Mất ngủ cả tuần vì câu nói đầy oán trách của chị chồng
Tâm sựChị chồng gọi điện cho tôi, ai oán nói một câu thôi mà tôi sửng sốt. Cả tuần nay, tôi không sao ngủ ngon giấc vì cứ nhắm mắt thì lại nghĩ đến câu nói kia.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
Chị chồng gọi điện cho tôi, ai oán nói một câu thôi mà tôi sửng sốt. Cả tuần nay, tôi không sao ngủ ngon giấc vì cứ nhắm mắt thì lại nghĩ đến câu nói kia.
Khi bố chồng nói lý do muốn vào viện dưỡng lão, vợ chồng tôi đều ngỡ ngàng.
GĐXH – Quá uất ức, tôi cãi nhau với chồng một trận lôi đình. Tôi yêu cầu ly hôn vì bất kể là lý do gì thì tôi cũng không thể chấp nhận được hành động ghê tởm đó của anh ta.
GĐXH - Lời nhờ vả của mẹ chồng cũ khiến tôi băn khoăn, lo lắng không biết có nên nhận lời hay không.
Mỗi lần nghe chồng nói về việc làm dâu phải thế nào, ứng xử ra sao với bố mẹ chồng, tôi lại thấy bực. Bởi những việc ấy với bố mẹ đẻ tôi còn chưa làm được.
Sau tất cả, tôi biết mình đã sai lầm. Nhưng dù tôi có ân hận, xin tha thứ thì chồng vẫn không chấp nhận để tôi quay về.
GĐXH – Ngay khi biết chuyện con trai nợ nần, mẹ chồng tôi đã nổi trận lôi đình. Bà nói hai vợ chồng tôi không được tích sự gì. Một mực đòi ra ở riêng để giờ xảy ra cơ sự này.
Lên giường, tôi vẫn cảm thấy xót xa vì thương chồng mình. Kiếp này lấy được anh là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi.
GĐXH - Lúc trước tôi chủ động để ly hôn, nhưng khi gặp lại chồng cũ tôi lại hối hận mong anh ấy quay lại.
Từ bệnh viện về, tôi đã nói đến chuyện ly hôn nhưng bố mẹ chồng vẫn tìm cách hàn gắn, thanh minh cho con trai. Đến khi tôi kiên quyết đưa đơn ly hôn, họ mới ngỡ ngàng.
Chị dâu xin túi ni lon từ người phục vụ rồi dùng đũa gắp những thức ăn thừa còn lại trên bàn.
Tôi đang khó nghĩ quá. Tôi rất không thích sống cùng người chị dâu xấu tính nhưng cũng không muốn dọn ra khỏi nhà.
Tay tôi run lên bần bật khi gặp người đàn ông mà bạn trai gọi là 'cha dượng'.
GĐXH - Bố mẹ chồng cho tôi nhà cửa, tiền bạc và những chuyến du lịch đắt đỏ, nhưng đó không phải là thành ý tốt với con dâu.
GĐXH – Rõ ràng những hành động ấy đã tố cáo một điều không thể chối cãi rằng chồng tôi đang ghen với người đàn ông lạ mặt kia.
Khi mở cuốn sổ đặt trên bàn, tôi không thể ngờ trong đó chứa đựng bí mật của cuộc đời nàng. Cái bí mật mà khi lỡ biết rồi, tôi đã ước giá như đừng biết.
Khi về nhà ra mắt, bố mẹ người yêu tôi nói luôn rằng nhà chỉ có duy nhất 1 cô con gái nên không muốn con phải khổ, nếu muốn cưới tôi phải có nhà, có xe trước.
GĐXH – Nghe đến đó, chân tay tôi như rụng rời. Nếu những lời chị nói là sự thật thì chồng tôi đúng là một kẻ sở khanh.
Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi không yêu đứa trẻ. Tôi cũng không muốn nuôi con của người khác. Đó không phải là trách nhiệm của tôi.
Dù rất thương chị và các cháu nhưng tôi không thể làm theo mong muốn của chị. Bởi tôi không muốn cả đời gắn bó với người đàn ông khó tính khó nết đó được.
Thì ra hơn 1 năm nay, chồng phải gồng mình lên để chiều chuộng chăm sóc quan tâm đến vợ. Có lẽ bây giờ anh quá mệt mỏi và muốn sống thật lòng nên quyết định ra ngủ riêng.
Chưa là dâu con trong nhà mà chị gái tôi đã bị mẹ bạn trai áp đặt phải nghe lời bà. Vì thế, chị thấy ngột ngạt nếu về làm dâu gia đình đó.
GĐXH - Hai vợ chồng lục đục đứng bên bờ ly hôn, tôi đã phải nhờ bố chồng từ quê lên để hòa giải.
Khi còn khỏe mạnh, mẹ tôi cố gắng chăm sóc thật chu đáo cho gia đình anh cả. Vậy mà lúc bà già yếu thì anh chị ấy lại rời bỏ mẹ ra ngoài sống để được thoải mái.
GĐXH – Trước hành động ấy của bố, cả tôi và chồng đều vô cùng bất ngờ. Tôi lao vào khóc lóc gọi bố còn chồng cũng rơi nước mắt xin lỗi…
Hai vợ chồng tôi vốn là đồng nghiệp của nhau, rồi yêu và cưới nhau. Tuy nhiên, vì làm cùng một công ty, hai chúng tôi không tránh khỏi những xích mích, bất hòa trong công việc cũng như trong đời sống gia đình, đặc biệt sau khi tôi được thăng chức, có vị trí cao hơn chồng.
Mẹ đã khẳng định là không có chuyện tôi tài trợ tiền cho ông bà xây nhà, thế mà chồng không tin còn cho là mẹ con tôi đang diễn. Tôi thật sự không biết phải nói sao cho chồng hiểu nữa?
GĐXH - Trông bộ dạng của tình địch, tôi thực sự sốc nặng và tự dằn vặt bản thân sao lại để mọi chuyện xảy ra.