Lọc máu liên tục 2 ngày cứu bé sơ sinh bỏ bú, hôn mê
Y tế5 ngày sau sinh, bé được phát hiện bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh nặng, ứ độc chất NH3 gấp hơn 10 lần bình thường.
GĐXH - Tại bệnh viện, các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, người bệnh có khối u ở phổi trái. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái đồng thời ghi nhận hạch trung thất nghi ngờ di căn.
5 ngày sau sinh, bé được phát hiện bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh nặng, ứ độc chất NH3 gấp hơn 10 lần bình thường.
GiadinhNet - Ba ngày trước, sau khi đi chơi ở tỉnh Lào Cai về, anh N (Tuyên Quang) xuất hiện các triệu chứng như: Luôn cảm thấy khó chịu, buồn bực, bứt rứt toàn thân, không ăn uống được.
GiadinhNet - Hàng chục học viên tại Hoài Đức (Hà Nội) sau khi dùng bữa ăn chiều tối 6/7 đã đau bụng, nôn, đi ngoài, đau đầu, sốt 39 độ C. Sau khi điều tra, Sở Y tế đã yêu cầu công ty cung cấp suất ăn cho trường này dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Bé gái chào đời lúc 24 tuần tuổi nặng 600 g, bị bệnh tim bẩm sinh, được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phẫu thuật khẩn cấp.
GiadinhNet - Nếu có những triệu chứng cảnh báo bệnh sau đây thì bạn nên đi kiểm tra về đường huyết. Việc chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời sẽ giúp bạn kiểm soát được bệnh và không bị biến chứng.
GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, hiện hầu hết các trạm y tế đều có bác sĩ, nhưng nếu để bác sĩ làm cả đời ở trạm y tế tuyến xã là thiệt thòi, họ không thể tiến bộ được. Do đó, cần đầu tư nhiều hơn cho y tế cơ sở, cử bác sĩ từ Trung ương, tỉnh, huyện xuống đào tạo nhân lực, khám một thời gian để người dân tin tưởng vào chất lượng của y tế tuyến dưới, đưa bác sĩ tại trạm lên tuyến cao hơn học chuyên môn.
GiadinhNet - Chỉ trong gần một tháng (từ ngày 16/5 đến 13/6), Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tiếp nhận mô tạng của 4 bệnh nhân chết não. Con số còn khiêm tốn nhưng đây là một kỳ tích chưa từng có tại Việt Nam - trong khoảng thời gian ngắn bệnh viện này đã tiếp nhận nguồn tạng từ 4 người hiến chết não đem lại cơ hội sống cho 16 bệnh nhân.
GiadinhNet – Ngày 6/7, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tuyến y tế cơ sở” với các tỉnh, thành trong cả nước. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài Chính - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.
GiadinhNet - Làm cha mẹ có điều gì thương tâm và đau khổ hơn khi nhìn thấy con bị bệnh mà đành bất lực, nhưng hạnh phúc đến với con chị H lúc chị không ngờ nhất. Hôm nay, 3 năm sau ngày con trai bé bỏng của chị sống trong bóng tối, bé đã tìm lại ánh sáng từ nguồn giác mạc được hiến của bé Vân Nhi.
Một năm qua, nhiều bệnh nhân đã được PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Bệnh viện TWQĐ 108 áp dụng thành công phương pháp phẫu thuật TaTME tại Bệnh viện TWQĐ 108. Đây là phương pháp phẫu thuật mới, có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp phẫu thuật trước đây, đặc biệt bệnh nhân sẽ không phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn sau phẫu thuật.
Thấy con trai khó thở, ho ra máu nên gia đình cho nhập viện và phát hiện có con đỉa sống kí sinh cả tháng bên trong cổ họng.
Tới lúc trút hơi thở cuối cùng, lão nông Phùng Văn Hinh vẫn mong muốn hiến các bộ phận cơ thể mình để cứu người.
GiadinhNet - Trưa 5/7, tại đám tang bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, Hà Nội) - người hiến giác mạc sau khi qua đời vì bạo bệnh, các bạn của em không giấu nổi ánh mắt thẫn thờ, bàng hoàng như chưa tin Nhi đã vĩnh viễn ra đi.
