng để anh đứng tên nhà. (Ảnh minh họa)

Liệt kê một hồi người yêu tôi mắt tròn mắt dẹt, nhưng sau đó anh khinh khỉnh nửa đùa nửa thật nói: "Em keo kiệt như thế này, ai lấy em rồi sẽ khổ lắm".

Mặc kệ anh cười nhạo tôi vẫn tự hào mình giàu hơn người yêu và bảo nếu anh không góp tiền mua nhà chung thì tôi sẽ tự mua đứng tên một mình.

Người yêu cũng đồng ý mua nhà nhưng anh chỉ góp có 1 tỷ thôi, còn mấy trăm triệu nữa anh phải giữ phòng có việc cần, ngoài ra anh cũng không chịu đi vay để góp cho bằng tôi. Anh còn yêu cầu mua nhà đứng tên anh nữa, nghe thật buồn cười khiến tôi phản đối ngay lập tức.

Số tiền của tôi phải vất vả lắm mới tiết kiệm được, chẳng nhẽ vì tình yêu mà tôi dễ dàng để anh đứng tên nhà trong khi tiền anh góp chưa đên một nửa? Mọi người có thấy đòi hỏi của người yêu tôi có nực cười không?

Theo Helino

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Tâm sự - 14 giờ trước

Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 1 ngày trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 2 ngày trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Top