Bố chồng nói xấu tôi vì bát canh dưa bò
Tâm sựBố chồng không ưng món tôi nấu, mắng tôi suốt bữa ăn rồi còn đi nói xấu tôi với láng giềng và trưởng phòng của tôi.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Bố chồng không ưng món tôi nấu, mắng tôi suốt bữa ăn rồi còn đi nói xấu tôi với láng giềng và trưởng phòng của tôi.
Cho đến hôm vừa rồi, tôi đã được diện kiến chồng chị hàng xóm. Để rồi khi nhìn rõ mặt người đàn ông đó thì tôi không khỏi run rẩy kinh hoàng.
Tôi thấy căm thù anh chồng và giận cả chồng mình nữa mọi người ạ...
Vào giây phút chồng nói vào mặt là đã chán vợ tận cổ, trời đất dưới chân tôi như sụp đổ. Nhưng đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi cầm một vật đến trước mặt anh rồi bỏ vào phòng thu dọn đồ đạc.
Cách đây mấy hôm tôi dọn dẹp nhà kho thì tình cờ nhìn thấy chiếc phong bì anh đưa hôm ra tòa ấy. Tôi giật mình thảng thốt vội vàng mở ra xem, khi nhìn rõ những thứ trong chiếc phong bì, tôi đã bật khóc nức nở.
Con trai không chịu nghe giảng, về nhà cũng không tập trung học tập nên luôn nhận điểm kém.
Khi nào anh có nhu cầu thì anh chủ động gần gũi tôi, còn lại những lần tôi chủ động đều bị anh từ chối...
Khao khát được yêu, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của người cũ vì không muốn làm người thứ 3...
Anh quan điểm "thương cho roi cho vọt" nên thường xuyên đánh con mà không cần quan tâm đến cảm xúc của tôi và con...
Do dịch Covid, đám cưới chúng tôi phải lùi sang năm sau. Nhưng vì bố mẹ đều ở xa, muốn hai con sớm ổn định cuộc sống, nên chúng tôi tổ chức lễ ăn hỏi nhỏ gọn rồi về ở với nhau trong căn hộ mới thuê.
Đến khi gặp được mẹ vợ cũ, nghe câu chuyện từ chính miệng bà kể mà D. không khỏi bàng hoàng rụng rời.
Chồng đôi lúc còn nói dối để ra tiệm chơi game, mua điện thoại đời mới mặc tôi phản đối, tự ý cắt bớt tiền sinh hoạt phí.
Mẹ tôi nức nở trong điện thoại, nói chị dâu đòi đi lấy chồng mà tôi không tin vào tai mình.
Gã hàng xóm hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Tôi với gã ta bình thường không chơi bời qua lại gì. Đột nhiên gã ta hẹn gặp tôi khiến tôi rất tò mò và thắc mắc về lý do đằng sau.
Sau giây phút sợ hãi là cảm giác tủi thân đến cùng cực, tôi thật đáng thương quá...
Trước khi sinh con, đời sống gối chăn của vợ chồng tôi rất hoàn hảo. Tôi yêu anh ấy và trân trọng từng giây từng phút vợ chồng vui vẻ bên nhau. Nhưng sau khi tôi sinh con, mọi thứ đảo lộn cả.
Chồng không bao giờ chủ động tặng quà cho bố mẹ ruột tôi, trong khi anh rất thích tặng quà cho bố mẹ anh.
Nhẫn tôi đã mua, lời cầu hôn cũng chuẩn bị ngỏ. Vậy mà trong phút chốc, tôi không còn động lực để nói những lời ấy nữa.
Khi biết chồng đi họp lớp cùng người phụ nữ lạ mặt, tôi tìm đến tận nơi.
Nhà chồng tôi có ba đứa con trai, chồng tôi là cả. Vợ chồng tôi sinh sống ở thành phố, hai chú em chồng sống ở quê, làm nghề tự do. Vợ chồng tôi có hai cô con gái, còn các chú, con cái nếp - tẻ đủ cả.
Thái độ của người yêu khi biết tôi có bầu khiến tôi điên đảo. Anh đòi cưới nhưng lại kèm theo điều kiện quá đáng.
Cả năm bố mẹ tôi mới ra chơi một lần, nhưng vợ không ở nhà mà bỏ đi du lịch với bạn bè...
Anh nói, tôi ngoài đẹp ra thì còn thiếu nhiều thứ, bao gồm cả kỹ năng làm tình với chồng...
Không ai có thể so sánh với vợ tôi. Tôi chắc chắn không thể sống thiếu người đàn bà ấy, nhưng tôi vẫn ngoại tình...
Tôi giận điên người, sẵng giọng hỏi chị tại sao chăm mẹ chồng ốm mà chị mang cháo suông loãng thế này. Mẹ đang ốm, không bồi bổ được những thứ đắt tiền thì thôi, ít nhất cũng phải ăn uống cho đủ chất chứ.
Tôi đang sống trong những mâu thuẫn, giằng xé. Tâm hồn tôi nổi bão từ khi nảy sinh chút tình cảm với một đồng nghiệp nam. Không hẳn là tình yêu, mà là sự tiếc nuối giá như mình gặp người ấy sớm hơn.
Tôi đang sống trong những mâu thuẫn, giằng xé. Tâm hồn tôi nổi bão từ khi nảy sinh chút tình cảm với một đồng nghiệp nam.
Mẹ tôi bị bố đánh bầm dập nhưng vẫn bảo lãnh cho ông về nhà, trách tôi không biết suy nghĩ khi tố cáo bố bạo lực gia đình.