Sợ hãi con gái biết được quá khứ 'đen tối' của mẹ

| Tâm sự

Tôi lo một ngày con biết tôi đã làm cái nghề mạt hạng, nó sẽ thất vọng khi có một người mẹ như vậy

Từ khi có con, tôi luôn sống trong cảm giác lo sợ. Con gái tôi năm nay 4 tuổi, là kết quả trong một lần “hành nghề” bất cẩn của tôi. Từ khi sinh con, tôi đã quyết tâm “giải nghệ” nghề mại dâm. Tôi tập bán hàng online và may mắn thu nhập khá ổn định, đủ để nuôi con.

Sợ hãi con gái biết được quá khứ đen tối của mẹ - Ảnh 1.

Nhiều lúc tôi muốn bế con bỏ đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết tôi là ai (ảnh minh họa)


Có con gái, tôi như người từ cõi chết trở về. Đang quen lối sống trác táng, sống hôm nay không nghĩ đến ngày mai, tôi trở thành một người khác hẳn. Tôi có con để yêu thương, để chăm sóc, để nhìn về tương lai. Con gái cho tôi niềm tin, hy vọng vào cuộc sống, tôi cố gắng làm việc để chăm lo cho con.

Nhưng thực sự, con càng lớn tôi lại càng thấy lo sợ. Tôi lo một ngày con sẽ biết được trong quá khứ, tôi đã làm cái nghề mạt hạng, nó sẽ thất vọng vì có một người mẹ như thế. Khi đó tôi sẽ sống sao nổi.

Nhiều lúc tôi muốn bế con bỏ đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết tôi là ai. Nhưng lại nghĩ, tôi không thể nào xoá hết được các mối quan hệ với gia đình, người thân, nên dù có đi đến đâu, thì tôi cũng khó giấu mãi được thân phận của mình.

Tôi đã làm mọi thứ để sống tốt hơn, để vượt lên khỏi vũng lầy nhơ nhuốc nhưng tôi không thể nào thanh thản được. Càng ngày tôi càng thấy sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.

Theo PV (Vov)

Ý kiến của bạn
Tags:
Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời

Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.