Tài năng âm nhạc đáng ngưỡng mộ của quốc vương Thái Lan
Không chỉ được biết đến là người trị vì vương quốc Thái Lan, Vua Bhumibol Adulyadej còn là một nghệ sĩ tài hoa với khả năng sáng tác và chơi nhạc trứ danh.
Quốc vương Bhumibol Adulyadej, vị vua được nhân dân Thái Lan yêu mến và hết mực kính trọng, vừa băng hà ở tuổi 88, khiến cả đất nước chùa tháp chìm trong thương tiếc.
Ông không chỉ được coi là vị thánh sống bởi những thành tựu và cống hiến không mệt mỏi ở vai trò người trị vị vương quốc Thái Lan, mà còn được biết đến bởi tài năng nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, nhiếp ảnh...
Tài năng và niềm đam mê âm nhạc của ông được thừa hưởng từ người cha là Hoàng tử Mahidol Adulyadej. Ngay từ nhỏ, ông đã thể hiện khuynh hướng âm nhạc thiên bẩm. Trong thời gian sống tại Lausanne (Thụy Sĩ), ông bắt đầu học nhạc lý một cách nghiêm túc và chơi nhiều nhạc cụ.

Tài năng và niềm say mê âm nhạc của vị vua Thái Lan được nuôi dưỡng từ ngày còn nhỏ. Ảnh: Cục quan hệ công chúng Thái Lan.
Trong hai năm đầu bước chân vào thế giới của âm nhạc, ông tập trung vào dòng nhạc cổ điển và học chơi các nhạc cụ hơi như kèn saxophone hay clarinet. Sau đó, ông chuyển sang nhạc jazz. Thầy giáo dạy ông cũng là những nhạc công nổi tiếng như Sidney Bechet hay Johnny Hodges.
Tài năng sáng tác âm nhạc
Quốc vương Bhumibol bắt đầu sáng tác nhạc khi bước sang tuổi 18. Người không ngừng khuyến khích và cũng là nguồn cảm hứng cho ông không ai khác chính là anh trai Ananda Mahidol. Năm 1946, ông sáng tác ca khúc đầu tiên mang tên “Candlelight Blues” nhưng không công bố vì cảm thấy cần phải chỉnh sửa thêm.
Vì thế, ca khúc đầu tiên được công bố là bản nhạc “Love at Sundown”, nhạc phẩm ra đời cùng thời điểm với bài hát đầu tiên. Sau đó, bản waltz nhẹ nhàng “Falling Rain” ra mắt công chúng và nhanh chóng được nhiều người dân Thái đón nhận. Vào những ngày đầu trên cương vị Quốc vương Thái Lan năm 1946, ông vẫn tiếp tục sáng tác nhạc và cho ra đời các bài hát như “Blue Day”, “Dream of Love”, “Love Light in My Heart”.

Ông luôn dành thời gian để sáng tác và chia sẻ những bài hát của mình với những ai quan tâm. Ảnh: Time.
Những bài hát của quốc vương được phát trong nhiều chương trình cộng đồng trên khắp nước Thái. “Love at Sundown” là bài hát chủ đề trong buổi hòa nhạc gây quỹ ngăn ngừa lao phổi, “Smiles” được viết để khích lệ tinh thần cho những người trong trường khiếm thị... Ngoài ra, ông còn sáng tác các bản hành khúc quân đội, bài hát yêu nước như “Rao Su” (Đất mẹ) hay “Kwamfan An Sungsud” (Giấc mơ vinh quang)...
“Tôi vẫn tiếp tục sáng tác nhạc trong hơn 20 năm qua một phần là bởi tôi nhận được nhiều hỗ trợ nhiệt tình từ các nhạc sĩ, ca sĩ và người nghe. Với hơn 40 bài hát, như vậy trung bình một năm tôi viết 2 bài. Người nghe bày tỏ sự cảm kích và yêu mến với các bài hát cũng là động lực khiến tôi tiếp tục sáng tác”, ông chia sẻ về cảm hứng sáng tác của mình vào năm 1966.
Tài năng âm nhạc được quốc tế công nhận
Quốc vương Thái Lan muốn dùng âm nhạc để xây dựng tình bằng hữu và gắn kết các mối quan hệ. Ngôn ngữ âm nhạc đóng vai trò là cầu nối giữa ông và những điều mình quan tâm; là cuộc hội thoại giữa ông với người Thái và các nhạc sĩ; là ngôn ngữ ngoại giao giữa Thái và các quốc gia khác trên thế giới.
Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan năm 1959 của công chúa Alexandra nước Anh, ông đã viết riêng một ca khúc mang tên “Alexandra” để chào mừng. Màn trình diễn ngay tại lễ đón tiếp đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng các vị khách hoàng gia.
Chuyến thăm các bang nước Mỹ năm 1960 cũng mang đến cho ông cơ hội thể hiện tài năng âm nhạc. Trong bữa ăn tối chào mừng được tổ chức bởi thống đốc Hawaii, quốc vương Thái Lan đã chơi 2 bản bằng clarinet cùng ban nhạc và nhận được những tràng vỗ tay không ngớt. Tại New York, ông chơi saxophone cùng Benny Goodman, ông vua nhạc jazz, và nhiều nhạc công nổi tiếng khác.

