Chồng cũ muốn tôi làm tình nhân
Tâm sựChồng cũ lười, vô tâm nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất lưu luyến anh, băn khoăn khi anh đề nghị làm tình nhân.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Chồng cũ lười, vô tâm nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất lưu luyến anh, băn khoăn khi anh đề nghị làm tình nhân.
Bạn trai chỉ hơn tôi 1 triệu đồng tiền lương, chưa nghĩ thêm cách để kiếm tiền và còn được mẹ bao bọc như em bé.
Mẹ chồng thích màu đỏ nên tự chọn đồ cho phòng tân hôn toàn màu đỏ trong khi tôi mệnh Kim, không hợp màu sắc này.
Chồng lấy cớ kiêng cữ cho tôi, ngại con nhỏ nên ít đụng vào người tôi.
Chị về làm dâu mà không một ai trong gia đình tôi mong muốn, mẹ con tôi coi chị như người giúp việc không công vậy.
Trời ạ, bố mẹ chồng tôi năm nay đều gần 60 tuổi, sống chung với nhau cũng hơn 30 năm, thế mà còn lo lắng việc đó?
Tiễn tôi ra khỏi cửa hàng, cô bạn đon đả: "Bình thường tôi bán cho người ta với giá 6 triệu. Bán cho bà là lấy giá gốc thôi".
Tôi biết mình không có đủ tư cách cấm đoán em vì tôi đã có gia đình, em lại chẳng phải vợ tôi, nhưng em là người tình của tôi và ngoài tôi ra, tôi không muốn em có thêm người đàn ông nào khác.
Từ lúc nghe em gái nói tình trạng của mẹ, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Vậy mà chuẩn bị đồ đạc xong, tôi thấy vợ vẫn ngồi ăn cơm đủng đỉnh.
Tôi đòi cưới ngay khi biết người yêu có bầu. Nhưng cô ấy lại bảo đợi sinh con rồi mới tính tiếp vì lý do vô lí kì lạ.
Làm mẹ đơn thân, không tiền, không công việc, tôi như mắc kẹt trong chính hoàn cảnh của mình.
Mỗi ngày trước nhà tôi đều cắm một bó hoa hồng trắng lên cửa, tôi tò mò nên lén lắp camera theo dõi rồi chết sững khi thấy mặt người gửi chúng.
Hoài không xinh nhưng có duyên ngầm, rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, suốt 4 năm ĐH, Hoài không yêu đương, hẹn hò để có được tấm bằng giỏi, ra trường có một công việc tốt, sau đó cô mới tính đến chuyện khác.
Đêm tân hôn, mẹ chồng bước vào phòng ngủ, nằng nặc bắt tôi đưa vàng cưới cho bà theo truyền thống gia đình.
Tôi biết là chị ấy sống một mình cũng buồn, cũng đơn độc nhưng hành động xin xỏ của chị ấy khiến tôi ức chế tận cổ.
Vợ bí mật hẹn với bạn học cũ trong 3-4 tiếng đồng hồ và không hé răng với tôi về mối quan hệ giữa họ.
Cuộc sống ở quê quá khó khăn, chúng tôi quyết định ra thành phố kiếm việc để đổi đời, nào ngờ cạm bẫy khiến tôi không lường hết được.
Buổi tối Hòa vừa tâm sự với chồng thì đêm muộn hôm ấy, Hòa thấy anh mở tủ lấy cuốn sổ hộ khẩu gia đình rồi gõ cửa phòng mẹ chồng lúc ấy vẫn còn ánh đèn.
Tính ra thì vợ tôi đã cứu mạng 2 mẹ con họ, vậy mà họ chẳng cảm ơn thì thôi, đằng này còn giận ngược lại vợ chồng tôi.
Bố chồng tôi trúng tiếng sét ái tình với giúp việc trẻ, khăng khăng ly hôn vợ để xây tổ ấm với tình mới.
Mâm cơm toàn món ngon nhưng tôi không nuốt nổi khi vợ đưa cho một tờ giấy.
Em không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy. Bây giờ có giải thích thế nào, e rằng cũng vô dụng thôi.
Dù chồng cũ có quỳ xuống cầu xin, tôi vẫn không thể cảm thông được. Thậm chí, những lời đó càng khiến tôi coi thường anh ta hơn.
Phát hiện chồng có các mối quan hệ bên ngoài, dù là thời điểm nào cũng là một nỗi đau.
Từ ngày rước dâu tôi đã không được mẹ chồng thể hiện sự yêu quý, tôn trọng nên tôi không bao giờ quên cái cảm giác ban đầu ấy. Mối quan hệ với mẹ chồng luôn có những khiên cưỡng.
Tôi không ngờ người có học thức như V lại suy nghĩ như vậy.
Cô vợ liệt nửa người của tôi chẳng thấy đâu chỉ thấy một người phụ nữ với chiếc váy đỏ rực lộng lẫy và xinh đẹp vô cùng. Cô ấy ngồi trên sofa đầy thản nhiên và kiêu hãnh.
GiadinhNet - Tôi đã cố gắng để gần gũi mẹ, nhưng không thể. Quá khứ xa cách đã làm tôi khó lành vết thương lòng.