Ship mấy ly trà sữa đến nhà khách hàng, tôi không ngờ gặp phải người yêu nhưng choáng váng nhất là thái độ của cô ấy

| Tâm sự

Tôi cứ tưởng người yêu mình không giống những cô gái khác. Nhưng hình như tôi nhầm. Khi ship trà sữa đến nhà khách hàng, tôi mới thấu rõ bộ mặt của cô ấy.

Là đàn ông, tôi chưa từng muốn lên mạng kể lể chuyện đời tư của mình. Nhưng lần này tôi bực quá, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Tuổi đời tôi còn khá trẻ, mới hơn 30 thôi nhưng đã có một sự nghiệp riêng của mình. Vì gia đình có điều kiện, tôi được bố mẹ mở cho một quán trà sữa và đồ ăn vặt có doanh thu hàng tháng khá tốt. Tôi vừa làm ở công ty vừa quản lý quán nên khá bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho việc yêu đương.

Tới khi gặp Nhung, tôi mới mở lòng. Nhung là nhân viên công ty đang hợp tác làm ăn với công ty tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một lần kí kết hợp đồng. Nhung ăn nói khá hóm hỉnh, lại có vẻ ngoài xinh xắn nên tôi cũng phải theo đuổi lắm mới nhận được sự đồng ý của em. Từ khi yêu nhau, tôi thường đưa Nhung đến quán tôi ăn uống. Tuy nhiên tôi không nói cho cô ấy biết tôi là chủ quán.

Tôi cũng hay đưa Nhung đi ăn uống, mua sắm. Cô ấy luôn miệng nói may mắn khi yêu tôi bởi tôi là người đàn ông tâm lý. Thú thật tôi cũng có ý định tiến tới lâu dài nên chiều chuộng người yêu hết mực. Nhung thích gì, tôi đều mua tặng cô ấy mà không tiếc tiền.

Hai tháng nay tôi nghỉ làm ở công ty vì đang lên kế hoạch mở rộng kinh doanh. Tôi cũng nói với người yêu sẽ chú tâm làm một công việc khác với mức thu nhập cao hơn việc cũ. Tuy nhiên tôi không nói rõ công việc mình làm.

Ship mấy ly trà sữa đến nhà khách hàng, tôi không ngờ gặp phải người yêu nhưng choáng váng nhất là thái độ của cô ấy - Ảnh 1.

Thứ tôi mất nhiều nhất trong cuộc tình này không phải tiền bạc mà là lòng tin. (Ảnh minh họa)


Hôm qua là ngày khai trương chi nhánh mới của tôi. Chúng tôi còn mở rộng kinh doanh qua mạng, nhận ship trà sữa tận nơi với giá ưu đãi. Lượt đặt hàng tới tấp khiến nhân viên không xoay xở kịp. Tôi là chủ nhưng cũng đi ship hàng cho kịp và để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Khi ship hàng đến nhà một khách hàng, tôi bỗng thấy người yêu ngồi chung với nhóm bạn mình. Hóa ra người đặt hàng là bạn của Nhung. Vừa thấy tôi trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, tay xách đồ ăn vặt, trà sữa, sinh tố đến giao, người yêu tôi nhìn chằm chằm. Một cô bạn lên tiếng hỏi tôi có phải người yêu Nhung không? Cô ấy đáp lại một cách lạnh nhạt: "Mới chia tay rồi. Tưởng làm nghề gì tiền lương cao lắm, ai ngờ...".

Tôi sốc trước cách ứng xử của người yêu mình. Thật không ngờ cô ấy lại có thể nói kiểu đó, trong khi đêm trước chúng tôi còn đi chơi, nói yêu đương với nhau. Cô bạn đặt hàng đưa tiền nhưng tôi không lấy, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo tặng cho Nhung.

Khi tôi về tới cửa hàng đã thấy hàng chục tin nhắn xin lỗi của Nhung. Nhưng tôi không trả lời. Thứ tôi mất nhiều nhất trong cuộc tình này không phải tiền bạc mà là lòng tin. Không lẽ con gái thời nay đều chăm chú nhìn vào vẻ bề ngoài như thế sao?

Theo T.T.P (Nhịp Sống Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.