Bạn trai giàu có cầu hôn, tôi sung sướng đồng ý nhưng lại quyết chia tay khi biết một bí mật đáng sợ
Tâm sựGĐXH - Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ an nhàn, sung sướng nhưng nào ngờ mọi thứ lại làm tôi sụp đổ.
GĐXH - Tôi không ngờ một lần vô tình tiết lộ lương hưu 20 triệu đồng/tháng tại họp lớp lại khiến tình bạn 47 năm tan vỡ.
GĐXH - Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ an nhàn, sung sướng nhưng nào ngờ mọi thứ lại làm tôi sụp đổ.
Vì muốn cải thiện mối quan hệ vợ chồng đang lạnh nhạt nên tôi đặt vé xem phim cho 2 người. Kết quả, trong rạp chiếu phim, chồng gắt gỏng bực tức nói một câu làm tôi xấu hổ.
Chồng tôi nói, anh đã có con cháu đầy đủ, lại tuổi cũng nhiều nên không muốn sinh thêm con nữa. Với lại tôi cũng ở độ tuổi sinh con có nhiều rủi ro, nên anh muốn cả hai vợ chồng được tận hưởng cuộc sống an nhàn
GĐXH – Càng nghĩ, tôi càng tủi thân. Rốt cuộc, tôi là gì trong gia đình nhà chồng? Hay đối với mẹ chồng, tôi chỉ là một đứa con dâu “khác máu tanh lòng” không hơn không kém.
Vô tình gặp lại Chí trong đám cưới một người bạn học cùng lớp đại học, không chỉ tôi mà mọi người đều ngỡ ngàng vì diện mạo khác lạ của anh.
GĐXH - Gặp lại chồng cũ, tôi đã thấy mình thực sự sai lầm, nhưng không biết phải làm sao để quay lại.
Chồng cũ đang sống trong một gia đình hạnh phúc. Vậy mà khi tôi đi bước nữa, anh ngăn cản là sao?
Nghe mẹ nói những việc chị dâu đã làm với bố mẹ, tôi không muốn mang quà qua biếu nữa. Đồng thời, trong lòng tôi còn chán ghét chị vô cùng.
GĐXH - Chồng ngoại tình, ả bồ của anh ta còn ra sức khiêu khích, tự tin thay thế tôi.
10 năm qua, tôi một lòng một dạ chăm sóc mẹ chồng đau bệnh. Khi hấp hối, bà đưa tôi túi vải đã cũ nhưng thứ bên trong đáng giá đến mức làm tôi kinh ngạc.
Hai năm qua, chồng tôi biệt tăm cũng không một lần gọi điện về hỏi thăm mẹ con tôi sống thế nào. Xã hội đen thì thỉnh thoảng vẫn đến chỗ tôi làm đe dọa, đòi nợ. Khi tôi mua nhà, chồng tôi bỗng trở về xin quay lại sum họp
Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của chồng mình nữa. Là đàn ông, sao anh lại có những suy nghĩ bồng bột như vậy chứ?
Trong khi tôi làm bục mặt kiếm tiền, chồng lại bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua cá về ngắm cho đẹp.
Với mong muốn vợ ở nhà nội trợ nên anh rể chuyển toàn bộ số tiền kiếm được cho chị tôi chi tiêu. Thế nhưng câu đáp trả của chị tôi làm chồng cũng phải nể.
GĐXH - Mẹ chồng tôi gầy gò, tiều tụy khác hẳn với hồi còn hay chèn ép con dâu.
GĐXH - Tôi vội vã rời khỏi nhà chồng và nghĩ nhiều đến ly hôn chỉ ngay trong đêm tân hôn.
Kêu mẹ ăn khổ, thế mà các anh chồng không ai chịu góp tiền để cải thiện bữa ăn cho bà.
10 năm trước, tôi nhỡ mang thai với người yêu cũ, nhưng anh ta lại phủi sạch trách nhiệm, khiến tôi trở thành người mẹ đơn thân. Gần đây, anh ta quay lại đòi con, vì cô vợ hiện tại không thể cho anh ta đứa con trai như mong muốn.
Chúng tôi đã tổ chức lễ đính hôn và chỉ đợi đến ngày cưới. Nhưng hiện giờ, tôi chỉ muốn hủy hôn thôi.
GĐXH – Khỏi phải nói, khi chứng kiến cảnh đó, tôi đứng hình luôn. Hóa ra người đàn ông đó đúng là chồng tôi. Tôi xô ghế đứng dậy, rút máy ra chụp ảnh trước sự bàng hoàng, sửng sốt của chồng.
Tôi nhờ chồng dậy pha sữa cho con vì tôi không dậy nổi. Nhưng anh liền cầm chiếc bỉm bẩn dưới chậu vứt luôn vào người tôi.
GĐXH - Mẹ chồng tôi không biết nể nang gì cả, còn vô lý ép nhà thông gia phải làm theo ý mình.
Biết chuyện tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ, anh hàng xóm liền sang cầu hôn khiến tôi ngỡ ngàng.
Ngày nào cũng vậy, tôi đều tăng ca đến tối muộn mới về nhà. Đêm qua, tôi về nhà vào lúc 11 giờ khuya và đau lòng khi thấy chồng đang bế con trai đi đi lại lại trong phòng khách.
Khi chị tôi khỏe mạnh xinh đẹp thì được chồng yêu chiều hết mực. Lúc chị nằm 1 chỗ thì anh đưa trả về nhà ngoại.
GĐXH – Cả quãng đường đi, tôi cứ mừng thầm trong bụng vì thấy chồng dần thay đổi. Tuy nhiên, khi vừa đến rạp chiếu phim, tôi không còn cười được nữa với cảnh tượng diễn ra trước mặt.
Khó khăn lắm tôi mới sinh được đứa con, thế mà chồng lại nghi ngờ vợ không chung thủy. Việc làm của anh khiến tinh thần của tôi bị tổn thương sâu sắc.
GĐXH - Hằng ngày tôi bị mẹ chồng sai bảo, mắng mỏ đến mức phải tìm cách để khiến bà phải nể phục.