Quốc vương Bhumibol Adulyadej chơi saxophone cùng huyền thoại nhạc jazz Benny Goodman và những người bạn tại Manhattan năm 1960. Ảnh: Royal Household Bureau.
Những ca khúc của ông được nhiều dàn nhạc hàng đầu thế giới chơi trong các buổi hòa nhạc vào những dịp đặc biệt. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như nhà hát Broadway ở Mỹ, NHK ở Nhật Bản hay dàn nhạc cổ điển Madrid tại Tây Ban Nha... Năm 32 tuổi, ông được trao tặng danh hiệu thành viên danh dự Viện Âm nhạc và Nghệ thuật Vienna.
“Âm nhạc là một phần con người tôi, cho dù đó là nhạc jazz hay bất kì thể loại nào khác. Âm nhạc có trong mỗi chúng ta và là một phần thiết yếu trong cuộc sống của con người”, quốc vương Bhumibol nói.
Theo Zing

Một loài khác biết chôn người chết trước cả chúng ta?
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcMột "nghĩa trang" 120.000 năm tuổi cho thấy phong tục an táng có thể không bắt nguồn từ Homo sapiens, mà từ một loài khác mang tên Homo naledi.

Đặt camera ẩn trong rừng hoang, phát hiện hình ảnh sốc
Chuyện đó đây - 16 giờ trướcCác nhà khoa học đã phải bối rối.

Thông tin bất ngờ về mặt trăng giả của Trái đất
Tiêu điểm - 21 giờ trướcChuyên gia nhận xét đây "giống như một trò ảo thuật hấp dẫn".

Cảnh tượng rùng rợn khiến ai cũng ớn lạnh trên cao tốc đông người
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột giáo viên nước ngoài đang làm việc tại Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi sau khi gây xôn xao trên mạng xã hội vì đeo mặt nạ kinh dị, mang phong cách phim kinh dị, trong khi ngồi trên ô tô chạy trên đường cao tốc.

Cái cây cô đơn nhất thế giới
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNó có thể chứa bí mật quan trọng khi là công cụ nghiên cứu quý giá về biến đổi khí hậu.

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcHành tinh TRAPPIST-1e nằm cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng.

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcChúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.

Con người có thể hít tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngày
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột nghiên cứu mới cho thấy, mỗi lần hít thở, con người đều có thể hít vào một lượng đáng kể vi nhựa đủ để bám sâu vào phổi.

Trái đất có đại dương thứ 5
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcNhiều tổ chức và các nhà khoa học đã công nhận đại dương thứ 5 của Trái đất từ năm 2021.

Đại lộ Thông Thiên: Cung đường lái xe 'điên rồ' nhất trên Trái Đất
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcĐây là một cung đường vô cùng đặc biết, với 99 khúc cua gấp.

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch
Chuyện đó đâyChúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.