Chồng đi ký kết hợp đồng ở xa, vợ bàng hoàng phát hiện ra bí mật bên trong chiếc cặp mà chồng để lại ở nhà
GĐXH - Nếu như không mở chiếc cặp đó ra, tôi sẽ không bao giờ biết được chuyện đáng sợ của chồng.
Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 6 năm. Tôi và chồng dù đến với nhau không phải mối tình đầu, nhưng đồng cảm, yêu thương nhau và muốn gắn bó bên nhau trọn đời. Nếu như những năm đầu kết hôn vất vả, nhưng sau đó cuộc sống lại ổn định, phát triển. Giờ tôi không phải bận tâm nhiều đến chuyện tiền bạc, bởi chúng tôi đã đầy đủ về vật chất, thu nhập của hai vợ chồng rất khá.
Trong đời sống hàng ngày, tôi và chồng dù ít thể hiện tình cảm, nhưng hiểu nhau và vun đắp cho gia đình. Tôi chủ yếu chăm sóc cho hai con, chồng tôi thoải mái trong làm ăn, tôi tôn trọng đời sống riêng của anh ấy. Kể cả nhiều hôm chồng về muộn, uống nhiều rượu bia. Tôi cho rằng, người đàn ông có áp lực riêng và họ chọn cách để cân bằng cuộc sống, miễn sao không ảnh hưởng tới vợ con.
Hai bên gia đình cũng quý trọng hai chúng tôi, tạo điều kiện rất nhiều để chúng tôi đến với nhau và động viên vợ chồng tôi luôn hạnh phúc. Chồng tôi quan tâm đến nhà vợ, được nhiều người bên nhà vợ quý trọng. Trong các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, chồng tôi luôn cư xử đúng mực, quan tâm, giúp đỡ người khác.
Chồng làm ở công ty, giữ vị trí trưởng phòng nên công việc cũng khá bận, thường xuyên có những chuyến đi với công ty để tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng. Tôi là vợ, chỉ biết động viên, chăm sóc chồng chứ cũng ít khi hỏi kỹ về công việc của anh ấy. Miễn sao hàng tháng anh ấy có trách nhiệm đưa tiền để vợ chi tiêu gia đình. Tôi luôn trân trọng hạnh phúc gia đình, mong rằng sẽ luôn bền lâu, bình an.

Vợ choáng váng khi phát hiện ra chồng có nhân tình bên ngoài. Ảnh minh họa
Cách đây 2 tuần, chồng đi làm ăn xa cùng công ty, chuyện cũng hay diễn ra nên tôi cũng không có nhiều nỗi nhớ như trước. Chồng đi vắng, tôi chỉ biết chăm sóc các con, dọn dẹp nhà cửa để chồng yên tâm đi làm ăn. Trong lúc dọn tủ, tôi thấy chiếc cặp mà chồng vẫn hay dùng hàng ngày để đi làm trên công ty. Cầm lên xem qua thấy không được sạch nên tôi lau chùi, dọn dẹp sạch để chồng về dùng. Trước đây tôi ít khi động vào vì đó toàn những thứ liên quan đến công việc của chồng.
Mở chiếc cặp đó ra, tôi thực sự bất ngờ với những thứ mà mình đã thấy bên trong. Đó là tập hóa đơn mua mỹ phẩm, nước hoa, quần áo… Đặc biệt là có cả hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mới ký cách đây nửa năm. Chồng tôi chưa nói gì về chuyện mua nhà, cũng không bao giờ mua các loại mỹ phẩm cho tôi. Vậy sao lại có những hóa đơn và được cất kỹ trong chiếc cặp của chồng.
Tự dưng những thứ vừa thấy khiến tôi băn khoăn, càng nghĩ càng lo. Nhờ người quen thông thạo họ xem giúp, cuối cùng tôi đã tìm ra bí mật của chồng. Chồng tôi đã mua tất cả những thứ đó để cho một người phụ nữ trẻ, cô ta đã cặp kè với chồng tôi được hơn 1 năm qua. Biết được điều này, tôi rất sốc, tôi không ngờ chồng tôi lại làm những chuyện như vậy. Hàng tháng anh ấy đã bớt tiền của vợ con để chiều chuộng người tình.
Đợi chồng về, tôi đã hỏi rõ mọi chuyện. Chồng tôi không chịu thừa nhận, mua nhà là đầu tư chung với người bên ngoài, còn những quà tặng chỉ là ngoại giao. Nhưng tôi đã đưa ra thêm nhiều thông tin, bằng chứng khác khiến chồng không thể chối cãi. Lúc này, anh ta liền giở giọng thách thức: "Tôi vẫn lo cho gia đình, giữ hạnh phúc cho cái nhà này là được rồi. Cô đừng đòi hỏi quá đáng, muốn ly thân hay ly hôn thì tùy cô".
Câu nói của chồng làm tôi thêm tổn thương. Chồng ngoại tình, không nhận ra sai lầm còn buông lời thiếu tính xây dựng như vậy. Tôi rất buồn và vẫn còn sốc, tôi phải làm gì để chồng từ bỏ người bên ngoài để về với gia đình? Nếu chồng tiếp tục ngoại tình, tôi có nên ly hôn không? Hãy cho tôi lời khuyên!
ly hon khong ly than
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 11 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



