"Cháu bà ngoại thì chắc rồi chứ bà nội thì chưa chắc"
Tâm sựEm mới kết hôn được năm tháng, có thai vừa tròn hai tháng. Nhà nội nhà ngoại cách nhau vài chục cây số. Nghe tin em ốm nghén không ăn uống được gì nên mẹ em đánh đường đến thăm. Và rồi…
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Em mới kết hôn được năm tháng, có thai vừa tròn hai tháng. Nhà nội nhà ngoại cách nhau vài chục cây số. Nghe tin em ốm nghén không ăn uống được gì nên mẹ em đánh đường đến thăm. Và rồi…
Nghe xong tin tức khủng khiếp mà mẹ chồng tiết lộ, tôi bàng hoàng run rẩy đứng không vững.
Chồng nói người khác xinh đẹp, còn bảo sẽ tán cô ấy nếu độc thân khiến tôi tự ti về ngoại hình sau sinh của mình.
Đọc đến tin nhắn cuối cùng đó, tôi chết lặng. Mắt tôi dán vào màn hình, chân tay bủn rủn, đầu ong ong, nước mắt cứ thế trào ra.
Nghe những gì anh nói, trái tim tôi như thắt lại vì quá đau đớn và tuyệt vọng.
Bà ấy thật quá quắt khi làm ra màn kịch đầy giả trân đến thế!
Trong tâm trí, tôi luôn nghĩ bạn thân mình có cuộc sống rất hạnh phúc. Cho đến ngày gặp lại, cô ấy đưa tôi 50 triệu, chỉ tôi cách kinh doanh rồi thốt ra một câu khiến tôi chết lặng.
Khi cô ấy quay lại nhìn tôi thì khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Rồi vợ sụp xuống chân tôi nỉ non cầu xin: “Anh ơi, anh đừng như thế được không? Hãy nghe lời em đi mà…”.
Thú thật, thấy cảnh vợ đứng kì kèo với nhân viên vài đồng bạc lẻ mà tôi chướng cả mắt.
Anh lập một facebook ảo và thi thoảng vào facebook của người yêu cũ và chồng cô ấy xem...
Đang mang thai đứa con của tôi, nhưng bạn gái đã bỏ đi 1 tuần nay không hề liên lạc với tôi...
Cô ấy nói tôi kém cỏi, không kiếm ra nhiều tiền để phục vụ cuộc sống của mẹ con cô ấy. Chồng như vậy thà không còn hơn...
Tôi chỉ có khoảng 11 triệu đồng để lo mọi thứ cho gia đình nhưng mẹ chồng liên tục đòi hỏi tôi cho bà tiền tiêu vặt, làm đẹp.
Chồng từng bỏ tôi vì không làm anh 'nở mày nở mặt', nhưng giờ tôi có tiền thì anh nói muốn tái hợp vì con.
Mở mắt ra thì tá hỏa, tôi hét lên khi thấy anh trưởng phòng đang nằm cạnh.
Và thế là, thật khủng khiếp và ghê tởm, họ ân ái nồng nhiệt ngay trên đầu tôi. Còn tôi thì chỉ biết cắn răng chịu đựng tất cả những thứ đáng sợ ấy diễn ra trên đầu mình. Những tiếng rên rỉ, thở dốc và lời nói bậy bạ của họ khiến tôi muốn phát điên.
Mẹ chồng tôi im lặng một lúc, sau đó bà chẳng nói chẳng rằng bước vào phòng ngủ của vợ chồng tôi. Lúc trở ra trên tay bà cầm theo một túi hành lý to tướng của con trai.
Thật không ngờ, người đàn ông khô khan như chồng tôi lại có thể làm ra những hành động lãng mạn như vậy. Nhưng hành động của anh lại khiến tôi chao đảo và muốn ly hôn.
"Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó, nắng nóng như thiêu. Vừa chạm mặt anh, nhìn người chồng mà mình mong nhớ suốt nửa năm nay thì tôi lập tức không cầm được nước mắt", người vợ chia sẻ.
Sau khi được vợ chồng tôi thông báo tin vui thì bà trợn mắt kinh hãi rồi chỉ vào tôi ú ớ không thốt nên lời. Thậm chí bà còn lảo đảo đứng không vững, muốn ngã nhào xuống sàn nhà.
Bố mẹ chồng luôn trách tôi không biết chăm con, để con khóc, bị muỗi đốt... và không cho tôi ra ngoài.
Tôi có bầu được gần 7 tháng mà bạn trai vẫn chưa nói đến chuyện làm đám cưới, anh vẫn mải mê "thả thính" các cô gái khác...
Tôi là một người phụ nữ đơn thân, tôi đã từng nghĩ mình sẽ sống như vậy đến hết cuộc đời này, không cần đàn ông cho đến khi gặp anh. Người đàn ông xa lạ, chưa từng quen biết nhưng yêu tôi hơn cả mạng sống của mình.
Anh đang cúi đầu định hôn thì cô MC sợ hãi đẩy vội ra. Tôi cũng kịp đưa tay kéo anh sang bên tôi.
Hôm đó, tôi vừa ăn vừa khóc, tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi làm vợ của anh.
Vợ của chồng cũ nói với đồng nghiệp rằng tôi ăn cắp tiền nên bị chồng bỏ, còn bới móc, chửi xéo tôi trên mạng.
Tôi đoán nếu mẹ tôi nhìn thấy đứa bé này, bà cũng sốc không kém. Có khi còn lên cơn đau tim khi nghe được sự thật.
Thế nhưng ai ngờ được sáng hôm sau ngủ dậy thì chỉ còn tôi trong căn phòng vắng lặng. Huế đã về trước từ bao giờ và không hề đánh thức tôi dậy. Tôi lấy điện thoại gọi cho em mà chẳng ai nghe máy.