Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình, lời tuyên bố của anh ta khiến tôi sốc nặng
Tâm sựGĐXH - Chồng mắc lỗi còn mở miệng ra thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp suốt hơn một tuần qua.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
GĐXH - Chồng mắc lỗi còn mở miệng ra thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp suốt hơn một tuần qua.
Mỗi ngày đi làm về, với tôi là một áp lực và khó chịu vì sự hiện diện của cô giúp việc trẻ xinh mà vợ mới thuê được.
Tôi hoang mang vì sự tin tưởng tuyệt đối mẹ chồng dành cho mình.
Cháu đã sốc khi mới đây có một người đàn ông tìm đến nhà cháu. Sau khi nói chuyện với bố mẹ cháu cả một buổi tối thì sáng hôm sau, người đó nói với cháu rằng ông ấy là bố ruột của cháu.
Bà ấy chê trách con dâu không lựa ngày cẩn thận, không biết chăm con lúc đi xa, thuốc của chồng cũng quên, lớn rồi mà không biết tự lo cho mình nên cháu tủi thân...
Nghĩ chị Hạnh chân tình, tôi không băn khoăn gì mà có lời cảm ơn chị khi nhờ chị cơm nước, trông nom Danh ở bệnh viện. Tôi đâu ngờ chính sự nhẹ dạ, cả tin của mình đã đẩy hạnh phúc mới mẻ của gia đình tôi đến bờ vực thẳm.
GĐXH - Không đành lòng nhìn gia đình con gái bên bờ đổ vỡ, bố vợ đã quyết ra tay để trị con rể ngoại tình.
Bước đi trong thế giới cũng giống như bước đi với một chiếc ba lô.
Sự hỗ trợ đó chưa bao giờ tôi cần.
GĐXH - Đêm tân hôn mà tôi chờ đợi bao lâu nay đã biến thành cơn ác mộng đến mức vừa cưới xong đã nghĩ ngay đến ly hôn.
Vợ tôi là sếp, được tài xế đưa rước, trong khi chồng đi làm bằng xe máy cà tàng, ai nhìn cũng dị nghị, vậy mà nói thế nào cô ấy cũng không chịu mua ô tô cho tôi.
Bố biết thừa mẹ tôi không hiền, cớ sao vẫn chọc vào cơn điên của bà?
GĐXH – Nói xong, chồng tôi lấy lý do đi gặp khách rồi đứng lên đi thẳng, bỏ lại mẹ vợ ngồi muối mặt trên ghế.
Về sống chung với nhau, tôi thấy hối hận đã nhớ nhung cả đời về người đàn ông chẳng ra gì.
Bố mẹ đã quyết định để lại homestay cho tôi kèm theo món quà nhỏ khác.
GĐXH - Mẹ chồng tôi tỏ ra ghét con dâu, nhưng tỏ ra đặc biệt quý mến hai mẹ con người quen của họ hàng.
Ngày đám cưới của tôi, người đàn ông đó lặng lẽ đến, gửi quà cưới cho một người họ hàng đem vào tặng cho tôi.
Tôi vừa phát hiện ra chồng hàng tháng vẫn đưa tiền cho mẹ anh ấy để chuyển cho cô người yêu cũ. Khi tôi hỏi thì anh ấy trả lời giữa họ giờ không còn tình cảm gì nhưng bố mẹ anh coi cô gái kia như con nuôi nên giờ cô ấy đang gặp khó khăn, không công ăn việc làm với đứa con nhỏ, anh muốn hỗ trợ cô ấy vượt qua giai đoạn này.
GĐXH - Lời khen của con rể làm tôi cả đêm mất ngủ, tôi thương con gái và cháu ngoại mà chưa biết phải làm gì.
Chỉ còn 2 tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra, nhà tôi cũng đã mang trầu cau sang nhà gái dạm ngõ. Thế nhưng chỉ vì vài chuyện vụn vặt, mà người yêu quyết định hủy hôn.
Vất vả nuôi con khôn lớn, thế mà bây giờ con lại phản bội mẹ.
GĐXH – Nhiều lúc giận chồng rồi lại bị mẹ chồng chèn ép, tôi đã có ý định dừng lại, không thể cố gắng được nữa. Thế nhưng, nghĩ đến đứa con, tôi lại không nỡ.
Ngày em gọi điện về thông báo kết quả, cả nhà tôi ai nấy đều bàng hoàng và thương em lắm.
Ly hôn đã lâu, chồng cũ đột ngột tìm đến nhà và đưa cho tôi 500 triệu. Anh ta ngạo nghễ nói mục đích đưa tiền khiến tôi ngẩn người.
Vợ mất hơn 3 năm, tôi mới quen bạn gái kém mình 5 tuổi. Tôi dự định tái hôn nhưng vợ chồng con trai ra sức ngăn cản.
GĐXH - Tôi lo lắng, có phần hối tiếc khi không nhận ra mẹ chồng là người có tiếng ở trong khu dân cư nhưng mà là tiếng xấu.
Tôi biết không thể giấu anh chuyện mất số vàng được, nhưng nói ra sự thật lại sợ làm sứt mẻ tình cảm mẹ vợ con rể.
GĐXH – Khi sự thật được phơi bày, tôi uất ức vô cùng. Tuy nhiên, tôi chọn cách rời đi. Tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện ở bệnh viện.