GiadinhNet - Sau khi thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu ở phòng khám tư tại Hà Nội với giá cắt cổ, anh H.Q.H (22 tuổi), "chỗ ấy" của anh H bị sưng nề nhiều, dịch và máu thấm băng, khiến anh đi lại khó khăn.
Bệnh viện Nhân Dân 115 TP HCM vừa phẫu thuật cứu thành công cánh tay phải cho một cụ ông bị cục huyết khối bít động mạch, dọa hoại tử nếu không được chữa trị kịp thời.
Trên đường từ Bình Dương về TP HCM, người lái xe ôm 30 tuổi gặp tai nạn bị chấn thương đầu, ngưng tim ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
GiadinhNet - Thông tin từ Ngân hàng Mắt Trung ương cho biết, nếu trong năm 2017 cả nước chỉ có 77 người hiến giác mạc thì nửa đầu năm 2018, con số này đã là 61 ca. Đó là hiệu ứng rất tốt kể từ sau câu chuyện truyền cảm hứng của “ngọn lửa nhỏ Hải An” (tháng 2/2018). Dù vậy, trong quá trình tiếp cận với các gia đình bệnh nhân, tâm lý chung của nhiều người vẫn còn e dè...
GiadinhNet - Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ đang trong những ngày nhiệt độ lên tới cao điểm trong năm 2018, nhiệt độ có khi lên tới 41 độ C. Do ghi nhận lượng bệnh nhân tăng đột biến do các bệnh lý liên quan đến thời tiết, các bệnh viện phải căng mình “vật lộn” với nắng nóng.
Người đàn ông này nằm gục bên đường, có dấu hiệu bị say nắng, sốc nhiệt và được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu.
Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của BV này vừa cấp cứu thành công trường hợp bé gái 25 tuần 01 ngày với cân nặng 740gram. Sau sinh toàn thân trẻ tím tái, không thở,không phản xạ, trương lực cơ mềm nhão. Ngay lập tức, Ekip trực của khoa Sanh và khoa Sơ sinh đã phối hợp nhanh chóng và nhịp nhàng hồi sức tích cực và chuyển lên khoa Sơ sinh.
Bệnh viện (BV) Ung Bướu TP HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân bị khối u vùng kín với cân nặng 3 kg.
Một quân nhân làm nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa tại hệ thống nhà giàn DK1 bị đột quỵ não được tổ cấp cứu hàng không đưa về đất liền kịp thời cứu chữa.
GiadinhNet - Sang nhà hàng xóm chơi với bạn như mọi ngày, bé N.T.D (6 tuổi, Đoan Hùng, Phú Thọ) đã bị con chó hơn 10kg xông vào cắn liên tiếp vào vùng đùi, mông khiến bé không thể chống cự.
GiadinhNet - Bệnh nhân Th. được nhập viện trong tình trạng ho dữ dội, khó thở, tức ngực, sốt không cắt cơn và uống thuốc không thuyên giảm.
Theo bác sĩ Giang, đây là ca bệnh nặng nhất trong buổi sáng ngày 2/7, tiên lượng rất xấu. Bệnh nhân bị chảy máu não dẫn đến hôn mê sâu.
Bé gái 3 ngày tuổi (Phú Thọ) không bú được, không đi phân su, bác sĩ phát hiện tá tràng bị tắc bẩm sinh phải phẫu thuật cấp cứu.
- Sau khi uốn xoăn bằng hơi, cô gái trẻ bị bỏng sâu gần hết da đầu nhưng không được điều trị kịp thời khiến vết thương dần rỉ mủ, hoại tử.
GiadinhNet - Trong tột cùng đau đớn vì mất đi cô con gái bé nhỏ, chị Nguyễn Thị Hải Vân, mẹ bé Vân Nhi vẫn khao khát để con mình được sống bằng những cách khác. Chị mong được trái tim của con vẫn đập trong một cơ thể khác, mắt con mang lại ánh sáng cho một ai đó đang chờ đợi…