Chồng 'sôi máu' vì về quê nội không có điều hòa, vợ đưa con ra nhà nghỉ ngủ
Tâm sựKhông chịu được cảnh nóng bức, không có điều hòa, giường chiếu hôi hám ở nhà mẹ chồng, tôi quyết đưa con ra nhà nghỉ ngủ, kệ chồng ở lại một mình.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
Không chịu được cảnh nóng bức, không có điều hòa, giường chiếu hôi hám ở nhà mẹ chồng, tôi quyết đưa con ra nhà nghỉ ngủ, kệ chồng ở lại một mình.
Ngay sau bữa tối hôm đó, tôi còn nhắn tin cảm ơn và sếp vẫn trả lời bình thường. Cho đến ngày hôm sau, mọi chuyện đã hoàn toàn khác.
GĐXH - Bố chồng tôi thật quá đáng, ông ấy làm tôi chỉ muốn chạy khỏi nhà chồng ngay lập tức.
GĐXH – Khi chồng cũ dứt lời cũng là lúc người tôi run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi muốn đứng ngay dậy lao vào đánh mắng anh ta nhưng trong quán đông người, tôi đành phải kiềm chế.
Con gái lấy chồng xa, nhiều khi vợ chồng tôi cũng nhớ lắm. Thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm thấy con gái vui là tôi cũng mừng.
GĐXH - Sau cuộc gặp có phần bất ngờ trong bữa ăn đó, chồng tôi và ả nhân tình đã tự nguyện cắt đứt không gặp lại nhau.
Không hiểu sao mẹ tôi lại dữ dằn với người đàn ông lạ kia vậy?
Lúc bàn chuyện cưới hỏi, nhà chồng tương lai đã nói ra 4 việc trọng đại, yêu cầu tôi phải làm theo.
GĐXH – Vừa vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng tức giận, trước mặt bà là cuốn sổ ghi chép của tôi.
Giờ chỉ có đợi vợ tôi tự khai ra hoặc thuê người tìm hiểu điều tra sự việc.
GĐXH - Tưởng chừng tôi sẽ có mọi thứ khi sắp kết hôn với chồng giàu có, nào ngờ giờ lại muốn chia tay.
Bạn gái tôi thu nhập cao, có lúc tới 100 triệu đồng/tháng nhưng công việc không ổn định, lại làm ngày cày đêm, khiến tôi lo nếu cưới thì con cái sẽ khổ.
Vất vả nuôi con thành đạt, giờ con quay ra mắng mỏ mẹ.
GĐXH – Nghe những gì bố chồng nói, tôi choáng váng đến mức đứng không vững. Tại sao ông lại có thể hiểu nhầm tai hại như thế cơ chứ.
Tại sao chồng lại lừa dối mẹ và vợ một cách trắng trợn thế chứ?
Ngay từ đầu tháng, nhà tôi đã có thêm 8 đứa cháu với độ tuổi từ 3 đến 10 tuổi. Và cuộc chiến mùa hè của tôi cũng chính thức bắt đầu.
GĐXH - Tôi nén cơn tức giận, vội vã bỏ về giữa chừng trong bữa cơm với mẹ chồng.
Lòng tốt của mẹ chồng đến quá bất ngờ làm tôi không dám nhận.
GĐXH - Thấy chồng kiếm được nhiều tiền tôi vui mừng lắm, nhưng rồi cảm thấy hối hận khi đã tiêu tiền của chồng.
Khi tôi hỏi chồng về mối quan hệ bất thường của anh ấy với cô hàng xóm, chồng tôi chối bay, còn mắng tôi vô ơn, hàng xóm tốt như thế mà lại nghi ngờ, đổ oan cho họ. Còn chồng thì ăn ở với nhau bao nhiêu năm mà không tin tưởng, vu oan chuyện tày trời cho anh ấy.
Tôi đóng sầm cửa lại rồi bỏ về phòng mình. Câu nói từ bạn thân của vợ cứ văng vẳng bên tai.
GĐXH – Tôi muốn mở lời nói xin lỗi chồng cũ nhưng không sao nói được. Cứ nhắn rồi xóa. Từ hôm qua đến giờ, nỗi ân hận choán lấy toàn bộ tâm trí khiến tôi không thể tập trung làm gì cả.
Vợ tôi mê mẩn bộ phim ngôn tình đang 'hot' rần rần trên mạng. Cô ấy giận lẫy vô cớ, yêu sách tôi cả tháng trời. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra cách 'bắt mạch trị bệnh'.
GĐXH - Tôi rất sốc, suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe xong lời đề nghị nhận 3 tỷ đồng kể từ lần gặp lại chồng cũ.
Tôi bị sốc khi biết dụng ý để quỹ đen của anh. Nước mắt cứ thế chảy ra.
Nhiều lúc mệt nhoài tôi cũng chẳng dám kêu ca, than vãn lấy nửa lời.
Tôi ngậm ngùi vào phòng, bỏ lại sau lưng những câu nói đầy tổn thương đang chĩa vào mình.
Mẹ tôi vẫn thản nhiên ăn cơm, mặc kệ bố.