Số người thương vong tăng nhanh trong vụ nổ lớn kinh hoàng

| Bốn phương

Hai vụ nổ lớn ở thành phố cảng Thiên Tân, Đông Bắc Trung Quốc, đã giết chết ít nhất 44 người và làm bị thương hơn 500 người.

Những vụ nổ liên tiếp nhau bắt nguồn từ vụ nổ kinh hoàng ở nhà kho chứa "hàng hóa nguy hiểm" nằm trong cảng Thiên Tân. Đã xác định được chủ nhà kho là công ty Tianjin Dongjiang Port Ruihai International Logistics. Công ty này chưa có thông báo gì nhưng theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ít nhất 1 người đã bị bắt.

Trong số người thiệt mạng có 12 lính cứu hỏa. Ngoài ra, có 36 lính cứu hỏa mất liên lạc và 33 lính bị thương, theo chính quyền Thiên Tân.

Cảng Thiên Tân tan hoang sau các vụ nổ. Ảnh: Reuters

Cảng Thiên Tân tan hoang sau các vụ nổ. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Toàn bộ khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Reuters

Toàn bộ khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Reuters

Nhân dân Nhật báo cho hay vẫn còn 4 đám cháy. Hơn 1.000 lính cứu hỏa và hơn 140 xe chữa cháy vật lộn để khống chế chúng cho đến khi chính quyền yêu cầu họ tạm dừng vào trưa cùng ngày. Do không xác định được khối lượng “hóa chất nguy hiểm” còn chứa trong nhà kho, nơi xảy ra các vụ nổ, nên chính quyền không thể tiếp tục điều lính cứu hỏa vào bên trong.

Trong khi đó, nhiều người dân đổ xô đến bệnh viện tìm thông tin của người thân trong khi các bệnh viện đều quá tải.

Cùng với thương vong lớn về người là thiệt hại khổng lồ về vật chất. Nhiều khu vực rộng lớn của cảng Thiên Tân - lớn thứ 10 thế giới bị phá hủy. Nhiều container hàng hóa rúm ró bị quăng vương vãi, hàng trăm chiếc xe hơi mới tinh làm mồi cho lửa trong khi nhiều tòa nhà bên trong cảng cháy đen.

Trong bán kính 2 km quanh hiện trường, cửa sổ các tòa nhà và xe hơi vỡ tung tóe, còn các bức tường bị giật sập. Tuyến xe điện chính của Thiên Tân đã đóng cửa vì lý do an toàn trong khi Trung tâm siêu máy tính quốc gia Trung Quốc ở Thiên Tân, nơi đặt siêu máy tính nhanh nhất thế giới Thiên Hà 1, buộc phải cho máy móc ngưng hoạt động.

Đường cao tốc gần hiện trường mù mịt tro bụi. Ảnh: Reuters

Đường cao tốc gần hiện trường mù mịt tro bụi. Ảnh: Reuters

Hơn 500 người bị thương khiến các bệnh viện quá tải. Ảnh: Reuters

Hơn 500 người bị thương khiến các bệnh viện quá tải. Ảnh: Reuters

Lều tạm cho các nạn nhân được dựng lên tại sân vận động. Ảnh: Reuters

Lều tạm cho các nạn nhân được dựng lên tại sân vận động. Ảnh: Reuters

Lính cứu hỏa tạm nghỉ. Ảnh: Reuters

Lính cứu hỏa tạm nghỉ. Ảnh: Reuters

Các đám khói xám xịt tiếp tục bốc lên từ hiện trường và nhiều xe tải chở cảnh sát đang tiến về khu vực này. Chính quyền Thiên Tân ngày 13/8 cảnh báo không khí ở quanh hiện trường đang ô nhiễm nhanh chóng và người dân được sơ tán vì lo ngại hóa chất phát ra từ vụ nổ lây lan trong không khí.

Các vụ nổ đêm 12/8 lớn đến nỗi được các vệ tinh ngoài không gian ghi nhận và Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) liệt chúng vào dạng địa chấn.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.